Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kenya

[MINH HUỆ 11-08-2021] Cháu năm nay 14 tuổi. Cháu đến từ Việt Nam và Hà Lan, nhưng hiện cháu đã sống ở Kenya được khoảng chín năm. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 9 tháng 2 năm nay. Bà cháu đã cho cháu xem các bài công pháp và chia sẻ với cháu về Pháp Luân Đại Pháp khi cháu lên 9 hoặc 10 tuổi. Vào thời điểm đó, cháu đã đọc một số bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và thỉnh thoảng luyện công, nhưng chủ yếu là theo yêu cầu của mẹ.

Nhưng kể từ tháng 2 năm nay, cháu đã chủ động tu luyện thông qua học Pháp, luyện công hàng ngày, và phát chính niệm. Cháu quyết tâm học Pháp, tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giúp đỡ người khác bằng cách chia sẻ với họ về Đại Pháp.

Nỗ lực chăm chỉ luyện công

Tháng 2 năm nay, khi cháu quyết định trở thành một học viên, cháu luyện công hàng ngày, nhưng cháu chỉ đọc một vài mục trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Cháu không đọc các bài giảng Pháp tại các Pháp hội của Sư phụ. Nhưng sau đó cháu bắt đầu học Pháp nhiều hơn, tinh tấn hơn.

Cháu hạ quyết tâm rằng, vào những ngày đi học, cháu sẽ thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng, và mẹ cháu đã đồng ý. Vì vậy, mẹ cháu và cháu bắt đầu thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để luyện công trong hầu hết các ngày cháu đến trường – cho đến khi cháu bắt đầu học trực tuyến. Ngay cả bây giờ, vì vẫn đang học trực tuyến, cháu thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng, nhưng cháu không còn kiên trì được như trước nữa.

Cháu cũng bắt đầu đọc một bài giảng mỗi ngày cùng với mẹ. Cháu cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân II hoặc Tinh Tấn Yếu Chỉ vào buổi tối. Vào Chủ nhật, cháu đọc các bài giảng Pháp tại Pháp hội cùng cô bảo mẫu, mẹ cháu, bà cháu, dì Mai, và các bạn của dì. Đôi khi trong giờ học trực tuyến, cháu hoàn thành các việc của mình sớm trong giờ học và dùng thời gian còn lại để đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng các bài giảng Pháp khác. Đôi khi cháu thậm chí có thể đọc khoảng nửa bài giảng. Mỗi ngày, cháu luyện công vào buổi sáng sớm, buổi chiều hoặc đôi khi vào buổi tối. Bằng cách đó, khi cháu làm bài tập ở trường, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và cháu có rất nhiều năng lượng để hoạt động cả ngày. Ngày tháng trôi qua thật nhanh.

Đối với những khổ nạn, cháu chưa gặp phải những khổ nạn lớn, nhưng có những ngày tâm trí cháu không tĩnh và cháu liên tục nghĩ đến những điều xấu. Khi điều này xảy ra, cháu thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm và nhắc nhở mình rằng Đại Pháp giúp cháu tiêu trừ nghiệp tư tưởng, và sau khi nhẫn chịu, cháu có thể chuyển nghiệp thành đức. Sau đó, thân thể cháu cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều và việc học ở trường cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thức dậy sớm cũng không còn là vấn đề nữa. Và cháu cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời!

Gần đây cháu cũng tham gia một nhóm học Pháp để ghi nhớ cuốn Chuyển Pháp Luân. Mẹ và bà của cháu cũng trong nhóm cùng nhiều người thân của cháu. Cháu cố gắng ghi nhớ một đoạn hoặc nửa đoạn mỗi ngày tùy thuộc vào độ dài của đoạn Pháp. Đôi khi cháu không có đủ thời gian để ghi nhớ một đoạn, ngày hôm sau hoặc có thể ngày sau nữa, cháu sẽ học thuộc hai đoạn. Hiện tại, những học viên trong nhóm học Pháp của chúng cháu đang học thuộc Bài giảng thứ tư.

Buông bỏ chấp trước và đề cao bản thân

Cháu từng chơi trò chơi điện tử, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu không chơi chúng nữa. Cháu thường chơi trò chơi điện tử trên điện thoại hoặc máy tính, và đôi khi cháu chơi đến rất khuya. Cháu cũng chơi trò chơi điện tử khi đi xe buýt của trường hoặc ở nhà bạn cháu. Cháu thậm chí còn mua một con chuột máy tính bằng tiền tiêu vặt của mình. Trong thời gian học trực tuyến năm lớp 8, cháu chơi trò chơi điện tử nhiều đến mức hầu như không hoàn thành được bài tập ở trường. Cháu từng chơi trò chơi điện tử nhiều giờ đồng hồ trong một ngày đến mức cháu hầu như không ra khỏi nhà để chơi thể thao như trước đây. Bây giờ cháu không thực sự chơi thể thao hay chơi trò chơi điện tử nữa. Trước đây, khi cháu đến nhà một người bạn, cháu đã chơi rất nhiều trò chơi điện tử cùng bạn ấy. Giờ cháu và bạn cháu chỉ chơi một chút vì bạn ấy rủ, nhưng cháu không cảm thấy vui chút nào. Cháu nghĩ chấp trước này rất xấu, thậm chí xấu như việc hút thuốc, vì vậy cháu ngừng chơi.

Bây giờ cháu hầu như không sử dụng điện thoại hoặc máy tính xách tay, trừ khi dùng cho mục đích truy cập trang web Minh Huệ, FalunDafa.org hoặc cho việc học tập. Cháu biết mình đã từ bỏ chấp trước này vì Sư phụ từ bi đã giúp cháu.

Một chấp trước khác mà cháu đã loại bỏ là chấp trước vào đồ ăn vì cháu thường mua kẹo từ cửa hàng mỗi tuần. Nhưng bây giờ, ngay cả khi đi mua sắm cùng bố mẹ, cháu cũng không mua kẹo.

Cháu có một cô bảo mẫu người Việt Nam sống cùng gia đình cháu từ khi cháu một tuổi. Khi lớn hơn, đặc biệt là sau khi cháu chuyển đến Kenya, cô bảo mẫu và cháu thường tranh cãi về những chuyện như đồ ăn. Nhưng bây giờ cháu là một học viên Đại Pháp, cháu không tranh luận với cô nữa. Khi cô quát mắng cháu, cháu đơn giản bỏ qua. Cháu và cô thường tranh luận về việc cháu ăn ngoài giờ ăn nhưng bây giờ, là một học viên Đại Pháp, cháu không còn làm điều đó nữa.

Trước khi trở thành một học viên, cháu và bố cháu thường tranh cãi về mọi thứ, từ việc sử dụng dao dĩa đúng cách trong bữa ăn cho đến kế hoạch tương lai của cháu. Nhưng bây giờ cháu là một học viên, bố cháu và cháu không còn mâu thuẫn nữa – bởi vì để có mâu thuẫn, phải có ít nhất hai người tranh cãi, nhưng bây giờ cháu không còn cãi lại nữa.

Sư phụ giảng rằng:

“Khi gặp mâu thuẫn, thì có thể biểu hiện [là] trong khi ‘ma luyện’ tâm tính giữa người với người, [nếu] chư vị có thể nhẫn chịu được, [thì] nghiệp lực của chư vị cũng tiêu, tâm tính của chư vị cũng đề cao, công của chư vị cũng tăng lên” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi bố cháu tức giận hoặc quát mắng cháu, cháu thường không nói gì, trừ khi ông hỏi. Cháu chỉ đơn giản để chuyện qua đi và giữ bình tĩnh. Thậm chí nó không còn là thách thức nữa.

Sư phụ giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cháu cũng từng thường trêu em gái cháu về những câu hỏi toán học mà em không thể trả lời. Đôi khi cháu trêu chọc em nhiều đến mức khiến em khóc. Vì bây giờ cháu đã là một học viên Đại Pháp, nên cháu biết mình cần chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử tốt với em. Cháu không còn trêu chọc em nữa. Cháu cố gắng thiện nhất có thể và em gái cũng đối xử tốt với cháu hơn. Em thậm chí còn cho cháu một miếng sô-cô-la do em tự làm.

Khi xem lại bản thân, cháu thấy có nhiều điều cần phải đề cao trong tâm tính của mình, chẳng hạn như buông bỏ chấp trước, nhẫn nhịn, giữ tâm thuần tịnh hơn, thanh tỉnh hơn và bất động tâm. Đây là những phương diện mà cháu vẫn cần đề cao. Nhưng là một học viên Đại Pháp, cháu cần làm một người tốt trong mọi hoàn cảnh, vì vậy cháu phải liên tục đề cao bản thân.

Ngoài mẹ cháu và cháu, nhiều thành viên khác trong gia đình ở Việt Nam và ở Sydney đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là họ hàng bên nhà mẹ cháu.

Giảng chân tướng và chia sẻ với người khác về Pháp Luân Đại Pháp

Cháu thường phát chính niệm ba hoặc bốn lần một ngày. Một ngày nọ, cháu nói với mẹ rằng cháu muốn thức dậy mỗi ngày vào lúc nửa đêm để phát chính niệm cùng mẹ. Có vài ngày, mẹ con cháu đã không thức dậy để phát chính niệm lúc đêm khuya. Những lần khác, chuông báo thức kêu, nhưng cháu đã không thức dậy. Gần đây mẹ con cháu đã thức dậy để phát chính niệm.

Một người bạn của cháu cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy là một người bạn rất tốt và chúng cháu đã luyện công cùng nhau một vài lần tại nhà của cháu trước khi cậu ấy bắt đầu tự luyện. Cháu cho bạn xem các bài công pháp và mẹ con cháu đã tặng bạn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi đến nhà của nhau, chúng cháu luyện công, phát chính niệm và đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng nhau. Cháu cũng đã tặng hoa sen và tài liệu cho các bạn khác trong lớp và các bạn trong trường.

Cháu và mẹ cũng tặng các cuốn tài liệu nhỏ cho người dân trên đường và tại trung tâm mua sắm. Có lần, mẹ con cháu thấy một số người đang rửa xe, và đã tặng họ một vài cuốn tài liệu. Khi mẹ cháu giải thích về Đại Pháp cho họ, họ rất hứng thú và muốn học hỏi. Vì vậy, mẹ con cháu đã quay lại một vài lần để cho họ xem video hướng dẫn luyện công. Khi mẹ cháu đang cầm điện thoại để chỉ cho họ xem video hướng dẫn luyện công của Sư phụ, họ chăm chú theo dõi các động tác của Ngài.

Có một số người Ấn Độ – Kenya sống gần nhà cháu. Họ đau khổ vì mất đi người thân trong nhà và không thể ngủ được. Mẹ con cháu đã đến nhà họ để chỉ cho họ các bài công pháp, họ thực sự cảm kích. Cháu và mẹ đến nhà họ một vài lần mỗi tuần, và bây giờ họ cũng tự luyện công mỗi ngày. Trong số họ có một cậu bé gặp một số vấn đề về tim và khó thở. Sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong hai tuần, mẹ cậu bé nói rằng sức khỏe của cậu hiện đã cải thiện đáng kể.

Trong kỳ nghỉ mùa xuân, cháu đã luyện viết chữ Hán Chân-Thiện-Nhẫn trên những tờ giấy lớn và cháu muốn nhờ giáo viên treo chúng trong lớp học. Do đại dịch vi-rút corona, chúng cháu hiện đang phải học trực tuyến, nhưng vào ngày 10 tháng 5, các trường học đã bắt đầu mở cửa trở lại. Cháu dự định tặng tài liệu cho mọi người trong trường trước khi trường đóng cửa vào kỳ nghỉ hè. Vào ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cháu cũng dự định mang nhiều tài liệu đến trường và tặng cho mọi người để giảng chân tướng.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu thường tức giận và thất vọng với gia đình và bạn bè của mình. Đôi khi cháu không làm bài tập về nhà hoặc không nộp bài tập, và nhìn chung cháu không thể nào vui vẻ.

Giờ khi đã là một học viên Đại Pháp, cháu không còn cáu giận hay thất vọng thậm chí cả khi cháu phải đối mặt với các khổ nạn. Cháu biết rằng khổ nạn là để đề cao tâm tính, buông bỏ chấp trước người thường, và thanh trừ những thứ xấu. Cháu cảm thấy hạnh phúc hơn, và biết rằng làm một đệ tử Đại Pháp là một niềm hạnh phúc khác nữa. Đó là hạnh phúc thật sự!

Đại Pháp đã giúp cháu tìm được sự bình yên thực sự và chân ngã của mình.

Cháu vô cùng và mãi mãi biết ơn Sư phụ đáng kính. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến dành cho các học viên trẻ 2021)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/11/429155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194585.html

Đăng ngày 26-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share