Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2021] Gần đây, hai người dân ở Thượng Hải đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, bà Dương Mạn Diệp, 54 tuổi và bà Cố Kế Hồng đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một siêu thị địa phương. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, họ phải hầu tòa tại Tòa án Quận Tĩnh An và sau đó bị kết án. Bà Dương đã bị kết án hai năm tù cùng 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt và bà Cố bị kết án 1,5 năm tù cùng 6.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Bức hại trong quá khứ

2014-1-4-yangmanye.jpg

Bà Dương Mạn Diệp

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, bà Dương đã hai lần bị kết án bốn năm tù, lần đầu vào năm 2001 và lần hai vào năm 2014. Bà còn từng phải thụ án 1,5 năm lao động cưỡng bức từ năm 2006 tới năm 2007. Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên bản án đầu tiên của bà bị kéo dài thêm chín tháng. Lính canh đã biệt giam bà, sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà, cấm ngủ và cấm bà sử dụng nhà vệ sinh hay tắm giặt. Bà còn bị bức thực và liên tục bị đánh đập

Bởi sự giam giữ kéo dài hàng chục năm của bà, nên con trai bà Dương đã không được gần bên mẹ khi cậu bé vẫn còn đang học tiểu học. Chỉ vài tuần sau vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Dương, người cha ngoài 80 tuổi của bà đã được xuất viện và phải chật vật để tự chăm sóc bản thân mình. Mẹ chồng của bà cũng ngoài 80 tuổi bị mắc nhiều chứng bệnh mãn tính và đi lại rất khó khăn cũng mong bà sớm trở về.

Bản án bốn năm tù lần đầu

Bà Dương bị bắt giữ lần đầu vào tháng 1 năm 2000 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau chín tháng giam giữ tại Trại tạm giam Quận Phổ Đà, bà đã bị kết án bốn năm tù giam.

Tại Nhà tù Nữ Thượng Hải, lính canh Cừu Mẫn Dĩnh, Hoàng Tuệ và Thư Bình từng sử dụng ba dùi cui điện để sốc điện vào miệng và mặt của bà cho đến khi bà bị bỏng nghiêm trọng.

Sau đó, bà Dương bị biệt giam trong hai tuần. Lính canh đã còng tay bà ra sau lưng, đẩy hai tay của bà lên và treo cổ tay của bà lên. Do miệng của bà bị bịt lại, nên tù nhân đã đánh đập và lăng mạ bà tùy ý.

Ngoài sự ngược đãi về thân thể, bà Dương còn bị ép phải sản xuất quần áo trong nhà máy nhà tù, thường là 10 giờ một ngày và đôi khi lên tới 20 giờ một ngày. Do quá mệt, nên bà đã bị ngã và bị vỡ đầu gối.

Án tù của bà bị kéo dài thêm chín tháng và bà bị biệt giam tại một phòng rộng 30m2 trong hơn tám tháng liên tiếp.

1,5 năm lao động cưỡng bức

Ngày 22 tháng 1 năm 2006, bà Dương bị bắt giữ lần nữa vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu, bà bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Phổ Đà và sau đó bị kết án 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thượng Hải.

Lính canh còng tay bà ra sau lưng và liên tục treo cổ tay của bà trong nhiều giờ tại một phòng kín với nhiệt độ nóng bức của mùa hè. Thậm chí khi bà lên cơn sốt họ vẫn không cho bà xuống.

2004-11-23-shuangcheng-03.jpg

Minh họa tra tấn: Treo người lên

Thêm hai vụ bắt giữ

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2009, hàng chục cảnh sát đã kéo tới nhà bà Dương. Khi con trai 16 tuổi của bà cố gắng ngăn cản cảnh sát đưa bà đi, cảnh sát Trần Hồng Tân đã giữ đầu của cậu bé, trong khi những người khác lục soát nhà và bắt giữ bà Dương. Vào ngày hôm sau, cảnh sát lại kéo tới và đe dọa cậu bé vị thành niên này.

Bà Dương bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Phổ Đà một tháng và sau đó bà được trả tự do. Ba tháng sau, vào ngày 22 tháng 10, bà bị bắt giữ lần nữa và bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Gia đình bà đã tới ủy ban khu dân cư và đội an ninh nội địa để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng đều vô ích.

Bản án tù bốn năm lần hai

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Dương diễn ra vào ngày 9 tháng 10 năm 2013. Chồng và con trai của bà cũng bị đưa tới đồn công an và giam giữ ở đó gần 20 tiếng đồng hồ. Ngày 29 tháng 8 năm 2014, bà bị Tòa án Quận Phổ Đà kết án bốn năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Thượng Hải vào đầu tháng 11 năm 2014.

Thêm một vụ bắt giữ

Bà Dương bị bắt giữ lần nữa vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Bà đã tuyệt thực tại trại tạm giam Quận Phổ Đà và hàng ngày đều bị bức thực. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Bài liên quan:

Hai cư dân Thượng Hải đối mặt với truy tố vì kiện định đức tin

Hai cư dân Thượng Hải tuyệt thực, luật sư không được vào thăm

Cô Dương Mạn Diệp bị bức hại liên tục

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/431955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196068.htm

Đăng ngày 30-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share