Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2021] Một phụ nữ ở huyện Thang Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang đã trải qua cơn đau thắt ngực đột ngột vài giờ sau khi bà bị bắt vào tháng 4 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Lưu Phượng Vân sau đó đã bị kết án hai năm và thụ án tại nhà. Tình trạng của bà tiếp tục trở nên xấu đi và bà đã qua đời vào ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã và đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng sớm ngày 25 tháng 4 năm 2020, bà Lưu đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ khi đang dán áp phích về Pháp Luân Công. Tại đồn cảnh sát địa phương, Tiếu Cảnh Tuyền thuộc Văn phòng An ninh Nội địa yêu cầu bà khai báo họ tên và địa chỉ. Ban đầu, bà từ chối tiết lộ thông tin của mình, nhưng sau đó bà đã nhượng bộ khi viên chức Vương Lực Triệu đe dọa rằng họ có cách để tìm ra danh tính của bà dù bà có nói hay không.

Hàng chục cảnh sát đã lục soát nhà của bà Lưu và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng hơn 500 bản sao các tập tài liệu về Pháp Luân Công.

Cảnh sát bắt bà trở lại đồn và giam bà trong một căn phòng nhỏ. Bà bắt đầu cảm thấy đau thắt ngực. Cơn đau đớn tột cùng khiến bà phải kêu khóc. Bà được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim. Thay vì tìm cách điều trị cho bà, cảnh sát đã đưa bà trở lại đồn, và tiếp tục thẩm vấn. Họ cũng chụp ảnh và thu thập dấu vân tay của bà rồi cho bà ra về vào khoảng 11 giờ tối.

Vài ngày sau, cảnh sát Quan và Vương trở lại nhà bà Lưu để thẩm vấn một vòng nữa. Họ còn ghi hình bà. Cùng lúc đó, Trương Nghệ Viện của ủy ban dân cư đến và yêu cầu bà Lưu viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối tuân thủ.

Nhiều tháng sau, cảnh sát lại đến. Họ trả lại cho bà chiếc xe máy điện và máy tính bị tịch thu trước đó và cho biết rằng họ đã nộp hồ sơ của bà lên viện kiểm sát.

Hai tuần sau, công tố viên đã gọi cho gia đình bà Lưu để triệu tập bà. Bà đi đến viện kiểm sát, và bị yêu cầu ký cam kết chịu quản thúc tại nhà. Công tố viên đang cầm trên tay 1 tài liệu khác về vụ án của bà. Tuy nhiên, anh ta đã từ chối giải thích khi bà Lưu hỏi.

Sau đó, hai nhân viên viện kiểm sát quận Hướng Dương đã đến nhà bà Lưu và yêu cầu người nhà thay bà viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Một tuần sau, nhân viên viện kiểm sát trở lại và tiếp tục ra lệnh cho bà Lưu viết tuyên bố từ bỏ tu luyện. Bà từ chối tuân thủ.

Sau đó công tố viên đã truy tố bà Lưu và chuyển hồ sơ của bà lên Tòa án quận Tương Dương. Chủ tọa phiên tòa đã kết án bà hai năm tù cùng với mức phạt 5.000 nhân dân tệ. Ngày tuyên án không được nêu cụ thể.

Thẩm phán thông báo với bà Lưu rằng ông ta đã nộp hồ sơ của bà lên Cục quản lý trại giam tỉnh. Bà được phép thụ án tại nhà nhưng chỉ tối đa sáu tháng. Ông ta cho biết rằng Cục quản lý trại giam sẽ quyết định thời gian và địa điểm cho bà đi khám sức khỏe làm căn cứ để xem xét bà có đủ sức khỏe để thụ án tù hay không.

Bà Lưu bị đau ngực liên tục khi trở về nhà. Bà rất yếu và thậm chí không thể nhấc nổi một chậu nước. Bà cũng bị sốt dai dẳng. Ngày 21 tháng 7 năm 2021 bà nhập viện và qua đời ngay sau đó ở tuổi 56.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/3/432134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/6/196053.html

Đăng ngày 30-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share