Bài viết của Lý Duy An và Hạ Vân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-10-2021] Khi tình hình đại dịch ở Đài Loan lắng xuống, chính phủ đã giảm các lệnh hạn chế đối với các cuộc tụ họp trong nhà vào cuối tháng 9 và cho phép nhiều người hơn đến tham dự các sự kiện. Ngày 25 và 26 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Đài Loan đã tập trung tại thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm để đọc các bài giảng Pháp và trao đổi trải nghiệm tu luyện.

Nhiều học viên chia sẻ về việc họ tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày ra sao và cố gắng duy trì sự tinh tấn trong tu luyện.

Vượt qua hạn chế về thời gian

Học viên trẻ Ngạn Lâm đã kể về những thách thức trong việc quản lý thời gian khi làm việc, và cách anh xử lý vấn đề này. Năm 19 tuổi, khi mới bắt đầu tu luyện, Ngạn Lâm cảm thấy chấp trước vào thời gian có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Anh cảm thấy khó có thể làm tất cả mọi việc – học Pháp, luyện công, và tham gia các hoạt động giảng chân tướng. Anh cũng ngộ ra rằng khi một người không còn chấp trước vào thời gian, họ sẽ dễ dàng vượt qua thử thách hơn.

Tôi đã đến Hồng Kông để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này bị bức hại ra sao. Một học viên khác cho biết hàng ngày anh rất bận rộn. Bởi vì thời gian rất quý giá, anh ấy đã giảm thời gian ngủ để có thể học Pháp. Lúc đó tôi không nghĩ mình có thể làm được như vậy. Nhưng tôi luôn ghi nhớ những gì anh ấy nói.”

Sau đó, Ngạn Lâm đã gặp phải vấn đề không có đủ thời gian. Thông thường, sau khi hoàn thành công việc ở xưởng in của The Epoch Times và phân phát báo đã khoảng 2 giờ sáng. Anh giải thích, “Vì tôi phải dậy tầm 4 giờ sáng để lo việc riêng, nên tôi chỉ có hai tiếng rưỡi để ngủ. Vì vậy, mỗi phút như thể rất quan trọng đối với tôi. Ngay cả khi tôi chỉ mất 5 hay 10 phút, tôi đều cảm thấy như ai đó đã đánh cắp chúng khỏi tôi.”

Khi điều này tiếp diễn, anh nhận ra như vậy là không đúng. Một lần nọ, một địa điểm mà anh đến phát báo chưa mở cửa. Anh nghĩ, “Mình có nên để tờ báo bên ngoài cửa và rời đi không?” Nhưng nếu anh làm vậy, anh có cảm giác như mình không hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, đã hơn 2 giờ sáng mà anh lại cần phải rời khỏi nhà trước 5 giờ sáng để làm việc riêng. Ngạn Lâm không chắc cần phải làm gì lúc đó.

Trong khi chờ đợi, anh lấy điện thoại ra và đọc các bài giảng. Thật kinh ngạc, một người sống trong tòa nhà này tình cờ bước ra. Ngạn Lâm đã có thể giao tờ báo một cách an toàn và trở về nhà.

Kể từ đó, Ngạn Lâm cho biết anh không còn chấp trước vào thời gian nữa. Anh không còn lo lắng về việc không có đủ thời gian để ngủ. Anh giữ một niệm rằng: “mọi việc rồi sẽ ổn thôi”. “Khi tôi buông bỏ chấp trước, tôi thấy mình có nhiều thời gian hơn và tôi đã sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả.”

Hướng nội

Bà Tú Anh, hiệu trưởng trường tiểu học đã nghỉ hưu, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty thẩm mỹ y tế đồng thời là chủ tịch Câu lạc bộ Sư tử (Lion’s Club). Bà là người sống nội tâm và thiếu tự tin. Trong khi đó, bà nhận thấy một số học viên đã làm tốt việc giảng chân tướng cho mọi người.

Sau khi đảm nhận vị trí quản lý của The Epoch Times, bà Tú Anh cảm thấy do dự và sợ hãi khi quảng bá kênh truyền thông này. Bà hồi tưởng, “Công ty riêng của tôi gần đây đã tuyển được một đối tác rất có năng lực. Cô ấy có thể thu hút tốt khách hàng và đưa một nhóm người đến khám chữa bệnh bằng phương pháp thẩm mỹ y tế cao cấp. Tôi đã nhìn ra những thiếu sót của mình cùng với những quan niệm của người thường như sợ hãi, lo lắng và suy nghĩ tiêu cực.”

Khi tự xem xét bản thân, bà Tú Anh nhận ra rằng mặc dù bà có mối liên hệ với nhiều tổ chức, nhưng bà không giỏi tương tác với mọi người. Do vậy, bà đã không thực hiện tốt việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người hay quảng bá Thần Vận. Điều này khiến bà cảm thấy mình đang lãng phí thời gian và tiền bạc.

Thông qua việc học Pháp và chia sẻ với các đồng tu khác, bà hiểu ra rằng Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho mỗi học viên. Bà nói, “Nếu không, tôi đã không ở lại Câu lạc bộ Sư tử và ngành công nghiệp thẩm mỹ y tế lâu đến vậy. Tôi cần phải tạo ra một bước đột phá.”

Với thể ngộ đó và tâm thái sẵn sàng đề cao, tình hình của bà đã biến chuyển. Bà có thể cảm nhận sâu sắc huyền năng của chính niệm khi đến thăm các tổ chức hoặc doanh nghiệp. “Nhiều chủ doanh nghiệp đã đăng ký hoặc quyên góp cho The Epoch Times. Một số còn cung cấp tài trợ. Những tài liệu tôi mang đến các sự kiện đã được phát gần hết trước khi tôi bước vào địa điểm.” Bà đã rất xúc động vì điều này và mong được tham gia nhiều sự kiện hơn nữa.

Bà chia sẻ, “Tôi biết tất cả những điều này xảy ra là nhờ an bài của Sư phụ. Sư phụ đã tạo ra con đường tu luyện cho mỗi chúng ta, chúng ta chỉ cần bước trên con đường này bằng trái tim của mình.”

Tạo bước đột phá

Nuôi hàu là một công việc mệt mỏi và vất vả. Vì nghĩ cho chồng, cô Kim Miên để cho anh ngủ trong khi tự mình hoàn thành mọi việc. Cô cho biết, “Thường thì một người sẽ cảm thấy mệt mỏi sau hàng giờ làm việc. Nhưng sau khi hoàn thành công việc và đi tắm, tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng – không mệt mỏi chút nào.”

Ban ngày, cô Kim Miên phải chăm nuôi hàu, và cô cũng gọi điện thoại về Trung Quốc. Cô giải thích, nhiều người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tẩy não bằng những tuyên truyền thù hận chống lại Đại Pháp và họ cần được biết sự thật.

Nhưng duy trì lịch trình hàng ngày như vậy không dễ. Sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, cô thường đọc Pháp cùng các học viên khác. Cô thường thức dậy sau 3 giờ sáng với thời gian ngủ chưa đầy hai tiếng. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng nghiêm khắc với bản thân mình. Cô hồi tưởng, “Đôi khi tôi chểnh mảng, Sư phụ sẽ cho tôi một số điểm hóa trong mơ. Một đêm, tôi mơ thấy mái nhà của chúng tôi bị dột và nhà của chúng tôi bị ngập. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng tu luyện là nghiêm túc và không có chỗ cho sự buông lơi.”

Thỉnh thoảng cô chợp mắt sau khi luyện công buổi sáng. Cô chia sẻ, “Khi điều đó xảy ra, tôi mơ thấy mình không thể tìm thấy đường trở về nhà, hoặc tôi bị mất chìa khóa xe. Đôi khi tôi cảm thấy bị các học viên khác bỏ lại phía sau.”

Cô rất biết ơn Sư phụ đã dìu dắt mình. Cô giải thích, “Khi chúng ta duy trì chính niệm và sự vô tư vô ngã, phép màu sẽ đến. Đây là huyền năng của Đại Pháp và tôi cảm thấy thật may mắn.”

Ghi nhớ các Pháp lý

Anh Sinh Trí sống ở Đài Trung. Tháng 3 vừa qua, anh đã quyết định học thuộc các bài giảng và kéo dài thời gian luyện công để đồng hóa tốt hơn với Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho biết, “Khi đụng phải mâu thuẫn, tôi liền nhớ đến Pháp. Điều này giúp tôi hướng nội dễ dàng hơn và buông bỏ những suy nghĩ xấu.” Điều đó cũng giúp anh nhập tĩnh khi thiền định. Anh cũng có sự cải thiện đáng kể về thể chất. Lưng anh thẳng trở lại, và chứng hôi miệng của anh biến mất.

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi anh bắt đầu tu luyện vào năm 2013. Anh Sinh Trí nhớ rằng anh từng thống khổ vì bị gai xương, vai cóng, sỏi mật và huyết áp cao. Qua lời giới thiệu của một người bạn, anh bắt đầu học các bài công pháp. Anh cho biết, “Trong vòng một tháng, bệnh cao huyết áp của tôi đã biến mất và cơn đau gây ra bởi gai xương cũng giảm hẳn. Nhờ vậy, ca phẫu thuật dự kiến đã không còn cần thiết nữa.”

Sau đó, anh hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp ngoài việc luyện các bài công pháp. Anh cho biết, “Cả tôi và vợ đều là học viên. Bất cứ khi nào có mâu thuẫn, chúng tôi đều nhẩm thuộc Pháp và các vấn đề sẽ được giải quyết.”

Cô Ngọc Thuần từ huyện Nam Đầu chia sẻ quá trình cô học thuộc Pháp. Đã tu luyện được gần 20 năm, cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính của một người tu luyện. Khoảng ba năm trước, cô bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Lần đầu tiên, cô mất khoảng 10 tháng để học thuộc cuốn sách và lần thứ hai chỉ mất bốn tháng. Sau đó, cô bắt đầu chép tay cuốn sách.

Cô cho biết, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất cao thâm. Nguyên lý này đã dẫn lối cho tôi trong công việc và cuộc sống, cho phép tôi không ngừng hoàn thiện bản thân trên hành trình phản bổn quy chân của mình.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/1/432076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/2/195997.html

Đăng ngày 04-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share