Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2021]

Tên Trung Quốc: Quách Hồng Nhạn (郭鸿雁)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 51
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Chủ tiệm bánh
Ngày qua đời: 30 tháng 4 năm 2020
Ngày bị bắt gần đây nhất: 24 tháng 4 năm 2014
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Ngày 30 tháng 4 năm 2020, một chủ tiệm bánh ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời sau hai lần thụ án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

017139c6631a885b334bd6940b56f520.jpg

Bà Quách Hồng Nhạn

Án tù đầu tiên

Bà Quách Hồng Nhạn, tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 9 năm 2009. Tiền tiết kiệm của bà, 30.000 Nhân dân tệ để điều hành tiệm bánh cùng nhiều tài sản cá nhân khác đã bị tịch thu.

Cha của bà Quách cùng một trong những nhân viên của bà cũng bị bắt và bị đưa đến Đồn Công an Nhị Kinh Nhai. Cả hai đều được thả vào buổi tối. Cha bà bị ép buộc phải ký vào hai lệnh khám xét để trống.

Khi gia đình bà Quách quay lại đồn công an để đề nghị trả lại tài sản của họ nhưng đã bị cảnh sát từ chối.

Bà Quách bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Trương Sỹ. Lính canh đã dùng nhiều cách để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công nhưng thất bại. Ba ngày sau, vào ngày 16 tháng 10, bà bị chuyển đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương, bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại.

Ngày 21 tháng 4 năm 2010, Toà án Quận Thẩm Hà đã xét xử bà. Chỉ có mẹ và dì của bà được phép tham dự. Bà đã bị kết án một năm vào ngày 31 tháng 5 và được thả vào ngày 15 tháng 10 năm 2010.

Bản án tù thứ hai

Ngày 24 tháng 4 năm 2014, khi bà Quách vừa mới mở tiệm bánh của bà thì ba người đàn ông bước ra khỏi một chiếc xe không biển số và lệnh cho bà đi với họ. Khi bà từ chối tuân theo, họ đã lôi bà vào trong xe và đưa bà đến đồn công an.

Không thể quản lý được cửa hàng sau khi bà Quách bị bắt nên cha mẹ bà đã phải bán nó với giá rất thấp.

Ngày 19 tháng 3 năm 2015, Toà án Quận Thẩm Hà đã kết án bà ba năm tù giam.

Trong khi bà Quách chưa hề kể về việc bà bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh thì một số người bên trong cung cấp thông tin hạn chế về bà. Họ nói các lính canh đã xúi giục tù nhân đánh đập, lăng mạ và làm nhục bà. Bà thường xuyên bị ép phải ngồi xổm dưới một cái bàn, thông thường là nửa ngày, gây ra những viết thương nặng ở hai chân mà sau một thời gian dài bà vẫn phải đi khập khiễng.

Vì bà Quách từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên bị ép ngủ trên một tấm ván trần không có giường. Vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp hơn độ đóng băng và các tù nhân vẫn cảm thấy lạnh với chăn dày và nước nóng để giữ ấm thì bà vẫn bị bỏ lại trên tấm ván trần.

Các tù nhân cũng cấm bà tắm hay gội đầu. Tóc bà rối bời và bám đầy bụi bẩn với dầu. Khi được tắm thì tù nhân cấm bà sử dụng nước nóng dù là trong mùa đông. Một lần khi bà đang tắm, các tù nhân đã dội nhiều xô nước lạnh lên người bà và cười nói: “Bà bẩn thỉu như một kẻ ăn xin. Tốt hơn bà nên siêng tắm rửa. Bà là một kẻ mất trí.”

Không lâu sau khi bà Quách được thả vào tháng 4 năm 2017, bà lại bị sốc khi chồng đã ly hôn với bà. Sức khoẻ của bà bắt đầu xấu đi từ đó. Bà đã qua đời ở tuổi 51 vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Bài liên quan:

Tòa án Thẩm Dương đưa hai học viên Pháp Luân Công ra xét xử (Ảnh)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/21/432758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/30/196383.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share