Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2021] Tôi sinh ra với căn bệnh lao phổi và tim bẩm sinh nên đã phải uống thuốc, tiêm và liên tục đến gặp bác sĩ. Vì thế mà tôi bị ho suốt đêm, khạc ra chất nhầy và bị mất ngủ. Ngoài ra còn bị chứng khó thở. Tôi gặp khó khăn trong việc bài tiết và luôn cảm thấy chướng bụng. Cuộc sống thật không thể chịu đựng nổi và mỗi ngày đều như bị tra tấn — tôi đau đớn tột cùng. Tôi không thể đi học vì bệnh tật và do đó bị mù chữ. Mẹ và bố tôi thường cãi vã rất nhiều về vấn đề tài chính để chữa bệnh cho tôi. Cuối cùng, mẹ tôi đã uống thuốc sâu tự tử.

Khi tôi trưởng thành, các vấn đề sức khỏe được cải thiện một chút. Lúc mười chín tuổi, cha đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho tôi. Mẹ chồng đối xử với tôi rất tệ. Tôi buộc phải làm tất cả công việc trong nhà và hai người chúng tôi luôn giận dữ và mâu thuẫn với nhau.

Khi tôi bước sang tuổi 39, bệnh tật trở nên tồi tệ hơn. Bên cạnh những căn bệnh cũ, tôi còn bị chẩn đoán thêm một số căn bệnh mới. Tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và không thể mở mắt. Cơ thể đau đớn tột độ làm tôi rất khó để thở hay ăn uống. Tôi không thể làm bất cứ điều gì và cơ thể đầy những vết bầm tím. Cơ thể đau đến mức tôi không thể ngủ vào ban đêm. Bởi vì bản thân kiệt sức và thường xuyên đau đớn nên tôi luôn trong tâm trạng tồi tệ và tranh cãi với gia đình – tính khí khó chịu cũng ảnh hưởng đến việc học của các con tôi.

Chồng tôi kiếm được 1.000 nhân dân tệ (tương đương 154 đô la Mỹ) mỗi tháng. Nó không đủ để nuôi các con của chúng tôi, chưa nói đến việc điều trị bệnh cho tôi. Tôi đã nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình vì tôi không thể làm bất cứ việc gì ở nhà. Tôi đã mua chính loại thuốc trừ sâu mà mẹ tôi đã uống để kết liễu cuộc đời. Vào mùa hè năm 1998, hoàn cảnh của tôi trở nên tuyệt vọng và tôi quyết định theo bước chân của mẹ tôi và kết thúc cuộc đời mình bằng cách uống thuốc trừ sâu.

Sự thật là tôi đã từng cố gắng tự tử. Ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã cảm thấy mình bị tổn thương như vậy và không có cách nào chữa khỏi. Tôi đã nhảy xuống hồ chứa nước và được ai đó cứu ngay lần đầu tiên. Lần thứ hai, tôi tự đầu độc mình bằng cách chiên một quả trứng với cả một hộp bột ngọt. Lần thứ ba, tôi uống hơn một trăm viên thuốc ngủ nhưng đã được gia đình cứu sống khi họ tức tốc đưa tôi đến bệnh viện.

Một tia hy vọng

Tôi đã quyết tâm kết liễu cuộc đời mình. Tôi mặc bộ quần áo yêu thích của mình và ngay khi chuẩn bị uống thuốc trừ sâu, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ bên ngoài. Tôi giấu thuốc trừ sâu trong bộ quần áo thay ra và nhét nó dưới vài tấm chăn.

Đó là người hàng xóm của tôi mời tôi đi cùng cô ấy và học Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: “Có một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đây và có thể bệnh của chị sẽ được chữa khỏi nếu chị học công. Hãy đến đó với tôi và thử nó nhé! ”. Tôi không muốn từ chối lòng tốt của cô ấy nên đã đi theo cô ấy. Chúng tôi đến một trường trung học cơ sở và nhìn thấy một nam học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi đang cầm một cuốn sách. Anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ và nó là một môn tu luyện”.

Mắt tôi sáng lên ngay khi tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ và là một môn tu luyện bản thân. Tôi ngay lập tức tràn đầy sự kính trọng đối với Thần thánh. Người học viên này cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân bằng cả hai tay và đọc to một đoạn.

Sư phụ giảng:

“Người luyện công các vị đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. (bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngay lập tức ngộ ra và biết rằng đây là một con đường tu luyện Thần thánh! Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi chăm chú lắng nghe suốt buổi sáng và cơ thể cảm thấy rất thoải mái. Tôi cảm thấy rất vui và nghĩ: “Sư phụ, ước gì con gặp được Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn!”

Tôi đeo tai nghe và nghe các bài giảng bằng âm thanh của Sư phụ mỗi ngày. Tôi tuân thủ các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Sư phụ sớm bắt đầu thanh lọc cơ thể và khai thiên mục cho tôi. Trong khi nằm trên giường, tôi nhìn thấy các Pháp Luân (bánh xe Pháp) đầy màu sắc phát ra tiếng động “vù vù” khi chúng quay. Tôi rất vui và nói: “Giờ đây Sư phụ đang chăm sóc cho con! Sư phụ đang chăm sóc cho con! ”

Có lẽ Sư phụ muốn củng cố niềm tin của tôi vào Đại Pháp nên khi tôi nằm xuống, tôi có thể bay lên. Khi sợ hãi, tôi sẽ quay trở lại giường của mình mà không bị thương.

Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều điều tuyệt vời ở các không gian khác bất kể nhắm hay mở mắt. Tôi đã nhìn thấy những cung điện, tiên nữ và phượng hoàng trên trời. Nó đẹp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì tôi nhìn thấy. Tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con kiên định với đức tin của mình đối với Đại Pháp. Con sẽ không bị phân tâm bởi những gì nhìn thấy ở các không gian khác và con sẽ đi theo Sư phụ đến cùng!”. Từ đó về sau, Sư phụ không cho tôi bay lên nữa và thiên mục của tôi cũng đóng lại.

Tất cả các bệnh tật của đã biến mất trong hai tuần! Lần đầu tiên trong đời tôi khỏi bệnh! Tôi đã có thể làm việc nhà một lần nữa. Tôi đã vứt bỏ tất cả thuốc men của mình. Tôi thực sự hạnh phúc! Gia đình sống hòa thuận và tôi cũng có thể đi làm, kiếm được một số tiền.

Tôi xin lỗi bố mẹ chồng và nói: “Con xin lỗi vì đã nói những lời không hay về cha mẹ trong quá khứ. Con sẽ không bao giờ cư xử tệ với cha mẹ nữa. Sư phụ dạy chúng con trở thành người tốt hơn và phải đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Bố chồng tôi rất vui và nói: “Con đừng tự trách bản thân nữa”.

Khi thấy nhiều người đang đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy lo lắng vì mình không biết chữ. Tôi rơi lệ đứng trước chân dung của Sư phụ và nói: “Sư phụ, con muốn học đọc. Tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trong tay khi nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi theo dõi các nhân vật trong Chuyển Pháp Luân khi nghe các bài giảng bằng âm thanh của Sư phụ suốt đêm. Khi bình minh ló dạng, tôi đã có thể đọc mục lục và Luận ngữ một cách thần kỳ. Mặc dù tôi vẫn chưa biết đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi đã quỳ trước chân dung của Sư phụ trong hai tuần trong khi nghe các bài giảng bằng âm thanh.

Giờ đây, tôi không chỉ có thể đọc Chuyển Pháp Luân mà còn có thể đọc các bài giảng khác của Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp quả là thần kỳ!

Con xin đa tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/1/430293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/8/194977.html

Đăng ngày 23-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share