Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 09-09-2021] Chồng tôi cắt một miếng dưa hấu ngon nhất và ăn ngon lành. Thấy vậy, tôi không nói gì nhưng nghĩ rằng anh ấy thật là ích kỷ.

Sau đó, tôi nghĩ chắc phải có nguyên nhân gì đó khiến anh ấy làm như vậy. Liệu có phải Sư phụ điểm hóa để tôi tu luyện không? Đã đến lúc tôi phải loại bỏ các tâm chấp trước như tật đố, chấp trước vào tình, ích kỷ cũng như việc bản thân nhìn vào người khác khi có mâu thuẫn xảy ra và phán xét người khác bằng tiêu chuẩn của mình. Mỗi khi nhìn thấy chồng hành động như vậy, chính là cơ hội để tôi tu luyện bản thân mình.

Vài ngày trước, khi tôi đang học Pháp trên ban công nhà bếp, chồng tôi tiến đến và nói chuyện với tôi. Vừa nói chuyện, anh ấy vừa cắt phần ngon nhất của miếng dưa hấu để ăn, sau đó bỏ đi. Một suy nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi: “Đừng ích kỷ như vậy, anh ấy ăn phần ngon nhất cũng tốt mà”. Cơ thể tôi run lên, và tâm tôi bình tĩnh lại. Một luồng nhiệt ấm áp trào lên, mắt tôi tràn lệ. Tôi biết đó là sự từ bi, đã lấp đầy tất cả những phản ứng không tốt của tôi trước đây. Tâm từ bi đó giúp tôi vượt thoát cái tình, sự ích kỷ và phán xét người khác của mình.

Tôi nhớ lại trước đây tôi cảm thấy vui như thế nào khi thường giành miếng dưa ngon nhất cho chồng tôi. Nhưng đó không phải là từ bi, và không chính đáng lắm vì mục đích đằng sau là để anh ấy ủng hộ và yêu thương tôi hơn, đó cũng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân tôi mà thôi. Tôi làm việc đó dựa trên tiêu chuẩn của người thường.

Tôi cũng hiểu rằng, sinh mệnh ích kỷ ở không gian khác đang khảo nghiệm tôi thông qua các hành động của chồng tôi. Nếu tôi lấy các quan niệm của người thường cùng với niệm đầu ích kỷ, thì sinh mệnh ích kỷ từ không gian khác sẽ can nhiễu tôi. Ngược lại, nếu tôi hướng nội và loại bỏ các quan niệm con người, thì nó sẽ không thể can nhiễu tôi được.

Một ngày nọ, tôi phát chính niệm vào lúc 8h sáng, vì tôi có kế hoạch sẽ ra ngoài vào lúc 8h30 sáng để giảng chân tướng cùng với một đồng tu. Chồng tôi xuất hiện và bảo tôi lau cửa sổ trước khi có thợ sữa cửa đến như đã hẹn trước. Tôi miễn cưỡng làm. Mặc dù anh ấy bảo tôi ở nhà, nhưng tôi chỉ lau vội một phần cửa sổ rồi đi ra và không nói một lời nào.

Sau khi bỏ đi, tôi vẫn khá tức giận với chồng tôi. Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải ở nhà. Suy nghĩ mãi về việc ấy, tôi tự hỏi làm thế nào để có thể cân bằng việc làm các hạng mục Đại Pháp và việc nhà? Làm cách nào để tôi có thể giữ bình tĩnh mà không phát tiết lên khi các tình huống này xảy ra?

Tôi nên bình tĩnh nói rõ với chồng tôi những suy nghĩ của mình và yêu cầu anh ấy giúp đỡ. Anh ấy cũng là người biết điều và hiểu chuyện. Tuy nhiên tôi không làm như vậy. Thay vào đó, tôi bỏ đi mà không nói gì, điều này sẽ làm cho chồng tôi chán nản mặc dù anh ấy không nói gì. Anh ấy biết là đằng nào tôi cũng đi và anh ấy không thể cản được tôi. Anh ấy có thể sẽ thất vọng vì sự ích kỷ của tôi mà uống rượu đến say. Trước đây tôi đã từng làm như vậy, nhưng lần này tôi nhận ra rằng mình đã sai và đã làm tổn thương cảm xúc của chồng mình.

Sau khi chia sẻ điều này với đồng tu, chúng tôi quyết định chuyển thời gian giảng chân tướng vào buổi chiều thay vì buổi sáng. Tôi đi nhanh về nhà và lau chùi cửa sổ. Tôi giảng chân tướng cho người thợ và anh ấy đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tôi nấu ăn, chồng tôi rất hài lòng. Vào buổi chiều, tôi ra ngoài giảng chân tướng cùng đồng tu và hiệu quả thu được rất tốt.

Đại Pháp có thể viên dung được tất cả chỉ cần chúng ta hướng nội, nghĩ đến người khác, buông bỏ bản thân, sẽ khiến cho càng nhiều chúng sinh được cứu độ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/9/430611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/25/195907.html

Đăng ngày 08-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share