Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-08-2021] Thảo luận về các tình huống sinh tử mà chúng ta vượt qua nhờ chính niệm có thể giúp chúng ta trong tu luyện.

Tin tưởng ở Đại Pháp, tôi đã vượt qua được khổ nạn

Bài viết của Quy Chân

Năm 2018, tôi có triệu chứng của một cơn đột quỵ. Tôi không thể nằm xuống vì nếu nằm, tôi sẽ có một cảm giác đáng sợ rằng đầu tôi đang chảy máu. Tôi cảm thấy như mình sắp bị mất chủ ý thức và chết. Tôi đặt một chiếc chăn mềm sau lưng để làm đệm lót. Tôi phải ngồi thẳng và dựa vào chăn. Ngồi như vậy trong một thời gian dài rất mệt mỏi.

Trước đây tôi cũng từng có triệu chứng tương tự nhưng không coi trọng nó – Sư phụ đã thay tôi gánh chịu. Nhưng lần này thì khác. Nó rất mãnh liệt. Tôi phát chính niệm và có lúc tốt lên, có lúc tệ đi. Tôi nghĩ nó không chỉ là nghiệp bệnh và tôi không nên chỉ chịu đựng nó. Nó là bức hại của cựu thế lực. Tôi không thể ngủ. Tôi muốn nhờ các đồng tu phát chính niệm cho mình, nhưng lập tức tôi nhận ra mình không nên làm vậy vì đó là thừa nhận bức hại của tà ác.

Tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

“…một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Đúng, tôi có thể tự mình xử lý nó. Tôi bước ra khỏi giường và bắt đầu nhẩm Luận Ngữ. Khi tôi nhẩm từng chữ từng chữ, mỗi chữ lại hiện ra trong tâm trí tôi, và chủ nguyên thần của tôi hoàn toàn hòa tan với nhận thức Pháp của tôi ở tầng thứ sở tại.

Trong khi nhẩm Luận Ngữ, tôi đi đi lại lại. Mỗi lần nhẩm xong một lần, tôi lại đánh dấu vào một tờ giấy. Đầu tiên, trong tâm trí tôi có những can nhiễu nhưng chính niệm của tôi đã giải thể chúng và tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Dần dần, tâm tôi không còn bị can nhiễu nữa.

Cuối cùng tôi có thể nhẩm Luận Ngữ từ đầu tới cuối mà không có bất kỳ can nhiễu nào. Từng chữ từng chữ hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể ngộ được nội hàm của Pháp. Tôi có thể cảm thấy tâm mình cũng đang nhẩm Pháp.

Sau khi tôi nhẩm khoảng 30 lần, đầu của tôi không còn cảm thấy nặng và sưng nữa. Tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn. Mọi thứ lại trở lại bình thường.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Đây là một trong những trải nghiệm không thể quên của tôi về huyền năng của Đại Pháp. Tín tâm vào Đại Pháp của tôi càng mạnh bao nhiêu, thì uy lực của Đại Pháp lại càng lớn bấy nhiêu. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã cứu độ con.

Ma nạn trên thân thể biến mất trong một ngày sau khi tư tưởng của tôi đồng hóa với Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tháng 4 năm 2021, gia đình tôi dự định đi nghỉ. Vào đêm trước khi chúng tôi đi, tôi đột nhiên không thể cử động được chân trái của mình. Trạng thái giống như triệu chứng của một cơn đột quỵ. Tôi nói với gia đình mình rằng: “Tôi không thể đi chuyến này. Mọi người cứ đi vui vẻ nhé.”

Họ muốn hủy chuyến đi vì lo lắng và muốn ở nhà cùng tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ ổn. Đừng lo lắng cho tôi. Tôi biết điều gì đang xảy ra với mình. Người tu luyện không có bệnh. Tôi đã không tu được tốt lắm. Đó là lý do tại sao tôi lại gặp các triệu chứng như vậy. Sư phụ sẽ bảo hộ tôi. Tôi sẽ ổn thôi.”

Khi thức dậy để luyện công vào buổi sáng hôm sau, đầu tiên tôi nghĩ: “Chân của mình sao rồi? Nhỡ mình không đứng vững thì sao?” Sau đó, tôi có một niệm khác: “Mình không nên lo lắng về điều đó. Mình có Sư phụ.” Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho mình.

Trong khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy có một trường năng lượng mạnh mẽ trong bụng dưới của mình. Tôi có thể cảm thấy Pháp Luân đang quay chín lần theo chiều kim đồng hồ và chín lần ngược chiều kim đồng hồ. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi.

Sau khi gia đình tôi rời đi, tôi đã dành toàn bộ thời gian để học Pháp và luyện công. Trong vòng một ngày, tất cả các triệu chứng đã biến mất và mọi thứ trở lại bình thường. Tôi ngộ ra rằng khi tâm tôi đồng hóa với Pháp, thì uy lực vô biên của Đại Pháp sẽ triển hiện ở tôi.

Vượt qua khảo nghiệm sinh tử bằng chính niệm

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Một buổi sáng cách đây 10 năm, tôi bị đau ở thắt lưng khi thức dậy. Như thường lệ, tôi chuẩn bị luyện bài công pháp thứ năm, cùng ba chị gái của mình. Đột nhiên, tôi bị đau bụng dưới đến mức khó thở. Tôi đau đến mức chỉ có thể thở được nửa hơi mỗi lần, và toát mồ hôi hột.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải đến bệnh viện. Sau đó, tôi tự hỏi mình bị bệnh gì. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đã sai khi nghĩ như vậy. Là người tu luyện, tôi cần cầu Sư phụ giúp đỡ. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình sắp chết. Tôi nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ, con không muốn phá hoại Pháp. Nếu con mất đi sinh mệnh, sẽ có quá nhiều tổn thất. Gia đình và bạn bè của con đều biết con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm.”

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút và bắt đầu niệm Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi học thuộc Pháp, nhưng tôi cảm thấy không đủ lực để đả tọa và muốn nằm xuống. Sau đó, tôi có một niệm rằng tôi sẽ khỏe lại sau khi đả tọa xong. Tôi không dừng lại và hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể tiếp tục. Quả thực, mọi thứ đều ổn sau khi bài công pháp kết thúc. Tôi nằm xuống để thư giãn.

Chị gái tôi hỏi tôi: “Tại sao em lại nằm? Chúng ta vẫn chưa phát chính niệm.” Tôi nói: “Em vừa mới vượt quan sinh tử.” Chị nói: “Sao em không nói gì cả? Lẽ ra các chị có thể giúp phát chính niệm cho em.”

Tôi nói: “Có lẽ không kịp để kêu gọi giúp đỡ, và em không muốn phiền mọi người. Kết quả cũng có thể không nhất thiết là tốt. Em đã cầu Sư phụ giúp đỡ. Em tin vào Sư phụ và Pháp.”

Qua trải nghiệm này tôi thể ngộ rằng tín Sư tín Pháp là vô cùng quan trọng.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/21/423533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195983.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share