Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-09-2021] Góa phụ của một quan chức chính phủ đã qua đời hiện đang làm việc trong một phòng tài chính của thành phố, nói :“Bạn có thể giúp người chồng quá cố của tôi thoái đảng được không? Ông ấy đã chết, nhưng tôi hy vọng linh hồn của ông ấy có thể yên nghỉ“.

Người góa phụ đó nói điều này với cô Ngô, một học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại nhưng thường gọi điện về Trung Quốc để nói với mọi người về tính bất hợp pháp của cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành và kêu gọi mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Theo cô Ngô và các học viên ở hải ngoại khác cùng làm công việc gọi điện thoại này, nhiều người đã dễ dàng tiếp thu những gì họ nói, đặc biệt là khi đại dịch đang diễn ra cũng như các thảm họa thiên nhiên và nhân tạo khác.

Nhiều người đã rất cảm kích vì những cuộc gọi đó. Một người phụ nữ nói rằng cô ấy đã vui mừng và hạnh phúc đến mức trong mơ cô ấy cũng mỉm cười. Một số người ban đầu do dự. Nhưng một khi họ nhận ra cách ĐCSTQ che đậy thảm họa lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, họ lập tức thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ khi các học viên gọi điện lại cho họ.

Góa phụ của một quan chức thành phố

Một người phụ nữ đã nói chuyện với cô Ngô trong nửa giờ về những hành động xấu xa của ĐCSTQ nói: “Tôi đã hiểu rồi. Cô có thể giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ không? Cảm ơn!”

Khi cô Ngô hỏi liệu cô có thể chuyển thông tin đó cho chồng mình hay không, người phụ nữ bắt đầu nức nở. Cô cho biết chồng cô từng là một đảng viên tài năng, giữ chức vụ cao trong phòng tài chính. Cô nói: “Nhưng anh ấy đã chết khi còn trẻ cách đây vài năm. Tôi ước tôi đã nghe từ bạn sớm hơn về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Cô Ngô nói: “Đừng lo. Tôi rất vui khi nói về điều đó ngày hôm nay. Vì cô sẽ được ban phước sau khi từ bỏ các tổ chức của ĐCSTQ, chồng cô sẽ mừng cho cô. Vì anh ấy không còn sống trên thế giới này nữa, nên cô cũng có thể giúp anh ấy thoái đảng “

Người phụ nữ hài lòng và cảm ơn cô Ngô. Bằng cách ly khai khỏi ĐCSTQ, cô tin rằng linh hồn của chồng mình sẽ được yên nghỉ.

“Cô đã nói với tôi rất nhiều điều hệ trọng mà tôi chưa từng biết”

Một lần cô Ngô nói chuyện với một phụ nữ đến từ vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc. Người phụ nữ rất cảm động. Cô ấy nói: “Tôi chỉ là một nông dân bình thường ở một vùng sâu vùng xa, nhưng các cô đã quan tâm đến tôi rất nhiều. Cô chắc hẳn phải rất xinh đẹp bởi vì giọng nói của cô rất hay”.

Sau khi nghe chân tướng về Pháp Luân Công, về những lời nói dối và những sự tàn bạo của ĐCSTQ, người phụ nữ nói rằng cô ấy sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà không do dự. Cô ấy nói rằng cô ấy đã cảm động đến rơi nước mắt trước lòng tốt của cô Ngô : “Cô đã nói với tôi rất nhiều điều quan trọng mà tôi không biết. Bây giờ tôi biết tại sao mọi người luôn nói câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ rồi.”

“Các cô là số một”

Một thanh niên đã im lặng khi cô Ngô giải thích với anh rằng Pháp Luân Công được tập luyện ở hơn 100 quốc gia và chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc. Cô ấy cũng nói với anh ấy về vô số lời nói dối mà ĐCSTQ đã bịa đặt để bôi nhọ môn tu luyện. Người thanh niên sau đó đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Sau đó, anh đã ba lần gửi tập tin âm thanh cho cô Ngô để cảm ơn. Trong một tệp âm thanh, anh ấy nói: “Thế giới này cần những người như các cô, làm việc cần mẫn một cách bền bỉ mà không mưu cầu báo đáp. Các cô là số một.“

Cha và con

Một học viên khác là cô Lưu gọi cho một người đàn ông nói rằng anh ta là một người đạo Cơ đốc và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ với sự giúp đỡ của ai đó. “Tôi đã nói với con trai mình rằng có hai điều mà nó không thể làm: Một là ma túy và hai là gia nhập ĐCSTQ.”

Từng đã phải chịu đựng tổn thương trong thời Đại cách mạng Văn hóa, người đàn ông nói rằng ông biết ĐCSTQ tồi tệ đến mức nào: “Tôi rất tiếc về sự đau khổ mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng, bởi vì tôi đã trải qua điều tương tự đó trong quá khứ.”

Cô Lưu giải thích với ông ấy rằng ĐCSTQ còn tệ hơn cả ma túy. Bằng cách cố gắng buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ, nó đang hủy hoại tương lai của xã hội. Ngoài ra, ĐCSTQ đã giết nhiều học viên bằng tra tấn và cưỡng bức mổ cướp nội tạng, một tội ác chưa từng có trên thế giới, điều sẽ khiến nó kết thúc. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai an toàn cho chính họ.

Người đàn ông đồng ý với những gì cô Lưu nói.

Trong cuộc trò chuyện, cô Lưu biết được con trai của người đàn ông này đã gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) khi còn nhỏ. Vì vậy, cô hỏi liệu cô có thể gọi lại vào ngày hôm sau để giúp con trai ông ấy thoái không. Người đàn ông đồng ý. Ngày hôm sau, cô Lưu có thể nói chuyện với con trai của người đàn ông và giúp anh ấy thoái xuất khỏi đội TNTP.

Khi cô ấy nói với họ hãy ghi nhớ những câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cả hai cha con đều vui vẻ đồng ý.

Ý nghĩa của sinh mệnh

Trò chuyện khoảng một tiếng với một thanh niên ở tỉnh Hắc Long Giang, cô Tống đã trả lời nhiều câu hỏi của anh ấy. Người thanh niên này không chỉ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà sau đó còn gửi một tin nhắn cho cô Tống.

Anh viết: “Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần bản thân có thể sống đàng hoàng là đủ rồi. Trên thực tế, không phải như vậy. Ví dụ, tôi xem tin tức hàng ngày, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến những người Trung Quốc đã bị lừa dối hoặc không tiếp cận được chân tướng của Pháp Luân Công. Chính chị là người đã giúp tôi hiểu ĐCSTQ thực sự là gì.”

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ nỗ lực để giúp mọi người nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ. Anh viết: “Tôi phải cảm ơn chị vì điều đó. Giống như một người chị, chị đã giúp tôi tìm ra ý nghĩa của sinh mệnh”.

Đối mặt với thảm họa nhân tạo

Vào ngày 4 tháng 7 năm nay, cô Cam đã nói chuyện với một thanh niên đến từ tỉnh Hà Nam trong hơn nửa giờ. Cô ấy giải thích cách mà ĐCSTQ đã làm hại mọi người trong quá khứ và hiện đang bức hại Pháp Luân Công và phỉ báng môn tu luyện bằng những lời dối trá, chẳng hạn như vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn. Khi cô ấy đưa ra chủ đề thoái ĐCSTQ, người thanh niên đã do dự. Anh nói: “Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về điều đó. Không phải hôm nay”.

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam và các khu vực lân cận đã hứng chịu những trận mưa lớn trong ba ngày liên tiếp. Để đối phó với tình trạng nước dâng cao, các nhà chức trách đã xả nước từ một số hồ chứa mà không có cảnh báo trước, gây ngập lụt ở Trịnh Châu và nhiều nơi khác. Nhiều người đã chết.

Vào ngày 25 tháng 7, khi cô Cam gọi lại cho người đàn ông này, người đàn ông nói rằng anh ta đã rõ. Anh nói ngay khi nhấc máy: “Cảm ơn chị đã gọi lại cho tôi. Giờ đây tôi đã hiểu những gì mà chị nói và tôi chắc chắn sẽ thoái đảng”.

Người thanh niên này cũng nói rằng anh ấy sẽ ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nói thêm: “Cảm ơn chị nhiều!”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/2/430350.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194914.html

Đăng ngày 12-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share