Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2021] Một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh được tại ngoại sau 15 ngày bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 đến nay.

Ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Phan Tinh đang tổ chức sinh nhật cho người mẹ 89 tuổi của bà thì một nhóm cảnh sát bất ngờ ập vào và bắt giữ bà cùng bốn vị khách.

Sau đó, cảnh sát thông báo với gia đình bà Phan rằng cách đây một tháng họ đã được báo cáo là bà Phan nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bốn vị khách bị bắt bao gồm ông Vương Triết, chị ông là bà Vương Vũ ở thành phố Đan Đông, bà Quách Thục Kiệt và bà Hậu ở thành phố Thẩm Dương.

Cảnh sát lục soát nhà bà Phan. Họ còn di chuyển người mẹ nằm liệt giường của bà xuống sàn và sau đó lục lọi dưới nệm. Họ tịch thu máy in, máy tính, các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin. Nhà ông Vương cũng bị lục soát và các vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công bị tịch thu.

Trong khi thẩm vấn bà Phan, Đỗ Thư Bảo, phó trưởng đồn cảnh sát Đầu Đạo cáo buộc bà đã cài đặt mã QR code của một trang web không được kiểm duyệt lên trên xe của giám đốc Sở cảnh sát Đan Đông. Khi bà Phan giữ im lặng thì Đỗ Thư Bảo đe dọa sẽ xé sách Pháp Luân Công của bà.

Vào đêm hôm đó một vài cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn bà Phan. Bà bị còng tay vào ghế sắt và không được ngủ. Bất kể cảnh sát có hét vào mặt bà như thế nào thì bà vẫn khẳng định rằng bà không làm điều gì sai và cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ.

Trong khi bốn học viên được thả ngày hôm sau thì bà Phan bị chuyển đến Trại giam thành phố Đan Đông.

Ngày 16 tháng 9 một công tố viên của Viện kiểm sát huyện Trấn An đến Trại giam để nói chuyện với bà Phan. Bà khẳng định rằng mình không vi phạm bất cứ luật nào khi tập Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng không có luật hình sự nào liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vào ngày hôm sau, Viện kiểm sát trả lại hồ sơ bà Phan cho cảnh sát với lý do không đủ bằng chứng. Bà được tại ngoại vào tối hôm đó.

Bà Phan từng là nhân viên điều hành tại nhà máy TV thành phố Đan Đông. Bà theo học Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Nhiều bệnh của bà như viêm khớp dạng thấp, viêm dạ dày, tê cứng vai, đau nửa đầu và tăng sản vú đều đã khỏi chỉ trong vòng một tháng. Trước đó bà bị bắt giữ bảy lần và thụ án ở hai Trại lao động nhưng khi đối mặt với cuộc bức hại bà đã giữ vững đức tin của mình.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Chấn Bảo Tường, Trưởng phòng cảnh sát Đầu Đạo. SĐT: +86-415-2123573

Vương Công, Nhân viên đồn cảnh sát Chấn Hưng. SĐT: +86-415-3146110

Vu Giang, Trường phòng Sở cảnh sát Đan Đông. SĐT: +86-415-2127086

Vương Hải Bân, Trưởng phòng An ninh Nội địa Chấn Hưng. SĐT: +86-13841591159

Vu Ngạn Lâm, Giám đốc Viện kiểm sát huyện Chấn Hưng. SĐT: +86-415-6276666, +86-13841557107

(Thông tin liên hệ của các thủ phạm khác có trên trang tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/431996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/6/196054.html

Đăng ngày 30-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share