Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina

[MINH HUỆ 26-10-2021] Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện toàn quốc tại Argentina đã được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, vừa đúng vào ngày nghỉ cuối tuần. Người tham dự cũng chia thành các nhóm và tới các địa điểm khác nhau để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra và trình diễn các bài công pháp.

Do những hạn chế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên trong nhiều tháng qua các học viên ít có cơ hội được gặp nhau hơn. Pháp hội lần này là cơ hội hiếm có được để các học viên ở Argentina gặp gỡ nhau. Nhiều học viên bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài cho họ cơ hội để có thể đề cao trong tu luyện.

6e2d91bb14d843747b7b42248495ef64.jpg

Các học viên tại Argentina chụp ảnh cùng nhau tại Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ

Mười bảy học viên đã đọc bài chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bản thân. Các bài chia sẻ giúp người tham dự, đặc biệt là các học viên mới, có thể nhận ra các phương diện mà bản thân có thể đề cao trong tu luyện.

Học viên mười bốn tuổi tìm được con đường chân chính

Carmina Nemes bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 10 tuổi. Hiện tại, Carmina Nemes đã 14 tuổi. Cô bé chia sẻ: “Tôi vốn là một người theo Cơ đốc giáo. Trước đây, tôi chăm chỉ học tất cả các lời cầu nguyện và kinh thánh. Tôi thường mang theo một hoặc hai chuỗi hạt mân côi và cầu nguyện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng tôi thường cảm thấy buồn rầu, lo sợ và không có cảm giác an toàn. Tôi thường khóc mà không rõ lý do. Mặc dù gia đình tôi rất tình cảm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn.”

“Năm tôi 10 tuổi, mẹ đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc cuốn sách và luyện các bài công pháp. Tôi đã sớm cảm thấy chỉ có Đại Pháp mới là nhà của tôi. Tôi bắt đầu trải qua nhiều thay đổi. Sức khỏe của tôi được cải thiện, tôi trở nên hòa đồng, tôi trò chuyện cùng bạn bè trong lớp và làm bạn với các bạn gái cùng trang lứa. Tôi trở nên tự tin và không còn sợ sệt nữa. Các bạn cùng lớp cũng không còn chế giễu tôi nữa và điều tuyệt vời nhất đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc.”

ff6005882219f7da249048c54a6d3f0f.jpg

Carmina Hemes, 14 tuổi, chia sẻ tại Pháp hội

“Một đêm, tôi có một giấc mơ. Tôi nghĩ rằng mình nên tu luyện Đại Pháp và chúa Jesus rất vui mừng vì tôi đã tìm được Đại Pháp. Tôi hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và tẩy tịnh bản thân mình. Tuy nhiên, khi tôi tỉnh dậy, tôi lại lo lắng không biết bố mẹ tôi sẽ nói gì, đặc biệt là bố tôi bởi ông vẫn chưa tu luyện. Tôi tự hỏi liệu mình có nên đến tham gia nghi lễ rước lễ hay không. Cuối cùng tôi đã kể cho mẹ về giấc mơ của mình và chia sẻ cảm xúc của mình. Tôi nói với mẹ rằng Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) dạy chúng ta bất nhị pháp môn.”

Mẹ tôi và tôi đã nói chuyện này với bố tôi. Bố tôi đề nghị rằng tôi có thể vừa tham gia lễ rước lễ và đồng thời vừa là học viên Đại Pháp. Nhưng tôi nhất quyết đi theo con đường tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích rằng tôi cần tuân theo các yêu cầu của Sư phụ. Với sự hỗ trợ của mẹ, cha tôi đã đồng ý. Tôi vui mừng khôn xiết và cảm tạ Sư phụ đã gia trì.“

Hành trình phi thường để đến với tu luyện Đại Pháp

Anh Jose Rangel là bác sỹ đến từ Cuba, . Anh đã trốn khỏi quê hương và sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng anh đã nhận được thị thực để ở lại Argentina. Anh chia sẻ về hành trình đắc Pháp phi thường của mình.

Anh Jose Rangel lần đầu đặt chân đến Argentina vào năm 2015. Anh đã tham gia một hội nghị quốc tế tại một nhà hàng và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, rồi xem video giới thiệu về môn tu luyện. Anh muốn tìm hiểu thêm và một học viên làm việc tại nhà hàng đã chia sẻ với anh về cuộc bức hại, tặng anh cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản cũng như một số sách Đại Pháp, trong đó có cuốn Chuyển Pháp Luân.

Khi được mời đến Argentina vào năm 2018, anh Jose đã nộp đơn xin tị nạn chính trị nhưng chính phủ đã từ chối yêu cầu của anh. Không có việc làm, thu nhập hay thân phận, anh trở thành người vô gia cư. Hàng ngày anh chỉ có thể đi bộ vì anh không có tiền để đi các phương tiện công cộng.

Một hôm, anh Jose đi bộ ngang qua Trường Đại học Luật và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Có người đã tặng anh một cuốn tài liệu nhỏ. Anh nhìn qua và lập tức nói với một học viên rằng anh đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và anh đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, anh lại không nhớ tên nhà hàng hay địa chỉ nhà hàng nơi anh nhận các cuốn sách đó. Người học viên tặng anh cuốn tài liệu đã nói rằng anh chính là đầu bếp của nhà hàng đó! Cuộc gặp gỡ phi thường này đã giúp anh Jose một lần nữa có cơ duyên tiếp xúc với Đại Pháp. Từ đó, anh bắt đầu làm việc tại nhà hàng và trở thành một học viên. Ngay sau đó, chính phủ đã chấp nhận đơn xin tị nạn chính trị của anh.

Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, đó là vào ngày 13 tháng 5 năm 2019. Một số học viên đã đến New York để tham dự Pháp hội. Anh nhận được thư thông báo rằng quyền thường trú của anh đã được phê duyệt vào ngày hôm đó. Anh Jose nói rằng ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật của Sư phụ. Anh cảm thấy buồn vì không thể gửi lời chúc mừng đến Sư phụ, trong khi đó Sư phụ lại ban tặng anh một món quà. Anh đã đi nhận thị thực ngày hôm đó. Nhân viên chính phủ nói rằng anh quả thực rất may mắn bởi vì dân tị nạn là người Cuba không dễ có được quyền thường trú. Anh đã nói với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại.

6520ba08a016f3c764a0f5938ee2292a.jpg

Anh Jose Rangel bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ

Gần đây, anh Jose đã được chứng nhận để hành nghề y ở Argentina. Cách đây ba tháng, vợ và con trai anh đã cố gắng tìm cách để rời Cuba và cuối cùng giờ đây cả gia đình họ đã được đoàn tụ. Anh nói rằng tất cả những phúc lành này đều là nhờ Sư phụ. Anh quyết tâm tu luyện tinh tấn.

Trở thành một học viên sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự

Anh Oscar Galvez là một người lính. Vợ anh đã xem một Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn khi họ chuyển đến một thành phố nhỏ. Ngay sau đó, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – nhưng anh Oscar khi đó lại không mấy hứng thú. Một hôm, anh phải đến vùng núi trong nhiều ngày để thực hiện một nhiệm vụ. Vợ anh đã đưa cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân và dặn anh hãy đọc cuốn sách này vào buổi tối. Anh miễn cưỡng cất cuốn sách vào túi. Sau cả một ngày huấn luyện, đến tối những người lính khác tán ngẫu với nhau về những điều thế tục. Cảm thấy buồn tẻ, anh Oscar bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh nói rằng chỉ trong vài ngày đọc cuốn sách, toàn bộ cuộc sống của anh đã thay đổi và anh quyết định tu luyện.

217dc3849a065fb7e05db41d97e85d25.jpg

Anh Oscar Galvez bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi đang trong quân đội

Nhưng nhiều khảo nghiệm đã xảy đến. Việc có thể tham gia Pháp hội này với anh cũng là một khảo nghiệm. Cách đây hai tuần, cấp trên thông báo rằng họ sẽ không được nghỉ cuối tuần vì tất cả các bộ phận đều phải chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Pháp hội và các hoạt động giảng chân tướng lại được xếp lịch đúng vào ngày cuối tuần. Anh Oscar thực sự muốn tham gia Pháp hội và các hoạt động nhưng là một quân nhân, anh không thể không tuân lệnh. Anh đã nhiều lấy hết hết can đảm với hy vọng có thể nói chuyện với cấp trên, nhưng anh không thể. Cuối cùng, anh đã đến văn phòng của cấp trên. Anh lo lắng và nói với cấp trên rằng anh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã xin nghỉ phép để tham gia các hoạt động vào ngày cuối tuần. Thật ngạc nhiên, cấp trên lại nói rằng bộ phận mà anh phụ trách hoạt động tốt nên anh có thể nghỉ.

Anh Oscar nói rằng đó là một khảo nghiệm đối với anh, khảo nghiệm về sự tín tâm. Anh đã có thể tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho cấp trên và vượt qua khảo nghiệm. Anh rất biết ơn Sư phụ đã coi sóc cho anh.

Mỗi người tham dự đều nán lại sau khi kết thúc pháp hội và chia sẻ suy nghĩ và thể hội của mình sau khi nghe chia sẻ của các học viên. Các học viên mới cho biết họ thu được rất nhiều thụ ích và nhận ra tầm quan trọng của việc cần tinh tấn hơn nữa trong tu luyện. Nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự từ bi của Sư phụ đã giúp họ đắc Pháp trong thời khắc cuối cùng này và trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/432908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/27/196343.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share