Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil

[MINH HUỆ 24-09-2021] Tên của tôi là Nhiêu Nga. Tôi là một bác sĩ châm cứu và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn kể cho bạn nghe về người bạn Maria Suzana của tôi, một phụ nữ Brazil 95 tuổi, người gần đây đã sống sót sau một tình huống đe dọa tính mạng.

Tôi và bà Maria quen nhau vào năm 2003 khi bà đến gặp tôi để chữa bệnh tim của bà. Bẩm sinh bà đã gặp các vấn đề về tim khiến máu lưu thông kém và đau cơ cả đời. Tôi đã chia sẻ với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm thấy ấn tượng trước các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng mọi người cần các nguyên lý đó. Bà nói rằng con người đã xa rời Chúa. Ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức của mọi người thấp, và bà cảm thấy rằng điều này gây ra nhiều vấn đề trong xã hội. Sau khi tôi nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp, bà Maria luôn nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời” mỗi khi bà đến văn phòng của tôi.

Bà Maria nói rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã cứu bà khỏi nguy hiểm.

Bà Maria là một góa phụ không con. Bà sống một mình. Y tá của bà nói với tôi rằng bà Maria không thích có quá nhiều khách đến thăm. Tuy nhiên, bà chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến nhà để học sách Chuyển Pháp Luân cùng bà. Chúng tôi đã đọc xong cuốn sách cùng nhau sau vài tháng. Mỗi khi chúng tôi đọc xong một bài giảng, bà nói: “Cuốn sách rất hay! Rất sâu sắc!”

Bà Maria có chút do dự về việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó, vì vậy bà đã không bước vào tu luyện, nhưng sức khỏe của bà đã được cải thiện. Một người thân của bà nói sau khi đến thăm bà: “Tôi đã không gặp bà Maria trong thời gian dài. Tôi rất ngạc nhiên khi bà có thể chạy ra cửa!” Người thân của bà nói rằng bà Maria thường di chuyển chậm chạp, giống như một người bình thường ở độ tuổi 80.

Sau khi sức khỏe của bà được cải thiện, bà Maria bắt đầu đi du lịch nước ngoài. Mãi cho đến khi bước sang tuổi 92, bà mới bắt đầu đưa một người họ hàng đi cùng trong các chuyến đi của mình. Đầu óc của bà minh mẫn và nhanh nhẹn.

Khi đại dịch lây lan sang Brazil vào tháng 3 năm 2020, chính phủ đã ra lệnh phong tỏa. Tôi ở nhà trong hai tuần. Đó là lần đầu tiên bà Maria giận tôi. Bà nói: “Cô là một bác sĩ. Sao cô có thể bỏ rơi bệnh nhân của mình?” Lúc đầu tôi cũng choáng váng, nhưng lập tức nhận ra bà nói đúng. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Tôi đã lập tức xin lỗi. Kể từ đó, tôi không ngừng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một ngày sau khi y tá của bà Maria đến nấu ăn và dọn dẹp cho bà, y tá đã bị dương tính với Covid-19. Cô được đưa đến bệnh viện vài ngày sau đó, và đã qua đời. Nhưng bà Maria vẫn khỏe mạnh. Bà nói với tôi: “Trái tim tôi vang vọng Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không lo lắng, tôi tiếp tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Bà Maria cũng khuyên bạn bè và người thân tránh xa ĐCSTQ. Một trong những người cháu của bà là một bác sĩ nổi tiếng và được ĐCSTQ mời sang Trung Quốc du lịch miễn phí. Bà Maria khuyên anh không nên đi. Cháu trai của bà cuối cùng đã không thể thực hiện chuyến đi do bị ốm.

Tháng 1 năm 2021, bà Maria bị đau tim. Bà được đưa đến bệnh viện và ở lại ICU trong 15 ngày. Bà dần hồi phục. Khi tôi đến thăm bà tại nhà, bà nói với tôi rằng: “Tôi không bao giờ quên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ dù chỉ một khắc. Chắc chắn lần này tôi đã được bảo hộ!” Bà trông yếu ớt và vẫn còn chút đau đớn. Tôi khuyên bà tiếp tục niệm những chữ chân ngôn đó.

Vài ngày sau, tôi đến gặp lại bà, và thấy bà vẫn bình thường như mọi ngày. Xem qua Tuần báo Minh Huệ mà tôi tặng bà, bà Maria ca ngợi văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bà chỉ vào một bức ảnh Thiên Đàn và nói: “Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, việc tôn trọng và bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên thượng là rất quan trọng. Con người ngày nay đã quên điều này. Thật buồn quá!”

Rồi bà Maria trịnh trọng hỏi tôi: “Cô có thể quay lại sau vài ngày và dạy tôi các bài công pháp được không?”

2021-9-23-brazil-maria-suzana_01--ss.jpg

Ảnh: Bà Maria Suzana sau cơn nguy kịch. Bà muốn nói với mọi người: “Nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sẽ giúp các bạn được cứu!”

Cảm tạ Sáng Thế Chủ đã quan tâm và bảo hộ cho người sẵn sàng hướng thiện! Đại dịch là nhắm vào những người không tin vào Thần Phật, những người chuyên đến để làm điều ác; còn những người luôn hướng thiện và sẵn sàng đồng hóa với Pháp của vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn, thật là hạnh phúc.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/24/431835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/29/195960.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share