Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2021] Một cư dân ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Gia đình ông Bạch Tuyết Tông đã gọi điện cho thẩm phán Lưu Dần phụ trách trường hợp của ông vào đầu tháng 9 và kêu gọi ông Lưu bãi bỏ trường hợp của ông. Ông Lưu đã hai lần cúp điện thoại.

Ông Bạch, 48 tuổi, đến thăm một học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, nhưng đã bị bắt bởi cảnh sát mặc thường phục vốn đã bắt ông trước đó. Sau khi ông bị đưa đến đồn cảnh sát Phồn Dung, phó đồn trưởng Ngô Xuân Tông đã ép ông ngồi trong một chiếc ghế dựa bằng kim loại và tát vào mặt ông. Khi Ngô đã thấm mệt, ông ta đã ra lệnh cho một cảnh sát khác khoảng ngoài 20 tuổi tiếp tục tra tấn ông Bạch. Ngày hôm sau, một cảnh sát khác có họ là Trương lôi ông Bạch vào phòng vệ sinh, đánh ông và dùng một vật rắn đập vào đầu ông.

Ông Bạch đầu tiên bị giam ở trại tạm giam Tú Nghiên để cách ly virus corona và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam số 2 thành phố An Sơn. Vào ngày 4 tháng 2, một cảnh sát từ Sở cảnh sát thành phố An Sơn gọi điện cho vợ ông và thông báo với bà rằng việc bắt ông đã được Viện kiểm sát quận Lý Sơn phê duyệt. Bà đã bị ra lệnh đến đó để ký vào hồ sơ trường hợp của ông.

Khi luật sư của ông Bạch vào thăm ông vào ngày 1 tháng 4, ông Bạch nhận ra rằng cảnh sát đã làm giả hồ sơ thẩm vấn để làm hại ông sau khi nhìn thấy tài liệu mà luật sư cho ông xem. Sau khi luật sư khiếu nại lên công tố viên về thông tin sai trái này, công tố viên đã trả lại trường hợp này cho cảnh sát vào ngày 18 tháng 4.

Ba ngày sau đó, gia đình ông Bạch đi đến đồn cảnh sát Phồn Dung để hỏi về trường hợp của ông. Phó đồn Trương Kiện và một vài cảnh sát khác đã lôi họ vào một phòng thẩm vấn. Họ đe dọa và hành hung gia đình ông, gây ra những vết thâm tím trên bàn tay và cánh tay của người thân ông Bạch.

Cảnh sát trình trường hợp của ông Bạch lên Viện kiểm sát lần thứ 2 vào ngày 7 tháng 5.

Luật sư của ông Bạch lại vào thăm ông vào ngày 18 tháng 5. Trông ông gầy hốc hác. Ông nói với luật sư rằng ông bị giam ở xà-lim 304 cùng với 16 tù nhân khác. Điều kiện sống rất tồi tệ và ông đề nghị gia đình ông gửi tiền vào tài khoản để ông mua các đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Khi luật sư vào thăm ông Bạch ngày 16 tháng 6, lúc đó ông ở trong tình trạng tinh thần suy sụp và không dám nói nhiều về tình hình của mình. Luật sư nghi ngờ rằng ông đã bị các lính canh đe dọa.

Vào cùng ngày, công tố viên đã truy tố ông Bạch và chuyển trường hợp của ông sang Tòa án quận Lý Sơn.

Trong lần vào thăm của luật sư vào cuối tháng 7, ông Bạch nói với luật sư rằng ông đang bị đau nặng do bị sỏi thận. Ông lại nhắc đến điều kiện sống tồi tệ trong trại tạm giam và chất lượng đồ ăn rất tệ.

Khi luật sư cố vào thăm ông Bạch ngày 15 tháng 9, các lính canh đã bắt ông phải tiêm vaccine phòng virus corona trước khi họ có thể phê duyệt việc vào thăm. Luật sư đã tiêm và vào gặp ông Bạch vào ngày hôm sau. Ông Bạch nói rằng ông đã trở nên khá hơn và không cảm thấy đau nữa.

Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại

Vương Kiến Quân, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố An Sơn: +86-412-2234579, +86-13188018801, +86-412-811101

Lưu Dần, Thẩm phán tòa án quận Lý Sơn: +86-412-2696289, +86-13644203636

Bạch Long Phong, Trưởng trại tạm giam số 2 thành phố An Sơn : +86-15698902226, +86-412-2611873, +86-412-2960500

(Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại khác có trong bài gốc bằng tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/431884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/5/196036.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share