Bài viết của Lưu Nhất Thuần

[MINH HUỆ 23-08-2021] Tiếp theo Phần 1

Con hiếu thuận ý cha, giữ tiết tháo

Những năm cuối triều Ân, Chu Thái Vương Cổ Công Đản Phủ có 3 con trai, con trưởng là Cơ Thái Bá, con thứ là Trọng Ung, con trai thứ 3 là Quý Lịch. Quý Lịch sinh một người con trai tên là Cơ Xương, chính là Chu Văn Vương sau này. Khi Cơ Xương chào đời, có một con chim sẻ màu đỏ miệng ngậm sách đỏ đậu trên cửa nhà. Thái Vương thấy điềm lành này nên dự định truyền vương vị cho con trai thứ 3 Quý Lịch, sau đó từ Quý Lịch lại truyền cho Cơ Xương. Cơ Thái Bá biết ý muốn của phụ thân bèn cùng em trai là Trọng Ung trốn đến vùng đất hoang dã Kinh Man, cũng cắt tóc xăm mình, bày tỏ cả đời không quay trở lại, để nhường ngôi vị cho Quý Lịch. Quý Lịch truyền cho Cơ Xương, tức Chu Văn Vương.

Thái Bá trốn chạy đến Kinh Man, tự hiệu là Câu Ngô. Người dân Kinh Man có hơn ngàn nhà chủ động quy phục ông, lập ông làm quân chủ nước Ngô.

Thái Bá làm quân chủ nước Ngô, truyền đến quốc vương đời thứ 19 là Thọ Mộng. Thọ Mộng dự định truyền ngôi cho con trai thứ tư là Quý Trát. Quý Trát kiên trì giữ tiết tháo của người quân tử, 3 lần từ chối không tiếp nhận. Bách tính nước Ngô kiên trì ủng hộ lập Quý Trát. Quý Trát bèn rời bỏ nhà đi làm ruộng sinh sống.

Khổng Tử khen Thái Bá 3 lần nhường thiên hạ, đạt đến cảnh giới chí đức, nhưng lại ẩn công tích bản thân, bách tính đều không tìm được câu từ nào thích hợp để ca ngợi ông.

Anh thiện lương, Thuấn nhân hiếu không oán hận

Theo Gia Phạm ghi chép, cha mẹ và Tượng, em trai Thuấn luôn nghĩ cách mưu hại Thuấn, sai Thuấn đi sửa kho thóc. Chờ khi Thuấn leo lên nóc nhà kho, họ rút thang rồi phóng lửa đốt kho thóc, Thuấn nhảy xuống. Họ lại sau Thuấn đi đào giếng. Khi Thuấn xuống giếng, họ dùng đất lấp giếng. Thuấn theo hang ngách chui ra. Tượng, em trai Thuấn, nói rằng, mưu hại Thuấn đều là chủ ý của con. Dê bò chia cho cha mẹ, nhà kho chia cho cha mẹ, giáo mác quy về con, đàn quy về con, cung tên quy về con, muốn 2 chị dâu trải giường gấp chăn cho con.

Khi Tượng đến phòng của Thuấn, thấy Thuấn đang ngồi bên giường chơi đàn. Tượng xấu hổ không dám nói với Thuấn rằng, em rất nhớ anh. Thuấn nói: Ta nhớ những bề tôi và bách tích, đệ thay ta quản lý họ nhé.

Thuấn biết rõ Tượng muốn giết mình, tại sao vẫn vui mừng? Mạnh Tử nói: “Có thể dùng biện pháp của tiểu nhân để lừa quân tử, nhưng không thể dùng quỷ kế trái với đạo nghĩa để lừa quân tử. Tuy Tượng giả vờ làm ra vẻ yêu kính huynh trưởng, nhưng Thuấn vì thế đã chân thành tin tưởng Tượng, vui mừng cho Tượng.”

Từ xưa các bậc Thánh hiền đều lấy hiếu hạnh làm gốc, nhưng cha mẹ từ ái mà con hiếu thuận thì còn không khó. Riêng Thuấn cha mẹ không nhân từ, mà cuối cùng được Thuấn cảm hóa, do đó sau này Thuấn được thế nhân tôn là bậc đại hiếu.

Em thuận theo, Vương Lãm tranh uống thuốc độc

Thời triều Tấn, có người nổi tiếng hiếu đễ tên là Vương Lãm. Khi Vương Lãm mới vài tuổi, thấy mẫu thân Chu thị dùng cành cây đánh anh trai Vương Tường, cậu liền khóc và ôm chặt lấy Vương Tường. Sau này lớn lên, Vương Lãm thường khuyên can mẫu thân, mẫu thân cũng ước thúc. Mẫu thân thường giao rất nhiều việc cho vợ chồng Vương Tường, Vương Lãm liền giúp anh chị cùng làm việc. Sau khi phụ thân qua đời, danh tiếng của Vương Tường càng ngày càng lớn, mẫu thân càng ghét Vương Tường, dùng rượu độc đầu độc Vương Tường. Vương Lãm biết liền đến cầm rượu độc, hai anh em tranh nhau rượu độc. Chu thị lo sợ hại chết Vương Lãm nên đã đoạt lấy rượu đổ đi. Từ đó về sau, Chu thị cho Vương Tường đồ ăn thì Vương Lãm luôn nếm trước. Lúc này Chu thị mới không mưu hại Vương Tường nữa.

Không lâu sau, hai anh em đều làm quan. Đương thời, Lã Kiền khâm phục khí độ của Vương Tường nên đã lấy con dao quý thường đeo bên mình tặng Vương Tường, nói rằng chỉ có người ở vị trí Tam công mới xứng đáng đeo con dao này. Vương Tường trước khi qua đời đã đem con dao này trao lại cho em trai Vương Lãm và nói: “Con cháu đời sau của đệ nhất định sẽ thịnh vượng, đủ để tương xứng với con dao này.”

Sau này, 6 người con trai của Vương Lãm lần lượt đảm đương chức Thị ngự sử, Phủ quân trưởng sử, Trị thư ngự sử, Thượng thư lang, Trung hộ quân, Quốc tử tế tửu, trong đó con trai của Phủ quân trưởng sử là Vương Đạo được ghi chép trong Tấn Tư.

(Còn tiếp)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/21/429672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196016.html

Đăng ngày 04-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share