Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2021] Tôi từng bị giam giữ trong Nhà tù Võng Lĩnh, tỉnh Hồ Nam trong vài năm. Tôi nhớ nó là một nơi tà ác và ở đó các nam học viên Pháp Luân Công trong tỉnh bị bức hại tàn bạo vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tâm-thân ôn hòa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Để cưỡng bức chuyển hoá các học viên-những người chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn thành những người theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà tù này đã triển khai nhiều thủ đoạn khác nhau để tra tấn và tước đoạt nhiều quyền cơ bản của chúng tôi. Chúng tôi không được cung cấp đủ thức ăn hoặc mua đồ ăn bằng tiền của mình. Người nhà của chúng tôi không được phép vào gặp chúng tôi khi họ đến thăm chúng tôi.

Nếu ai đó trong chúng tôi vẫn kiên trì nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Công hoặc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, lính canh tù sẽ phạt chúng tôi bằng cách bắt chúng tôi ngồi trên ghế cọp nhiều tiếng đồng hồ mà không được ăn hay đi vệ sinh. Thỉnh thoảng chúng tôi còn bị cưỡng chế đứng liên tục trong suốt vài ngày. Kết quả là chân của chúng tôi sưng tấy, chóng mặt và đầu óc không tỉnh táo. Sau đó lính canh bắt đầu đánh đập, đá hoặc tát chúng tôi một cách thô bạo hòng ép chúng tôi từ bỏ Pháp Luân Công.

Có lần khi lính canh Lưu Tiểu Lương trực ban, anh ta đã lệnh cho mỗi học viên phải nguyền rủa Pháp Luân Công trước mỗi bữa ăn và những ai từ chối làm như vậy sẽ không được cung cấp đồ ăn.

Năm 2019, phó giám đốc nhà tù là Dương Hải Ba đã từ Nhà tù Nhạc Dương chuyển tới. Ông ta tra tấn các tù nhân bằng các phương thức từng được sử dụng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Trong ba ngày liên tiếp, các tù nhân bị đưa đi biệt giam buộc phải xếp hàng ở lối vào xưởng, sau đó các tù nhân khác đeo biển hiệu trên cổ họ. Các tấm biển này có những dòng chữ nêu rõ lý do họ bị giam giữ. Sau khi tất cả các tù nhân khác đến xưởng để làm việc, những người bị giam giữ buộc phải đọc to lý do bị giam của họ, kèm thêm câu “Chỉ còn đường chết” ở cuối. Một tù nhân cầm chiêng đứng bên cạnh họ và gõ chiêng sau mỗi lần đọc.

Xưởng thực hiện cái gọi là “Quy định ba không”, nghĩa là “không ngẩng đầu, không đi lại, không mở miệng.” Vào ngày 20 tháng 9 năm 2020, khi một tù nhân mới nhìn vào Dương Hải Ba trong lúc ông ta đi tuần tra, ông ta đã đi tới và bạt tai tù nhân này một cách thô bạo.

Ông Khuông Sâm, 64 tuổi, quê ở huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam đã bị Dương phạt biệt giam 15 ngày và buộc phải xoạc chân, khiến cơ của ông bị rách, vì không làm theo quy định của Dương.

Trong thời gian bị cầm tù, tôi thấy các học viên trẻ bị điên và học viên lớn tuổi bị mất khả năng tự chăm sóc bản thân vì bị tra tấn. Sau đó nhà tù tuyên bố rằng những học viên này xuất hiện các triệu chứng đó là do họ từ chối điều trị y tế. Hai học viên Pháp Luân Công là ông Tan Huidong và bà Lu Songming đã qua đời không bao lâu sau khi họ được trả tự do, lần lượt vào năm 2019 và 2021.

Học viên và các tù nhân khác bị cưỡng bức lao động hàng ngày ở trong xưởng, nơi được gọi với cái tên mỹ miều là “Tòa nhà Thực hành Kỹ năng”, và hầu hết các sản phẩm làm ra ở đây đều vi phạm luật nô lệ quốc tế. Những sản phẩm này được dán mác là do Công ty Minh Đức (Mingde Company) sản xuất và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Ngay trước khi tôi được trả tự do, tù nhân giám sát xưởng Lý Thiếu Lâm đã đánh gẫy mũi một tù nhân khác ngay trong dây truyền sản xuất.

Bởi được làm ra mà không mất chi phí nhân công, các sản phẩm của nhà tù có giá cạnh tranh trên thị trường và trở thành nguồn lợi béo bở cho nhà tù. Trong khi đó, nhân viên nhà tù còn tống tiền các tù nhân để làm đầy thêm túi tiền riêng của họ.

Ở trong nhà tù này, khu 10 là nơi có an ninh nghiêm ngặt nhất. Ở đây tù nhân có thể nhục mạ hoặc tra tấn các học viên Pháp Luân Công một cách tùy ý mà không bị trừng phạt. Khẩu hiệu của nhà tù này là “giáo dục” tù nhân trở thành người tốt hơn. Nhưng sự thật thì nhà tù này thực sự là địa ngục trần gian, hoàn toàn khác xa so với những chữ “hưởng thụ thành quả của nền văn minh, tắm trong làn gió mới của nền văn minh” hiển thị trên lối vào của nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/13/430741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/17/196203.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share