Bài viết của Tĩnh Tuệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2021] Chồng tôi đã trải qua một cuộc tiểu phẫu và trở về nhà để hồi phục sức khoẻ. Hai ngày sau, thuốc tê hết tác dụng, và chỗ vết thương cảm thấy rất đau. Thấy anh khó chịu, tôi đã chăm sóc chu đáo cho anh mấy ngày liền. Anh đã rất xúc động trước lòng tốt của tôi.

Khi tôi thấy cơn đau của chồng giảm bớt, tôi muốn anh bắt đầu làm những gì anh có thể tự làm được. Nhưng anh vẫn muốn tôi làm cho anh những việc lặt vặt, vì vậy tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi đã chỉ trích anh và thường chế nhạo anh bằng cách nói rằng anh không bệnh nặng đến vậy.

Theo logic mà nói, cơn đau của vết mổ lẽ ra đã giảm bớt, nhưng chồng tôi đột nhiên cảm thấy đau đến mức không thể ngủ được và không ngừng rên rỉ, việc này đã khiến tôi khổ sở trong nhiều ngày.

Sau đó tôi nhận ra mình là học viên Đại Pháp, và không phải ngẫu nhiên mà chồng tôi lại bị phẫu thuật. Có một vài vấn đề mà tôi cần phải tu. Chồng tôi đang bị đau và trông anh rất đáng thương, vì vậy điều tôi cần làm trước tiên là loại bỏ cảm giác sốt ruột của mình. Vì vậy bất kể là anh có yêu cầu tôi đi lấy nước cho anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, đặt mình vào vị trí của anh, tôi chỉ cần làm theo ý của anh và không cần phải nói lại.

Tôi nhận ra mình cũng nên buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân và không còn xem thường anh vì anh đã không làm việc trong thời gian dài và làm tiêu tốn hàng nghìn đô-la cho phẫu thuật.

Ngoài ra, tôi còn khuyên chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tuy nhiên anh đã không niệm chín chữ, và tôi cũng cảm thấy có chút thất vọng. Vì vậy, tôi cũng cần buông bỏ tâm áp đặt người khác.

Tôi đã tranh cãi với chồng và mất rất nhiều thời gian vào việc đó, vì vậy tôi biết mình cần phải nhanh chóng học Pháp, luyện công tinh tấn hơn.

Ngay khi chính lại bản thân, chồng tôi đột nhiên im bặt. Cơn đau dữ dội đã biến mất và anh bắt đầu tràn đầy năng lượng. Anh ấy không còn yêu cầu tôi làm mọi thứ cho anh và chỉ thỉnh thoảng mới nhờ tôi rót nước, anh cảm ơn tôi.

Gần đây tôi có thức dậy vào lúc nửa đêm để học Pháp và rơi nước mắt khi thấy chồng tôi ngủ ngon. Lúc đó, tôi nhận ra tất cả chúng sinh đều đang đau khổ.

Tôi tin Sư phụ đã lợi dụng sự cố này để giúp tôi buông bỏ các chấp trước.

Qua những gì đã xảy ra, tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc tu luyện tinh tấn. Nếu chúng ta không tu luyện tinh tấn, các sinh mệnh quanh chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta cần từ bi với tất cả chúng sinh!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/16/195092.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share