Bài viết của Khánh Xuân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2021] Tôi thấy vô cùng may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong hơn mười năm tu luyện, tôi đã thay đổi lớn về cả tinh thần lẫn thân thể. Mỗi thời mỗi khắc trong tu luyện đều nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại gia trì, bảo hộ, khai mở trí huệ và khích lệ.

Tháng 5 năm 2010, một đồng nghiệp thấy tôi cử động chậm chạp, liền quan tâm hỏi han: “Người chị có chỗ nào không thoải mái à? Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng chữa bệnh tốt lắm.” Tôi hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể chữa lành bệnh tật sao?”

Cô ấy trả lời: “Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp có năm bài công pháp đơn giản mà duyên dáng. Bài công pháp thứ năm là thiền định, yêu cầu hai chân xếp bằng. Như có câu nói: ‘Ngồi song bàn còn có tác dụng tốt hơn cả uống thuốc.’” Vừa nói, cô ấy vừa ngồi xuống trong tư thế song bàn (hai chân bắt chéo).

Lúc đó, tôi nghĩ nếu tôi có thể xếp bằng như cô ấy, chắc chắn chân tôi sẽ không bị đau nữa. Thế nhưng, sau cuộc trò chuyện này, do ảnh hưởng của nền giáo dục vô thần, tôi lại không tin Đại Pháp thần kỳ đến vậy.

Thay vào đó, tôi tiếp tục sử dụng các phương pháp điều trị truyền thống, từ uống thuốc, tiêm, đến kéo dãn, đắp thuốc, châm cứu, và xoa bóp. Tuy nhiên, cơ thể tôi càng đau nhức hơn nữa, khiến tôi khó trở mình khi ngủ và đi lại khó khăn.

Nửa năm sau, một phụ nữ nói với tôi: “Tôi tặng cô một cuốn sách quý. Đọc xong sẽ hết bệnh.” Tôi hỏi: “Cuốn sách này có thực sự kỳ diệu như vậy không?” Cô ấy gật đầu. Vì vậy, tôi đã nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân quý giá.

Đọc Chuyển Pháp Luân

Đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luânlần đầu, tôi biết cuốn sách này dạy con người hướng thiện. Đọc xong lần thứ hai, tôi thấy cuốn sách dạy con người tu luyện, và đã trả lời mọi thắc mắc của tôi có về cuộc sống. Đọc lần thứ ba, tôi nhận ra rằng cuốn sách này quả thực là một cuốn thiên thư, tiết lộ nguồn gốc và mục đích của sinh mệnh, chân tướng về thiên thể, vũ trụ, cuộc sống và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Cuốn sách uyên thâm, thuần chính, tốt đẹp với phương pháp và mục tiêu tu luyện chân chính. Tôi thật may mắn khi không bỏ lỡ cơ hội trân quý này.

Khi tôi đọc cuốn sách và các kinh văn khác của Sư phụ, cơn đau trong người tôi đã biến mất. Da tôi sáng lên, đi bộ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Khi tôi nói với mọi người tuổi của tôi, không một ai tin. Tôi nói: “Tất cả là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Nhìn thấy những thay đổi ở thân thể của tôi, gia đình, người thân và bạn bè của tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Kỳ tích

Hồi mới đắc Pháp chưa đầy một tháng, tôi còn chưa luyện công, Sư phụ đã khích lệ tôi. Một đêm, đang ngủ, tôi vừa nhắm mắt đã nhận ra hai tia sáng vàng bắn ra từ mắt mình. Khi tôi mở mắt ra, hai tia sáng liền biến mất, nhưng hễ nhắm mắt lại, hai tia sáng vàng lại bắn ra xa. Người tôi run lên. Đại Pháp này uy lực lớn làm sao, và tôi đã triệt để vứt bỏ quan niệm vô thần.

Có lần, tôi vừa đi lấy bằng lái xe, trên đường lái xe về nhà, lúc đó đang đi trên giao lộ xuống cầu vượt thứ hai, vừa căng thẳng thì nhìn thấy một làn đường rẽ xuống. Lúc nhìn thấy trước mặt có hai chiếc xe đang lao về phía mình, tôi mới nhận ra mình bị đi vào đường ngược chiều. Tôi nhắm mắt tiến về phía trước, xe liền táp vào làn đường bên dưới cầu vượt, thế nào mà tôi đã lại hòa vào dòng xe thuận chiều rồi, mà chỉ một lát sau đã về đến nhà. Như một giấc mơ vậy!

Về đến nhà, tôi kể cho người nhà nghe chuyện đó, nhưng không ai tin tôi. Họ cho rằng chắc chắn tôi đã lái xe qua một khe hở ở dải phân cách giữa đường.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến địa điểm để kiểm tra. Đoạn đường tuy dài nhưng dải phân cách nằm giữa đường không hề có bất kỳ khe hở nào. Họ đều nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực là thần kỳ!

Giảng chân tướng

Để giảng chân tướng tốt hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã lập một điểm sản xuất tư liệu tại nhà để in các bài báo, thẻ bình an, áp phích, v.v., rồi chuyển cho các đồng tu để họ phân phát ở chợ và đền chùa.

Hàng năm, chúng tôi đến các thị trấn và làng mạc hẻo lánh để phân phát lịch có thông tin về Đại Pháp. Chúng tôi cũng đến các quận huyện lân cận để dán áp phích và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Một học viên có thiên mục khai mở nói: “Có rồng và phượng trên nóc xe của chúng ta, phía trước xe cũng có một thần hộ pháp bảo vệ chúng ta.”

Trong một buổi họp mặt các bạn cùng lớp, tại bàn mười người của chúng tôi, tám người bạn cùng lớp tôi đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhận thẻ bình an, trong đó còn có hai người hiện đang tu luyện Đại Pháp. Người thân và bạn bè gần tôi cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Mấy năm trước, một người bạn của tôi làm ăn lụi bại. Công ty của anh phải đóng cửa và anh nợ nần chồng chất, nợ tôi thì khoảng mấy trăm nghìn đô la, đó là số tiền tôi tiết kiệm nửa đời mới được. Khi những người khác đến nhà anh đòi nợ, họ chửi bới, còn có những hành động cực đoan.

Tôi nghĩ: “Mình là người tu luyện, cần hiểu và an ủi anh ấy.” Khi tôi làm vậy, anh rất cảm kích và nói: “Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp các anh không như người khác, tôi thật lòng cảm ơn anh, bội phục anh.” Anh ấy liền tin Đại Pháp là tốt và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Cứu cảnh sát

Một lần, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát và chỉ có một ý niệm: truyền cho họ ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, để họ thức tỉnh, minh bạch chân tướng rồi thì có thể được cứu. Sư phụ giảng tất cả mọi người trên trái đất đều từng là người thân của Ngài trong lịch sử, vậy thì họ cũng từng là người thân của tôi trong lịch sử.

Sau khi tôi đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ khởi xướng cuộc bức hại, cảnh sát đã đến nhà tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi không coi họ là kẻ đối địch, mà mời họ ngồi, rót nước mời họ.

Sau đó, tôi nói với họ: “Kiện Giang Trạch Dân là quyền công dân được Hiến pháp cho phép. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là bất hợp pháp. Điều 36 của Hiến pháp quy định rõ công dân có quyền tự do tín ngưỡng.”

“Cảnh sát nào xử lý vụ án đều phải chịu trách nhiệm suốt đời nếu có hành vi sai trái. Giữa chúng ta không oán không hận. Các anh cũng không có oán hận gì với Pháp Luân Đại Pháp. Cổ nhân có câu: ‘Khuấy nước tam giang, chứ đừng khuấy tâm người tu đạo.’ Một niệm thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ được trời ban cho hạnh phúc, bình an. Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa, có vô số thần hộ pháp…”

Trong thâm tâm, tôi chỉ cảm thấy những cảnh sát này thật đáng thương, không thể để họ làm gì sai với Đại Pháp mà hủy mất tương lai của họ. Có thể vì tôi xuất niệm chính như vậy nên Sư phụ đã tiêu diệt các nhân tố tà ác thao túng họ ở các không gian khác. Các cảnh sát ngồi lắng nghe tôi nói. Sau đó, họ đứng dậy, không nói không rằng mà rời đi.

Sư phụ thấy tâm tính của đệ tử đã đạt đến tiêu chuẩn của tầng ấy, liền giải trừ ma nạn đó cho đệ tử.

Còn có rất nhiều thần tích khác trên con đường tu luyện của tôi, hết thảy đều là chứng tích chứng tỏ Đại Pháp thần kỳ, Sư phụ từ bi, vĩ đại như thế nào. Trong Tây Du Ký có câu: “Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, chính Pháp nan ngộ. Nếu được cả ba điều này, thật may mắn lắm thay.” Chúng ta thật may mắn khi được đắc Đại Pháp vào thời mạt pháp mạt thế. Chỉ có tinh tấn tu luyện mới là báo đáp ân Sư.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/2/429016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/11/195027.html

Đăng ngày 29-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share