Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-08-2021] Pháp Luân Đại Pháp là Pháp siêu thường, vĩ đại và uy lực của Pháp bao trùm từ hồng quan đến vi quan. Các ví dụ được trình bày chi tiết trong bài viết này chỉ là một biểu hiện nhỏ của uy lực của Đại Pháp trên bình diện thế tục. Trong khi Đại Pháp có thể mang lại phước lành cho nhân loại, thì sự phi thường và vĩ đại của Đại Pháp lại giúp người ta phản bổn quy chân quay trở về với bản tính tiên thiên của mình.

Sau khi hiểu chân tướng, cảm giác khó chịu về thể chất đã biến mất

Tôi 69 tuổi và đến từ tỉnh Hồ Bắc. Một lần trước tôi tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người này nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện Phật gia và nó hướng dẫn mọi người tu luyện và trở thành người tốt.

Cô ấy giải thích rằng “Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” là một trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp và tăng cường bức hại pháp môn này. Cô ấy cũng nói với tôi về tảng đá được tìm thấy ở tỉnh Quý Châu tự nhiên có khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Cô ấy nói rằng chỉ khi một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, người ta mới có thể an toàn. Tôi hiểu các nguyên tắc và đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ngay sau khi đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn. Nhiều tháng sau, tôi đã tìm được một công việc và tôi rất biết ơn học viên Pháp Luân Đại Pháp đó.

Vào tháng Ba năm nay, tôi đột nhiên phát sốt và đau đầu. Tôi cảm thấy tồi tệ. Tình cờ tôi gặp lại học viên đó. Tôi đã nói với cô ấy về hoàn cảnh của tôi. Cô ấy nhìn tôi và thắc mắc tại sao da mặt tôi lại đỏ sẫm. Cô ấy tự hỏi liệu tôi có bất cứ điều gì liên quan đến ĐCSTQ ở nhà không. Tôi nhận ra rằng tôi có hai bức ảnh của Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, trên tường ở nhà. Cô ấy nói với tôi rằng tôi cần phải loại bỏ những thứ đó. Cô ấy nhắc tôi rằng Mao đã giết 80 triệu công dân Trung Quốc trong nhiều cuộc vận động chính trị của ông ta ở Trung Quốc. Tôi về nhà và tiêu hủy những bức tranh. Ngay lập tức, cơn đau đầu của tôi biến mất và cơn sốt của tôi cũng biến mất!

Tôi đã thanh lý tất cả những thứ liên quan đến ĐCSTQ và Mao Trạch Đông ở nhà và sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác với hy vọng rằng họ có thể làm điều tương tự để bảo vệ chính mình.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của cha tôi đã khỏi

Cha tôi sức khỏe yếu. Ông từng phải chi hàng trăm nhân dân tệ hàng tuần để điều trị. Tôi đã đưa cha tôi đến một bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe và được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Tôi đưa cha tôi về nhà và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Tôi đã mất một tuần để dạy ông cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông về nhà với nhạc luyện công và bản ghi âm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi đến thăm ông một tuần trước, ông nói với tôi: “Ba luyện công mỗi buổi sáng nhưng không thuộc các động tác. Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã đứng trước mặt và dạy lại các động tác cho ba. Bây giờ ba đã thuộc hết tất cả các động tác!” Tôi biết rằng Sư phụ đã khai mở thiên mục của cho cha tôi và giúp ông học các động tác luyện công.

Kể từ đó, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của ba tôi đã khỏi và ông không cần điều trị nữa. Trước đây ông hay bị hụt hơi sau mỗi vài bước đi, nhưng bây giờ ông đi nhanh mà không cần phải dừng lại để nghỉ ngơi.

Pháp Luân Công chữa lành đĩa đệm của tôi

Tôi đến từ thành phố Cửu Giang, tỉnh Sơn Tây. Tôi từng bị phồng đĩa đệm. Tôi đã tìm kiếm các phương pháp điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau, nhưng không bác sĩ nào có thể đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả. Tôi phải nằm liệt giường trong hai tháng và cần được chăm sóc toàn diện. Bác sĩ thăm khám tại nhà hàng ngày để tiêm và uống thuốc. Sau hai tháng, tôi chỉ đi được một đoạn ngắn.

Có một sân bóng đá gần nhà tôi. Khi tôi ra ngoài đi dạo, tôi thấy một số đồng nghiệp ở đó đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ hỏi tôi sao họ không nhìn thấy tôi ở nơi làm việc trong nhiều tháng qua. Tôi đã nói với họ về vấn đề lưng của tôi. Họ mời tôi tham gia cùng họ lúc 7 giờ sáng để học Pháp cùng họ.

Sáng hôm sau, tôi đi tập thể dục và học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cùng với họ. Sau mười ngày, tôi đã có thể đi lại tốt hơn nhiều. Một tháng sau, tôi đã hết triệu chứng và đi lại bình thường. Tin tức về sự hồi phục của tôi nhanh chóng lan truyền. Nhiều người trong nhà máy của tôi cũng đến học Pháp Luân Đại Pháp.

Đã hai mươi năm kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã khỏe mạnh trong suốt những năm đó. Hàng ngày, tôi vẫn ra ngoài để nói về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân. Tôi hy vọng rằng nhiều người có duyên có thể tìm hiểu về pháp môn và cũng thu được lợi ích từ nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/14/429546.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194881.html

Đăng ngày 12-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share