Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2021] Khóa học Pháp Luân Công 9 ngày được tổ chức thường xuyên tại hiệu sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc. Những người tham gia có thể học những nội dung căn bản của tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp là môn công pháp tính mệnh song tu với những động tác đơn giản dễ học và có hiệu quả giúp thân tâm kiện khang. Khóa học 9 ngày diễn ra vào tháng 7 năm 2021 mới kết thúc, những học viên tham gia khóa học này đã chia sẻ cảm nhận của mình.

85ad7bbe712ccb9264d2ee78d176bc1b.jpg

Những người tham gia khóa học 9 ngày đang luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công

a425aac19386ae3ad5fa567875c07737.jpg

Học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công

Cảm hứng từ những lời dạy về Chân Thiện Nhẫn

“Ngày đầu tiên, trên đường đến đây, chân tôi nặng trĩu khi bước lên bậc cầu thang ở ga tàu điện ngầm. Hôm nay là ngày cuối cùng, và bước đi của tôi đã trở nên nhẹ nhàng đến mức tôi hầu như không còn cảm nhận được trọng lượng cơ thể của mình,” ông Jo Yeonghun đến từ quận Seongbuk cho biết.

Biết đến Pháp Luân Công từ những năm 1990, ông Yoon Jangnam gần đây đã nhận được một tờ Tuần báo Minh Huệ tại một ga tàu. Khi ông ấy nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp bên sông Anyang, ba chữ Zhen-Shan-Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) đã thu hút sự chú ý của ông ấy một cách mạnh mẽ. “Ý nghĩa của ba chữ này đã chạm đến tâm tôi theo một cách đặc biệt. Điều truyền cảm hứng lớn nhất cho tôi là Pháp Luân Công tu luyện cả tâm lẫn thân,” ông giải thích.

Thời gian sống ở Singapore, ông Nam Hyeonsu từng nhìn thấy hàng chục học viên Pháp Luân Công luyện công vào buổi sáng. Ông thấy rất thích thú. Sau khi trở về Hàn Quốc, ông tình cờ gặp một số học viên trong khi đi leo núi, từ đó ông đã học các bài công pháp. Bị chứng đau vai kinh niên đeo bám, vậy mà vai ông đã hết đau từ lúc nào không biết. “Vai của tôi không còn đau nữa nên tôi cũng đã quên việc mình phải tới bệnh viện. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là phúc từ thiên thượng và tôi muốn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói.

Một người khác đã quyết định tham gia khóa học 9 ngày sau khi đọc Tuần báo Minh Huệ, đó là ông Choi Changwan. Ông thấy một tờ báo bị bỏ lại trên băng ghế, ông liền nhặt nó lên, đọc một câu chuyện về học viên người Hàn Quốc Kim Gyeongil, từ đó trở nên tò mò về môn tập luyện này.

“Sau khi đọc bài phỏng vấn ông Kim Gyeongil, điều khiến tôi ấn tượng nhất là, ông ấy gặp thất bại trong kinh doanh, còn bị bệnh tật dày vò, nhưng thông qua tu luyện Đại Pháp, ông ấy đã có được nội tâm an hòa.” Trong suốt 9 ngày của khóa học, ông Choi là người đầu tiên đến lớp mỗi ngày.

“Tôi cảm thấy dễ chịu ngay khi bước vào hiệu sách. Tôi cảm thấy nội tâm rất bình yên và thoải mái trong suốt thời gian ở đây.” Sau khi ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, sức khỏe của ông ấy bắt đầu được cải thiện. “Tôi thường uống [rượu] ba hoặc bốn ngày một tuần. Trong suốt 9 ngày diễn ra khóa học, không có ai gọi điện rủ tôi đi uống, và đương nhiên là tôi không uống. Tôi cũng ngủ ít hơn nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.”

Bước vào một thế giới mới

Bà Lý Bảo Ngọc từ Trung Quốc chuyển đến Hàn Quốc sống từ 20 năm trước. Trước khi bà rời khỏi Trung Quốc, chị gái của bà đã để cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào túi xách và nhắc nhở bà: “Em có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công ở Hàn Quốc và em nên đọc cuốn sách quý giá này. Em phải giữ lấy nó.” Chị gái của bà là một học viên Pháp Luân Công, đã từng bị giam giữ ở Trung Quốc vì cuộc bức hại. Khi đó, bà Lý làm việc trong đồn cảnh sát và bà không thể hiểu tại sao chị gái mình nhất định không từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó bà Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Sau khi trị liệu kết thúc lại tiếp tục bị ung thư tuyến tụy. Bà đã kiệt sức sau nhiều lần hóa trị. Sau đó, bà nhớ lại sức khỏe của chị gái mình đã được phục hồi như thế nào nhờ Pháp Luân Công.

“Vào thời điểm đó, tôi không khác gì một người đã chết,” bà nói. “Tôi không quan tâm liệu môn tập có thể chữa khỏi bệnh ung thư của tôi hay không. Tôi chỉ muốn chết một cách thanh thản.”

Ngày đầu tiên tham dự khóa học, bà Lý đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Trên đường về nhà, bà bị tiêu chảy và phải dừng lại đi vệ sinh nhiều lần. Sau khi hết tiêu chảy, bà bị đau bụng dữ dội. Ba ngày sau, bà cảm thấy thân thể hết sức nhẹ nhàng, như thể đã khôi phục trạng thái khỏe mạnh.

“Tôi từng chỉ tin vào những gì mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường,” bà Lý nói. “Tất cả những gì tôi biết là bệnh tật phải được điều trị bằng thuốc. Bây giờ tôi nhìn bệnh tật ở một góc độ khác. Con người ta sống quả thực không nên nhắm mắt bịt tai.“

Mỗi lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà Lý lại có những lý giải mới, bà cũng thường cảm thấy cảm động một cách khó tả. Bà đã khóc và nói: “Tu luyện đã giúp tôi bước vào một thế giới mới.”

Tìm kiếm con đường trở về nhà

Từ nhỏ, bà Lee Yejeong đã rất tò mò về các tôn giáo. Bà đã từng đến một nhà thờ nhưng cảm thấy thất vọng. Ở trường đại học, với tâm nguyện muốn giúp đỡ người khác, bà đã tham gia “phong trào thức tỉnh ý thức,” kết quả lại một lần nữa bị thất vọng. Từ đó bà chuyển sang đọc kinh Phật, nhưng bà vẫn cảm thấy đến đâu cũng không thể tìm được một vị đạo sư chân chính, bà lại rơi vào tình trạng hoang mang.

Bà Lee biết đến Pháp Luân Công sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Hàn ở Trung Quốc vào năm 1998. Sau khi đọc cuốn sách này, bà biết rằng đời này mình sống là để đắc được Pháp này.

Trong một thời gian dài, bà Lee đã không thể học các bài giảng Pháp và luyện công một cách thường xuyên. Nó khiến bà khó chịu vì “cảm giác như tôi đã tìm được đường về nhà, nhưng tôi lại chỉ chơi đùa ở bên ngoài mà không đi về nhà.”

Biết rằng mình phải nghiêm túc hơn trong tu luyện, bà Lee đã tham gia khóa học 9 ngày. “Khi tôi tu luyện một mình, tôi thường không thể tập trung khi đọc sách hoặc xem video bài giảng. Tôi đã học được rất nhiều điều từ khóa học và tôi thực sự đánh giá cao nó. Bây giờ tôi muốn trở thành một học viên kiên định.”

Thông tin về Khóa học 9 ngày tại Seoul, Hàn Quốc

Khóa học được tổ chức mỗi tháng một lần tại hiệu sách Thiên Thê, nằm ngay bên ngoài lối ra số 13 của ga tàu điện ngầm Samgakji Yeok. Khóa học được tổ chức trong 9 ngày liên tục. Các buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến trưa, và các buổi tối từ 7 giờ 15 phút đến 9 giờ 30 phút tối. Khóa học là hoàn toàn miễn phí. Khóa học tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Vui lòng gọi số 02-504-0860 để biết thêm thông tin.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/4/429081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194469.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share