Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2021] An Nhiên, một phụ nữ 31 tuổi đến từ Việt Nam đã bị xe hơi cán qua người vào năm 2011 khi một người bạn trong lúc vui đùa đã vô tình đẩy cô ngã xuống đường. Sau đó, cô lúc nào cũng bị đau cột sống. Cơn đau bộc phát khi cô đi lại, cười, ho và thậm chí cả thở. Mặc dù đã trải qua nhiều phương pháp điều trị y tế nhưng một nửa cơ thể của cô vẫn không thể cử động bình thường.

An Nhiên từng làm việc cho Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Sài Gòn. Năm 2015, cô đến Hàn Quốc để học cao học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Kangwon. Cô hy vọng được điều trị y tế tốt hơn khi ở Hàn Quốc nhưng kết quả lại không khả quan. Cô vẫn không thể đi lại bình thường sau khi trải qua các đợt điều trị.

43c844fc9b19edb09d9a268b649b1406.jpg

An Nhiên nói Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô biết cách hướng nội khi gặp mâu thuẫn.

Một hôm vào năm 2015, một người bạn Việt Nam cùng phòng nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp và bảo rằng cô có thể tìm thấy tất cả đáp án trong cuộc đời thông qua môn tu luyện này. Khi An Nhiên bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ký hiệu Pháp Luân.

“Tôi từng làm thiết kế logo, nên thường tự hỏi logo của cuộc đời mình là gì? Lúc đó một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy ký hiệu Pháp Luân, tôi nhận ra quả là giống như hình ảnh tôi đã nhìn thấy! Thật là thần kỳ! Lúc đó, tôi cảm nhận vô cùng mạnh mẽ rằng mình đã tìm được mục tiêu của cuộc đời đến mức tôi đã bật khóc,” cô nói.

Bên cạnh chứng đau cột sống, An Nhiên còn bị dị tật khuỷu tay bẩm sinh. Tất cả mọi cử động duỗi tay đều khiến cô vô cùng đau đớn và cô cũng không thể khiêng vật nặng. Không lúc nào mà cô không phải chịu đựng. Tuy nhiên, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cô những thay đổi kỳ diệu. Một số động tác của các bài công pháp yêu cầu duỗi tay và cúi người, nhưng khi cô đã quen thuộc các bài công pháp rồi thì cơn đau giảm dần và cuối cùng thì hết hẳn sau ba tháng. Cô có thể đi lại bình thường và sống như một người khỏe mạnh!

Cô nói: “Hình dạng xương vẫn không thay đổi nhưng cơn đau đã hết cho dù tôi có cử động thế nào. Đó là một sự thay đổi to lớn. Tôi có thể duỗi tay và gập người mà không bị đau!”

Một sự thay đổi lớn khác nữa là tâm tính đề cao. “Tu luyện bắt đầu từ việc trở thành một người tốt,” cô nói. “Tôi không còn buồn bực khi gặp mâu thuẫn nữa mà sẽ hướng nội tìm bản thân. Tôi đã cải thiện các mối quan hệ ngày càng tốt hơn. Tâm tôi trở nên tĩnh lặng. Tôi viết luận văn trôi chảy và dễ dàng“.

Cha mẹ của An Nhiên vô cùng lo lắng cho cuộc sống của con gái ở nước ngoài. Họ vui mừng khi nhìn thấy sức khoẻ của An nhiên đã cải thiện đáng kể. Họ nói An Nhiên đã khoẻ mạnh hơn, xinh đẹp hơn và tâm tính tốt hơn. Thậm chí họ còn bắt đầu chia sẻ với cô về những khó khăn cá nhân và tìm kiếm lời khuyên của cô. Được Pháp Luân Đại Pháp khai mở trí huệ, An Nhiên có thể giúp họ giải quyết vấn đề.

“Tôi muốn trở thành một người tốt thực sự chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn,” An Nhiên nói, “Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại như thế nào và bảo mọi người rằng đừng tin vào bất kỳ điều gì phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/23/429911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/31/194861.html

Đăng ngày 11-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share