Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2021] Bà Khấu Tuệ Bình, một nhân viên vận chuyển đường sắt ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã liên tục bị sách nhiễu trong vài tháng qua vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong lần sách nhiễu gần đây vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, cảnh sát địa phương và các quan chức cộng đồng đã cho bà Khấu Tuệ Bình xem những bức ảnh của mẹ bà đang sợ hãi và đau khổ sau khi bị họ đe dọa. Họ nói: “Chúng tôi sẽ khiến mẹ cô đau khổ như vậy mỗi ngày. Bà ấy đã quá già rồi. Nếu một ngày bà ấy không thể chịu đựng được và qua đời, thì đó là lỗi của cô!”

Bởi bà Khấu kiên định đức tin của mình, nên cảnh sát liên tục sách nhiễu người nhà của bà, gồm con gái và anh chị em ruột bà. Cảnh sát đe dọa sẽ buộc người thân của bà thành người vô gia cư hay đuổi việc họ để ép bà Khấu phải hợp tác. Cuộc sống của người nhà bà bị gián đoạn nghiêm trọng và mối quan hệ gia đình bà cũng bị tổn hại.

Sách nhiễu

Cảnh sát của Đồn Công an thôn Tây Đường Sắt đã gọi điện cho em trai của bà Khâu vào ngày 10 tháng 8 năm 2021 để tìm bà.

Vào ngày 18 tháng 8, Bái Chí Cường, bí thư chi bộ của Cộng đồng Tây Cứ An ở thôn Tây Đường Sắt, đã gọi điện và nhắn tin cho bà Khấu, yêu cầu gặp bà có việc gấp. Bà Khấu đã không tới gặp ông ta bởi bà đang còn có một số việc tại nhà.

Bái đã gọi cho bà lần nữa vào ngày 20 tháng 8. Được sự đồng ý của bà Khấu, ông ta đã đến vào lúc 10 giờ 40 phút sáng, nhưng ông ta đi cùng với một nhóm chín người gồm Trần Chí Khải của Cục An ninh Quốc gia Thành Quan, Kháng Bân của Trạm Công an Tây Thôn, Kỳ Quốc Hồng, trưởng phòng quản lý khẩn cấp huyện Tây Thôn và Tiêu Chu cùng một số người khác của phòng quản lý toàn diện quận Tây Thôn.

Một số cảnh sát đã ghi lại cảnh này và tuyên bố rằng họ đang tiến hành chiến dịch “Xóa sổ” để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Họ nỗ lực buộc bà Khấu ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối hợp tác.

Vào khoảng giữa trưa, các cảnh sát mang mì ăn liền tới, chuẩn bị cho việc ở tại nhà bà Khấu và thay phiên nhau gây áp lực cho bà. Ban đầu, họ đe dọa sẽ đưa bà tới trung tâm tẩy não địa phương và sau đó nói rằng công việc của tất cả thành viên trong gia đình bà sẽ bị ảnh hưởng. Họ tìm thông tin của các thành viên trong gia đình trước mặt bà để đe dọa bà. Họ còn gọi điện thoại cho em trai của bà Khấu và ra lệnh cho ông thuyết phục bà, nhưng bà Khấu vẫn từ chối tuân thủ.

Sau đó, cảnh sát đã ra lệnh cho một nhóm cảnh sát khác sách nhiễu người mẹ già của bà Khấu. Vào khoảng lúc 3 giờ chiều, những viên cảnh sát này kéo tới và đưa bà Khấu xem những bức ảnh mẹ bà đang kinh hãi sau khi bị đe dọa. Bà Khấu từ chối xem những bức ảnh đó.

Họ nói: “Chúng tôi sẽ khiến cho mẹ của cô đau khổ như vậy mỗi ngày. Bà ấy đã quá già rồi. Nếu một ngày bà ấy không thể chịu đựng được và qua đời, thì đó là lỗi của cô!”

Bà Khấu nói: “Không có gì sai khi trở thành một người tốt và chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.”

Họ cáo buộc: “Bà dám kiện Chủ tịch Giang Trạch Dân!”

Bà Khấu trả lời: “Đúng vậy! Tôi kiện ông ta [vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công]. Đó là quyền của tôi! Tôi yêu đất nước này và tôi phải có trách nhiệm với nó.”

Họ nói: “Nếu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ xóa tên bà ra khỏi danh sách đen của Bộ Công an.”

Bà Khấu trả lời: “Tôi tự hào là một học viên Pháp Luân Công!”

Sau đó, các cảnh sát đã lừa bà Khấu rằng nhiều học viên biết bà đã ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Vẫn muốn thuyết phục bà, họ nói: “Miễn bà không ra ngoài quảng bá Pháp Luân Công hay phân phát tờ rơi, bà có thể tập luyện theo cách nào mà bà muốn và không ai làm phiền bà.”

Bà Khấu trả lời: “Hiến pháp trao quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng cho công dân. Những gì các vị làm là trái với Hiến pháp.”

Sau khi những viên cảnh sát này bỏ đi, Vương Quế Lan, cựu chủ nhiệm ủy ban khu dân cư Hòa Chính, người tích cực bức hại các học viên địa phương trước khi về hưu hai năm trước, đã tới vào lúc khoảng 5 giờ chiều. Bà ta được chính quyền điều động lại để chuyển hóa các học viên.

Dù Vương có nói gì đi nữa, bà Khấu cũng bất động tâm. Vào khoảng 5 giờ 20 phút chiều, mọi người bắt đầu rời đi, trừ cảnh sát Kháng Bân. Bà Khấu nhân cơ hội giảng chấn tướng Pháp Luân Công cho ông ta.

Kỳ Quốc Hồng, cựu Trưởng Phòng 610 và hiện là trưởng phòng quản lý khẩn cấp của quận Tây Thôn, gọi cho anh trai bà Khấu vào ngày 26 tháng 8. Họ nói rằng nếu bà Khấu từ chối từ bỏ đức tin của mình, thì ông không thể di cư ra nước ngoài.

Sau đó, Kỳ Quốc Hồng cùng hai cảnh sát khác tới nhà chị gái bà Khấu và đe dọa đóng cửa doanh nghiệp tư nhân của bà. Họ còn gọi điện cho chủ nhà của em trai bà Khấu và yêu cầu chủ nhà không cho người nhà của học viên Pháp Luân Công thuê nhà. Khiến việc kinh doanh của em trai và việc học của các con ông bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ngoài ra, các cảnh sát lại lần nữa sách nhiễu mẹ bà Khấu, cũng như con gái mới tốt nghiệp đại học và đang trong tháng đầu thử việc của cô. Cảnh sát đe dọa rằng con gái bà sẽ mất việc bởi sự tu luyện của bà. Con gái bà Khấu gọi điện cho bà và nói rằng sự sách nhiễu này khiến cháu phát điên.

Thông tin của các thủ phạm giam gia bức hại bà Khấu:

Tiêu Chính Minh (肖正明), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận Thành Quan: +86-931-8473201, +86-13993121175

Vương Quế Lan (王桂兰), đặc vụ, Phòng 610 quận Thành Quan: +86-13299313074

Trần Chí Khải (陈志凯), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Thành Quan: +86-13399317327

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/4/430402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/20/196250.html

Đăng ngày 11-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share