Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2021] Một người phụ nữ 75 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2021. Đây là lần thứ 3 bà Mã Tú Dung bị kết án vì tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, bà Mã bị bắt giữ bởi các cảnh sát của đồn cảnh sát Tư Kiến Phương và Trương Quốc Quân và Dương Thừa Nghĩa thuộc ban quản lý khu chung cư của bà.

Khi gia đình bà gọi điện cho cảnh sát để hỏi về trường hợp của bà, cảnh sát nói rằng họ đang cung cấp vật lý trị liệu cho bà Mã ở một khách sạn. Gia đình bà sau đó biết được rằng bà đã bị giam ở bệnh viện cảnh sát sau khi bị bắt và bị chuyển đến trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân vào khoảng tháng 5 năm 2021, nơi bà đã bị giam kể từ đó.

Tòa án quận Triều Dương đã bí mật kết án bà Mã vào tháng 8 năm 2021. Tòa án từ chối cung cấp bất cứ chi tiết nào về trường hợp của bà, bao gồm cả tên của thẩm phán đã kết án bà.

Bị bức hại trước kia

Bà Mã là một nhân viên đã nghỉ hưu của Viện hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trường Xuân. Trước khi bà theo tập Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 3 năm 1996, bà đã bị những vấn đề nghiêm trọng về tim và gan. Bà cũng bị hen suyễn và tê đùi. Khi bà đi đến tham dự buổi phát băng thu âm các bài giảng của Pháp Luân Công, bà không thể tự bước đi được. Sau khi nghe bài giảng 2 tiếng đồng hồ, bà đã có thể chạy để bắt xe buýt.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra, một nhóm cảnh sát, đặc vụ Phòng 610 và phóng viên đã đến nhà bà. Họ yêu cầu bà đưa cho họ bức ảnh của người con trai đã qua đời của bà và tuyên bố rằng anh đã chết vì tập Pháp Luân Công, mặc dù anh đã bị chết vì căn bệnh u não bẩm sinh. Chính quyền cũng đã thu thập 1400 trường hợp khác tương tự như vậy ở khắp cả nước để phỉ báng Pháp Luân Công và lấy cớ cho việc đàn áp.

Bà Mã đã bị kết án 8 năm tù và bị giam ở trại tù nữ tỉnh Cát lâm vào tháng 10 năm 2008. Bà bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Mông của bà đã bị lở loét và chảy máu. Bà không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Các tù nhân đánh và chửi bà khi bà cử động. Bà phải xin phép khi bà cần dùng nhà vệ sinh.

Vào ban đêm, bà bị bắt phải ngủ trên một cái đệm mà không có vải trải giường, chăn hay gối. Các lính gác cũng bắt bà phải xem những tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và ra lệnh cho bà viết báo cáo tư tưởng. Bà đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và được phóng thích vì lý do y tế vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

681b23861c904834eda8840c5e521dee.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Bà Mã lại bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2016 và bị Tòa án quận Lục Viên kết án 2 năm tù vào ngày 13 tháng 7 năm 2017.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/431948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/6/196056.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share