Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2021] Chị lớn thứ hai của tôi năm nay 76 tuổi nhưng vẫn còn rất dẻo dai và khỏe mạnh. Chị cùng chồng làm nông trên cánh đồng rộng 30 mẫu (12 héc-ta), cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết. Tuy nhiên trước đây, cuộc sống của chị không được như vậy khi chị còn trẻ nhưng cuộc đời chị có những cải biến quan trọng và chị đã đắc được phúc báo.

Khi còn đi học, chị tôi thường đạt điểm số xuất sắc tại trường và đáng ra nên được học cao hơn, nhưng cuộc Cách mạng Văn hoá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động đã đẩy phần lớn học sinh rời khỏi trường học. Chị tôi nằm trong nhóm thanh niên đầu tiên có cuộc sống bị ảnh hưởng tiêu cực bởi phong trào này. Nhưng chị lại tôn thờ Mao, giống như hàng vạn những thanh niên thời đó. Chị tôi có cơ hội nhìn thấy Mao khi ông ta đi thị sát Hồng vệ binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh nên chị rất tự hào về trải nghiệm này trong nhiều năm sau đó.

Sau này, chị gặp nhiều khổ nạn trong đời. Cuộc hôn nhân của chị khá khó khăn và chị gần như ngã quỵ. Để tìm nguồn an ủi và hỗ trợ tinh thần, chị đã trở thành một Phật tử tận tụy.

Sau đó, lãnh đạo của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân vì lòng đố kỵ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1999. Chị ba và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào những năm cuối thập niên 90 và cả hai chúng tôi đều trải qua sự bức hại của ĐCSTQ. Tuy nhiên, chị hai lại đứng cùng phía với ĐCSTQ và không phản đối sự bức hại mà chúng tôi đã phải chịu đựng. Chị liên tục gây áp lực buộc chúng tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và chuyển sang Phật giáo, nhưng chúng tôi không lay động.

Sau khi chị hai trở thành góa phụ, chị chuyển đến gần nơi ở của chị ba để làm việc trong thành phố. Chị dần dần hiểu hơn về Pháp Luân Đại Pháp khi tiếp xúc nhiều hơn với chị ba. Chị đồng ý thoái xuất khỏi Hồng vệ binh nhưng vẫn còn tin ĐCSTQ. Chị nghĩ ĐCSTQ ủng hộ Phật giáo và chỉ đàn áp Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, giấc mơ của một người bạn như một lời cảnh tỉnh cho chị hai nên chị không còn tin vào ĐCSTQ và Phật giáo nữa. Có một Phật tử làm việc cùng chị hai và họ trở thành bạn bè thân thiết. Mẹ của người Phật tử này đã qua đời, bà xuất hiện trong giấc mơ của con gái và hỏi xin quần áo ấm. Theo phong tục truyền thống của người Trung Quốc, người ta sẽ đốt quần áo vàng mã cho người chết. Người con gái hỏi mẹ: “Lúc còn sống mẹ là Phật tử, chẳng phải mẹ sẽ lên Thiên quốc sau khi chết sao? Ở đó thật là tốt. Vậy sao mẹ vẫn còn lạnh?” Người mẹ nói: “Sau khi đến đây mẹ mới biết những người tin vào bất kỳ tôn giáo nào đều không thể lên Thiên quốc được. Chỉ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới có thể lên được Thiên quốc”.

Sau khi nghe kể về giấc mơ này, chị hai không còn phản đối mỗi khi chị ba giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nữa. Chị không những đọc các tài liệu chân tướng Đại Pháp mà còn đưa tài liệu cho các bạn đồng nghiệp đọc và bảo họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Chị hai thường bày tỏ sự thành kính trước Pháp tượng của Sư phụ trong nhà của chị ba. Một hôm, khi chị đang tìm việc thì đột nhiên nghe một giọng nói bảo chị: “Con sẽ sớm có được việc làm“. Chị rất đỗi vui mừng và lập tức nói với chị ba: “Sư phụ Lý đã điểm hoá cho chị rằng chị sẽ sớm tìm được việc làm”. Mười phút sau, một người ở trung tâm giới thiệu việc làm gọi đến báo đã giúp chị tìm được công việc.

Sau 10 năm làm việc, chị hai đã tiết kiệm được đủ tiền để nghỉ hưu. Chị quyết định trở về quê. Chị kết hôn lần hai, cùng chồng chăm sóc ruộng vườn, và họ sống rất thoải mái.

Một hôm, tôi đến thăm chị hai và gặp một người bạn Phật tử của chị. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bạn của chị thoái đảng, đoàn, và đội. Chị ấy nói nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đề nghị việc này với chị nhưng chị e rằng thoái ĐCSTQ có thể mâu thuẫn với Phật giáo.

ĐCSTQ là tôn giáo

“Người tin theo tôn giáo nào thì chỉ đi theo tôn giáo đó”, tôi nói: “Nếu chị tin Phật giáo thì chị chỉ có thể đi theo Phật giáo. Đảng Cộng sản cũng là một tôn giáo. Nó chỉ cho phép tin vào chủ nghĩa cộng sản của Mác và không cho phép tin vào Phật, Thần. Khi chị gia nhập ĐCSTQ, chị đã giơ nắm tay thề sẽ chiến đấu suốt đời cho nó. Ngay khi chị tuyên thệ, nó đã ràng buộc chị và muốn chị chỉ tin vào nó. Làm sao Phật mà chị tin có thể bảo hộ cho chị được chứ? Nếu chị muốn chỉ tin vào Phật thì chị phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ“.

Bạn của chị hai nghĩ rằng những lời giải thích của tôi là hợp lý nhưng vẫn sợ sẽ gặp rắc rối sau này. Tôi bảo chị ấy: “Chị đừng lo. Mọi việc sẽ tốt hơn sau khi chị thoái xuất”. Tôi lấy chị hai là ví dụ: “Chị của em đã thoái xuất cách đây lâu rồi, chị nhìn xem chị ấy đã thụ ích biết bao!”

Chị tôi nói: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ không ảnh hưởng gì đến Phật giáo cả. Khi làm việc ở Thẩm Dương, tôi đã biết được một số việc trước đây của ĐCSTQ. Nó không làm điều gì tốt hay thiết thực cho người dân cả. Nhiều người sống rất cơ cực. Tôi là nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Đại học Y của tỉnh nên đã gặp rất nhiều cán bộ cấp cao. Họ đều rất giàu có, và con cái họ đều có công việc tốt, lương cao và phúc lợi đầy đủ. Ngược lại, những người dân như chúng ta đều kiếm sống rất cực khổ”. Bạn của chị hai đồng ý và thoái ĐCSTQ.

Chị hai đến thăm tôi trong mùa dịch năm 2020. Tôi bảo chị rằng vi-rút đã lan rộng, đó là Thiên thượng đang đào thải người và chị tin tôi. Tôi tặng chị bùa hộ mệnh với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chị nhận lấy và mỉm cười, rồi hỏi xin tôi thêm vài cái cho các con của chị. Sau đó chị tận tay đưa bùa mệnh cho các con.

Chị hai đã đắc phúc báo sau khi minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giúp lan truyền chân tướng cho nhiều người khác. Hơn nữa, chị đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ giải thoát bản thân khỏi sự ràng buộc của nó. Mặc dù chưa bước vào tu luyện nhưng những việc tốt của chị đã được tưởng thưởng. Chị đắc phúc báo với một cuộc sống hạnh phúc khi ở độ tuổi nghỉ hưu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194901.html

Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share