Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 5-11-2021] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Nga đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 10 vừa qua tại thành phố Saint Petersburg. Mười lăm học viên đã chia sẻ về việc bản thân đã được thụ ích như thế nào thông qua tu luyện và họ đã áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày như thế nào.

f08310f33eaed662b6b5a4d9f0d69ef4.jpg

7a8065a2b34cbfb18cf87aac282a5d9a.jpg

Các học viên chia sẻ về những ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc sống của bản thân tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 29 tháng 10 tại Saint Petersburg, Nga

Loại bỏ tâm ích kỷ

Ông Sergei, đến từ Ryazan ở miền Tây nước Nga, đã tham gia hướng dẫn trực tuyến các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trong thời gian đại dịch. Đã tu luyện được 15 năm, ông hiểu tầm quan trọng của việc hành xử theo các Pháp lý bất kể gặp phải khó khăn như thế nào.

Thời gian đầu, ông gặp can nhiễu từ các vấn đề gia đình. Ông chia sẻ: “Không phải ngẫu nhiên khi chúng ta được mời tham gia một hạng mục mới hay gặp những thách thức. Mỗi một thách thức là một cơ hội để chúng ta đề cao bản thân và vượt qua rào cản. Tôi cần bước ra khỏi môi trường an nhàn thoải mái và cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác.”

Trước mỗi buổi hội thảo, cần chuẩn bị tốt mọi việc. Khoảng một tiếng rưỡi trước mỗi phần, ông Sergei kiểm tra, sắp xếp mọi việc. Quan trọng hơn cả, ông đọc Pháp và phát chính niệm. Ông không để bất cứ điều gì làm mình phân tâm trước mỗi buổi hội thảo.

Trong nhóm cũng có những thành viên khác nữa và đôi khi họ nhờ ông Sergei giúp đỡ vì trong buổi đó không có học viên nào khác. Ban đầu ông Sergei không vui vì phải làm thêm việc. Sau đó, ông nhận ra rằng việc này không chỉ là đang hỗ trợ học viên khác mà còn giúp nhiều người hơn nữa có cơ hội học Đại Pháp và được thụ ích từ môn tu luyện. Ông đã có thể buông bỏ tâm phàn nàn và bình tĩnh xử lý tình huống.

Loại bỏ những nhân tố văn hóa đảng

Cô Nadia Lai đến từ Irkutsk ở Siberia và cô đã chia sẻ về việc giới thiệu cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản cho mọi người và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta được dịch sang tiếng Nga, cô cũng thấy tầm quan trọng của cuốn sách trong việc giúp người dân hiểu được sự độc hại của chủ nghĩa cộng sản.

Là một điều phối của hạng mục, cô Lai cũng liên tục gặp xung đột và cô xem đó như những cơ hội để đề cao tâm tính của bản thân. Một lần, trang tiếng Nga của một website bị khóa và cô đã tranh luận với học viên hỗ trợ kỹ thuật. Cô Lai chia sẻ: “Người học viên đó sau đó đã giải thích rằng đó là do một lỗi nào đó chứ không ai có ý định đóng website đó lại cả. Sự việc nhày đã nhắc tôi rằng chúng ta cần bảo trì trầm tĩnh và từ bi, thay vì cho để cho văn hóa đảng chi phối hành vi của chúng ta.”

Một giáo viên chính trực và trách nhiệm

Cô Sveta bắt đầu công việc mới cách đây khoảng hai năm, nhưng công việc lại không dễ dàng. Là một giáo viên, cô chịu trách nhiệm về một nhóm trẻ mắc chứng tự kỷ và thiểu năng trí tuệ. Công việc khó khăn đến nỗi sau chín ngày được tuyển dụng, cô đã nghĩ đến việc từ bỏ. Cô Sveta giải thích rằng đó không chỉ là những đứa trẻ. Một đồng nghiệp của cô còn khó tính một cách vô lý. Bởi vì phương pháp giảng dạy của họ khác nhau nên đồng nghiệp đó đã chỉ trích trực tiếp cô rồi sau đó là chỉ trích cô trước mặt mọi người trong một cuộc họp.

Suy nghĩ về việc này, cô nhớ rằng các học viên nên lùi lại một bước, và cô Sveta nhận ra rằng thời thời khắc khắc cô nên giữ tâm từ bi và khoan dung. Là một học viên, đó là những cơ hội để cô hướng nội và nhìn ra những phương diện bản thân cần làm tốt hơn, thay vì phàn nàn và đổ lỗi cho người khác. Cô đã cố gắng hết sức để làm việc chăm chỉ và đối xử tốt với các em nhỏ. Hoàn cảnh sau đó đã cải thiện đáng kể.

Mối quan hệ của cô với các giáo viên khác cũng được cải thiện. Một trong những đồng nghiệp của cô thỉnh thoảng hay lặp lại những khẩu hiệu của Đảng hay lời nói của các nhà cựu lãnh đạo đảng. Cô Sveta đã chia sẻ những hiểu biết của bản thân mình về chủ nghĩa cộng sản và những tác hại mà chế độ này đem đến. Đồng nghiệp này sau đó bị nhiễm virus corona, còn gọi là virus Trung Cộng do sự bưng bít và thông tin sai lệch của chính quyền này. Cô ấy ốm đến mức không thể đọc được. Một lần nữa, cô Sveta đã chia sẻ về những thảm kịch mà chính quyền cộng sản đã gây ra, gồm cả cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Giáo viên đó đã đồng ý ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Triệu trứng của cô ấy sau đó đã thuyên giảm đáng kể.

Trong khi cô dạy các em nhỏ, Sveta thường kể cho các em về vẻ đẹp của Đại Pháp và làm thế nào để trở thành người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thỉnh thoảng cô cũng bật nhạc Phổ Độ. Có một cuốn sách mang tên: “Câu chuyện về hoa sen”, miêu tả quá trình sinh trưởng của một mầm sen để trở thành một loài hoa biểu trưng cho sự vị tha, từ bi và thuần khiết. Sau khi cô Sveta tặng cho mỗi em học sinh một cuốn sách, nhiều cha mẹ và học sinh nói rằng họ rất thích cuốn sách đó.

Mặc cho môi trường làm việc phức tạp, sự tận tâm và chăm chỉ của cô Sveta đã dành được sự tin tưởng của ban giám đốc nhà trường, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh. Hiệu trưởng nhà trường đã khen ngợi cô vì sự chính trực và trách nhiệm. Các phụ huynh cũng nói cô tốt bụng và đáng tin cậy. Khi cô rời đi hai năm sau đó, hầu hết họ đều cảm thấy buồn vì mất đi một giáo viên tốt như vậy.

Giữ niềm tin

Cô Jenna đã học được rất nhiều từ các sự việc mà cô gặp phải. Một lần, văn phòng nhập cư làm mất tài liệu thông tin tùy thân của cô. Thế nhưng, khi cô làm theo thủ tục và gửi lại đơn, yêu cầu của cô lại bị từ chối.

Khi đang tuyệt vọng, cô đã gặp một người sống sót từ trại tập trung trong Thế chiến thứ hai. Ông lão nói rằng trước đây ông hẳn nhiều lần có thể đã suýt chút nữa thì mất mạng rồi, nào là phòng khí độc, rồi giá treo cổ và lao động nô lệ ở Serbia. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều đau thương như vậy nhưng ông vẫn luôn tin vào Thần. “Lấy đi mạng sống của chúng ta hay trợ giúp chúng ta, đối với Thần mà nói quả đều rất dễ dàng. Chừng nào chúng ta ở bên cạnh Thần thì chúng ta không có gì phải lo lắng cả.”

Nhận ra rằng đó là một điểm hóa từ Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), cô Jenna đã minh bạch về sứ mệnh của mình. Thực tế, những gì cô trải qua so với những gì mà ông lão và những người khác đã phải chịu đựng chẳng thấm vào đâu cả. Cô và chồng đã nói với ông lão rằng họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với ông về môn tu luyện. Thông qua nỗ lực và kiên định để giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ, đặc biệt là giảng chân tướng về cuộc bức hại, cuối cùng cô đã được cấp quyền cư trú hợp pháp.

Nhiều người tham dự Pháp hội cho biết họ cảm động bởi các bài chia sẻ của các học viên – từ việc giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trên mạng, tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn hay hướng đến các quan chức chính phủ giảng chân tướng. Cô Tatiana cho biết: “Ngày hôm nay, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ họ và tôi hy vọng mình có thể bảo trì tinh tấn như thuở ban đầu.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/5/433300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/6/196476.html

Đăng ngày 11-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share