Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2021] Khi tôi lên cấp hai, trên trán tôi bắt đầu xuất hiện các đốm tàn nhang. Nó không khiến tôi khó chịu và vì tình hình tài chính của gia đình cũng không được dư dả gì nên tôi đã không tìm cách chữa trị.

Các đốm tàn nhang xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Khi tôi lên đại học, chúng đã lan đến hai gò má. Tôi vốn là người hướng nội nên khuôn mặt bị tàn nhang càng khiến tôi tự ti. Tôi đi khám bác sỹ da liễu và thử một số loại thuốc nhưng đều vô hiệu.

Sau khi tôi đi làm, tàn nhang tiếp tục nổi rõ hơn. Lo lắng về ngoại hình nên tôi đã đi gặp từng bác sỹ da liễu trong thị trấn. Thu nhập của tôi dành để chi trả cho thuốc Tây y và Trung y nhưng cũng không được cải thiện nhiều.

Cô tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm. Cô đến thị trấn và nói với tôi về sự mỹ hảo của Đại Pháp và việc cô đã được thụ ích nhiều từ Đại Pháp. Tôi lắng nghe và từ tận đáy lòng, biết rằng Đại Pháp là tốt nhưng vẫn không bước vào tu luyện mãi cho đến khi cha tôi đột ngột qua đời. Chị tôi bị trầm cảm trước sự ra đi của cha và nó đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của chị.

Chị cảm thấy không khỏe và phải đi gặp bác sỹ để được kê toa thuốc, nhưng thuốc thang không có tác dụng. Cô tôi đề nghị chị học Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn chị tập các bài công pháp. Sự khó chịu của chị tôi giảm dần sau khi chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cũng nói rằng chị tôi trông trẻ đẹp hơn trước đây. Vì vậy chị khuyên tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi bắt đầu đọc các sách của Đại Pháp mà cô tôi đưa và sau đó bắt đầu luyện công.

Trong vài năm qua, tôi đã buông lơi trong tu luyện, lúc tu lúc không. Sau đó, trong mùa dịch viêm phổi Vũ Hán, tôi có nhiều thời gian ở nhà hơn và dành để học Pháp. Không lâu sau, các đốm tàn nhang trên mặt tôi bắt đầu ngứa ngáy. Tôi nghĩ đó là điều tốt vì tôi đã tu luyện tinh tấn hơn.

Sau đó tôi để ý thấy các đốm tàn nhang dần mờ đi và tróc ra. Lớp da bên trong khỏe mạnh và sáng mịn. Không lâu sau, hầu hết các đốm tàn nhang đều không còn nữa. Thật thần kỳ! Mọi người đều khen ngợi vẻ ngoài của tôi.

Bây giờ tôi đã tự tin hơn. Đại Pháp đã chữa lành các đốm tàn nhang và cải thiện vẻ bề ngoài cho tôi.

Đệ tử xin chân thành cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ từ bi vĩ đại!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/14/428516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194912.html

Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share