Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2021] Chiến dịch “Xóa sổ” gần đây nhất do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện đã huy động cả cảnh sát và ủy ban dân cư để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công và thành viên gia đình của họ, nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin của mình.

Qua sự việc mà tôi sắp chia sẻ, mọi người có thể thấy rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã đến đường cùng, và ngày tàn đã gần kề. Khi biết rằng không thể làm lung lay đức tin của các học viên Pháp Luân Công bất kể sử dụng đến chiến thuật bức hại nào, một số thủ phạm đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các thành viên gia đình của học viên và cố gắng yêu cầu họ ký tuyên bố từ bỏ thay cho các học viên, để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều họ không ngờ là nhiều thành viên trong gia đình của các học viên đã từ chối hợp tác với một yêu cầu vô lý như vậy, sau khi chứng kiến cuộc bức hại trong nhiều thập kỷ và hiểu rằng ĐCSTQ tà ác như thế nào.

Dưới đây là câu chuyện.

Con trai thứ của tôi nhận được cuộc gọi từ một sĩ quan cảnh sát địa phương họ Tôn, người này nói rằng anh ta chỉ chuyển một tin nhắn cho chủ tịch xã họ Lưu, người có một số mẫu đơn để con trai tôi điền vào.

Ngày hôm sau, Tôn điện cho con trai tôi lần nữa và giục cháu đến ủy ban xã để lấy mẫu đơn.

Con trai tôi đến và lấy về ba mẫu đơn. Nhân viên xã bảo cháu điền vào đơn tại chỗ ngay lập tức.

Con trai tôi đã xem các mẫu đơn, đó là những lời hứa để “tố cáo”, “ăn năn” và “vạch trần và phê phán” Pháp Luân Công. Cháu trở nên tức giận: “Các người muốn tôi ký những thứ này?! Tôi không thể! Nhưng tôi sẽ cho mẹ tôi xem cái này”.

“Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mẹ tôi đã trở nên khỏe mạnh. Cá nhân tôi đã chứng kiến sự cải thiện sức khỏe của bà ấy. Bà đã tiết kiệm tiền và thời gian cho chúng tôi. Bà đã gần 80, nhưng vẫn sống khỏe mạnh và bình yên. Bà ấy biết ơn Pháp Luân Công vì đã cứu mạng bà, và bây giờ các người muốn bà ấy phản bội Pháp Luân Công! Các người thậm chí không còn bất kỳ ý thức cơ bản về đạo đức nào ư? Các người thậm chí cố gắng lừa tôi ký một cái gì đó cho bà ấy? Không đời nào.”

Con trai tôi đến nhà và kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra với cháu trong hai ngày qua. Tôi nói với con rằng tôi tự hào về cháu vì đã làm đúng, và yêu cầu con gửi lại đơn cho ủy ban xã. Tôi nói với cháu nếu họ muốn nói chuyện, họ nên đến gặp tôi.

Con trai tôi trả lại đơn cho họ ngay lập tức và bảo họ đừng bao giờ làm phiền cháu nữa. Hai đến ba ngày sau, ba nhân viên của ủy ban xã lại đến làm phiền con trai tôi. Một trong số họ, một thanh niên, đặt tay lên khung cửa và muốn đi vào nhà. Con trai tôi nói: “Hôm nay tôi không có thời gian và tôi đang trên đường đi làm việc. Hãy bỏ tay ra đi”. Người thanh niên không chịu bỏ tay ra. “Được rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát để báo có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp!” Người thanh niên kia rời đi ngay sau đó.

Sau khi không thể gây áp lực buộc con trai thứ của tôi phải ký vào đơn, họ đã tìm thấy con trai lớn của tôi, đang làm việc ở một thành phố khác. Họ gọi cho cháu và nói: “Chúng tôi đã cố gắng yêu cầu em trai của anh hợp tác với chúng tôi, ký một bản tuyên bố cho mẹ của các anh, nhưng anh ta từ chối. Anh có thể giúp chúng tôi không…“

“Tại sao tôi phải hợp tác với các ông? Các ông có thể hạ cấp đến mức nào ? Đó có phải là cách các ông làm mọi thứ? Những gì các ông đang làm là sai từ bản chất. Nên làm sao những người khác có thể hợp tác với các ông được? Khi những người khác không hợp tác với các ông, họ đang làm điều đúng đắn …”. Họ cúp máy trước khi con trai tôi ngừng nói.

Nhiều ngày sau, ai đó gõ cửa nhà tôi vào khoảng 4 giờ chiều. Tôi mở cửa và nhìn thấy một số nhân viên của ủy ban xã. Tôi cho họ vào. Họ ở lại khoảng một giờ, nhưng không ai trong số họ nói về chủ đề Pháp Luân Công.

Sau khi rời đi, họ gọi cho vợ của con trai thứ của tôi và cố gắng xem liệu cô ấy có thể thay mặt tôi ký vào bản tuyên bố hay không. Cô ấy nói với họ: “Tại sao các ông không tự nói chuyện với mẹ chồng tôi? Tiện thể, đây không phải là cách phù hợp để đối xử với người cao tuổi. Khi các ông đối xử tử tế với họ, các ông cũng đang tự làm phước cho chính mình! ” Khi thấy không thể lung lạc cô ấy, các quan chức bèn cúp máy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/14/429558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/22/194744.html

Đăng ngày 09-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share