Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2021] Sư phụ giảng:

“Thần bút chấn nhân yêu
Khoái đao lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huy hào diệt cuồng đào” (Chấn nhiếp- Hồng Ngâm 2)

Tạm diễn nghĩa:

Chấn Nhiếp

Ngọn bút thần khiến yêu quái mang hình người khiếp sợ
Gươm bén khiến lạn quỷ bị tiêu trừ
Cựu thế lực không kính trọng Pháp
Huơ bút lông tiêu diệt sóng lớn cuồn cuộn

Bài thơ trên đã khuyến khích tôi chia sẻ cách chồng tôi thay đổi từ việc ủng hộ tôi sang tự mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và niềm tin vào Đại Pháp đã cứu sống anh ấy như thế nào khi túi phình động mạch não bị vỡ.

Chồng tôi và các con tôi đã ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Tuy nhiên vào tháng 7 năm 1999, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy đã sợ hãi và ngừng hỗ trợ tôi sau khi thấy chính quyền bỏ tù các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tra tấn họ và phạt gia đình họ rất nhiều tiền.

Anh ấy bị đau bụng và đã uống một số thuốc sau khi hỏi ý kiến bác sĩ. Nhưng triệu chứng này lại tái phát khiến anh rất lo lắng, vì một số người thân của anh đã chết vì ung thư dạ dày. Anh ấy nhớ lại hai câu chân ngôn mà tôi đã nói với anh ấy, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh lặng lẽ niệm, và cơn đau bụng biến mất.

Sau khi trải qua các triệu chứng vài lần, anh ấy tin tưởng sức mạnh tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp và quyết định tự mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đang đi thăm bố mẹ thì anh ấy lại bị đau bụng. Sau khi anh ấy niệm các chân ngôn, cơn đau đã biến mất. Anh ấy gọi cho tôi và nói rằng anh ấy muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Việc tu luyện rất tốt cho anh! Em sẽ dạy anh sau khi em quay về ”.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau. Sau một thời gian, anh ấy hỏi tôi tại sao tôi không bao giờ hỏi anh ấy điều gì đã thúc đẩy anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện trên.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy bắt đầu dậy lúc 2 giờ sáng để đọc Pháp, sau đó đánh thức tôi lúc 3 giờ 50 sáng. Chúng tôi luyện công trong hai giờ. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, chúng tôi học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Sau đó chúng tôi vừa ăn sáng vừa xem tin tức vệ tinh từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân (TV).

Anh ấy không chợp mắt sau bữa trưa. Trong ngày, anh ấy thường đọc các bài giảng Pháp khác của Sư phụ tại các Pháp hội khác nhau, Tuần báo Minh Huệ, xem các video giảng chân tướng và đôi khi là các chương trình khác trên NTDTV.

Trong nhiều năm, NTD đã chiếu nhiều bộ phim truyền hình của Hàn Quốc. Tôi đã từng nghiện một trong số chúng. Tôi nhận ra những chương trình này không dành cho các học viên, vì vậy tôi đã chia sẻ với chồng rằng chúng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để học Pháp thay vì xem TV. Anh ấy đồng ý và sau đó không bao giờ xem phim truyền hình nữa.

Cơn đau bụng của anh ấy không bao giờ làm phiền anh ấy nữa sau khi anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, đột ngột không báo trước mà anh bị vỡ phình động mạch não và được đưa đến phòng cấp cứu. Anh ấy tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trên đường đến và vào bệnh viện. Trong những ngày ở bệnh viện, tôi thấy một số bệnh nhân xuất huyết não được đưa đến. Một số không qua khỏi và một người được thông báo về nhà vì gia đình không đủ tiền gửi cho việc điều trị.

Chồng tôi khỏe mạnh trở về nhà. Anh ấy thường nói rằng Sư phụ Lý đã cứu anh ấy, và anh ấy cảm ơn Sư phụ hết lần này đến lần khác.

Vào năm ngoái, khi đại dịch virus Vũ Hán xuất hiện ở trong nước, anh ấy đã ủng hộ tôi và đề nghị chúng tôi giảng chân tướng để cứu người. Mọi người sẵn sàng chấp nhận những nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi dịch bệnh dịu đi, mọi người không còn thực sự sẵn sàng chấp nhận việc giảng chân tướng của chúng tôi nữa. Nhiều người tin vào lời tuyên truyền của tà đảng và đi theo nó một cách mù quáng. Họ không biết rằng khoảng thời gian này là cơ hội cuối cùng để được cứu với lòng thương xót của Sư phụ từ bi.

Mọi người hãy mau thanh tỉnh! Các học viên Đại Pháp có nguy cơ bị bắt và bị bỏ tù khi cung cấp cho bạn tài liệu giảng chân tướng. Nếu bạn nhận được một cái thẻ giới thiệu ứng dụng giúp vượt qua bức Vạn lý tường lửa, bạn có thể quét mã QR trên điện thoại của mình, thế giới bên ngoài sẽ mở ra với bạn. Nếu bạn có thể phân biệt chính-tà, bạn sẽ được cứu.

Tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc sẽ nghe và chấp nhận chân tướng để sống sót sau thảm họa sắp tới và có tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/4/427239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/7/194968.html

Đăng ngày 23-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share