[MINH HUỆ 24-1-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ông Trương Đức Diệu (Zhang Deyao), từ thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã từng là trung tá trong quân đội tại thành phố Thanh Đảo. Vì ông kiên trì trong đức tin nơi Pháp Luân Công, ông bị đối xử tệ hại nhiều lần. Ông Trương hiện đang bị giam tại Nhà Thương Tâm thần của thành phố Thanh Đảo. Đây là lần thứ ba mà ông bị gửi đi một nhà thương tâm thần dưới sự khủng bố.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu khủng bố Pháp Luân Đại Pháp vào tháng bảy 1999, Ông Trương Đức Diệu (Zhang Deyao) đi đến chính quyền thành phố để khiếu nại và bị bắt giam bất hợp pháp bởi quân đội trong một tháng. Trong thời gian đó ông bị đau đớn nhiều, kết quả khiến ông tinh thần bị xuống dốc. Sau đó ông bị gửi đi Nhà Thương tâm thần của thành phố Thanh Đảo (Trung tâm Sức khoẻ Tâm thần của Thành phố Thanh Đảo, cũng được gọi là Y viện Nhân dân thứ bảy của Thanh Đảo). Lúc bấy giờ ông đã được danh dự là được xếp vào hàng thứ năm trong cuộc trắc nghiệm thay đổi nghề nghiệp và đã được chỉ định làm việc tại Sở Cảnh sát Thành phố Thanh Đảo. Nhưng vì ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông bị tổ chức liên hệ của ĐCSTQ bắt phải làm việc tại Trường Trung học số 1 của thành phố Thanh Đảo.

Sau này, vì ông Trương Đức Diệu (Zhang Deyao) đi Bắc Kinh khiếu nại, các viên chức nhà trường và ĐCSTQ lại gửi ông đi Nhà Thương Tâm thần của thành phố Thanh Đảo. Sau đó, ông Trương Đức Diệu (Zhang Deyao) được thoát ra khỏi nơi giam ông bằng chính niệm, bị nghèo đói và vô gia cư từ đó. Năm nay khi ông đi làm sáng tỏ sự thật một cách công khai, thì ông bị bất tỉnh trên lề đường vì đói lạnh. Sở Cấp cứu 120 mang ông đến nhà thương nơi mà ông tiết lộ địa chỉ của ông. Vợ ông và nhân viên nhà trường lại gửi ông đến nhà thương tâm thần lần nữa.

Đây là lần thứ ba ông Trương Đức Diệu (Zhang Deyao) bị cầm tù bất hợp pháp tại nhà thương tâm thần nơi mà ông bị tra tấn dã man. Ông nói với con ông mà đến gặp ông rằng các bác sĩ nơi đây đã chích vào ông những thứ thuốc không biết loại gì. Vợ ông hiểu ra rằng điều này là không đúng và đi đến nhà thương tâm thần để yêu cầu thả chồng bà ra. Nhưng Tôn Phi Kiên (Sun Pijian, nam), bác sĩ trực của nhà thương tâm thần, từ chối thả ông Trương dùng lý do là cần phải có sự đồng ý của chủ sở của ông Trương, Trung học số Một, để ông Trương được thả ra. Vợ ông Trương Đức Diệu (Zhang Deyao) đi tìm giám đốc nhà trường và Lý Quốc Quang (Li Guoguang) (nam), giám đốc sở giáo huấn của Trung học số Một, và yêu cầu họ hợp tác đi với bà ta đến nhà thương và thương lượng để thả chồng bà ra. Người giám đốc và Lý Quốc Quang đẩy trách nhiệm cho nhau, nhưng Lý Quốc Quang là người có trách nhiệm chính trong trường hợp này. Ông nói trường hợp của ông Trương là của người tiền nhiệm của y và y không phải làm gì cả, vì vậy y không đồng ý giúp thả ông Trương.

Các học viên Pháp Luân Đai Pháp hải ngoại, xin hãy gọi điện thoại để làm sáng tỏ sự thật cho những người liên can, hợp tác với học viên thành phố Thanh Đảo để cứu ông Trương Đức Diệu và cứu tất cả chúng sinh.

Trung học Số Một thành phố Thanh Đảo:
Giáo đốc giáo huấn vụ Lý Quốc Quang: 86-13105157228 (Di động)
Nhà thương tâm thần của thành phố Thanh Đảo (Y viện Nhân dân thứ bảy)
Bác sĩ Tôn Phi Kiên (Sun Pijian), người có trách nhiệm chính nhất đối với học viên: 86-532-86669120
Địa chỉ số 9 đường Đông An, thành phố Thanh Đảo, bưu biên (Zip code): 266034

Ngày 23 tháng giêng, 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/24/147504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/2/82245.html

Đăng ngày 8-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share