Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2021] Tôi đã đọc nhiều bài viết về các học viên Pháp Luân Đại Pháp thông thạo kỹ thuật trên Minghui.org (trang web Minh Huệ tiếng Trung). Tôi cũng đã bước đi vững chắc trên con đường này suốt 13 năm qua và muốn chia sẻ trải nghiệm của mình.

Tôi nhận thấy rằng con đường tu luyện của những học viên có kỹ năng kỹ thuật đang trở nên ngày càng hẹp. Vậy nên, khi tham gia các hạng mục trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, học viên đó cần liên tục đề cao tâm tính và thăng hoa về nhận thức đối với các Pháp lý.

Ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, các điểm sản xuất tài liệu tại địa phương chúng tôi đều bị phá hư bởi những người làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều học viên tại các điểm sản xuất này cũng như các học viên kỹ thuật đã bị bắt và bị kết án. Từ đó khiến chúng tôi không có tài liệu để phân phát.

Bắt đầu từ con số không

Dưới tình cảnh bi thảm đó, tình cờ một đồng tu đã mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay cũ. Anh ấy chỉ cho tôi các thao tác cơ bản như bật tắt máy và truy cập trang web Minh Huệ. Đó là tất cả những gì anh ấy biết! Trước đó, tôi chưa từng biết cách sử dụng máy tính hoặc máy in.

Tình cảnh gia đình tôi không được lý tưởng cho lắm. Tôi lúc đó mới ngoài 20 tuổi, con trai tôi thì còn rất nhỏ. Cha mẹ và vợ tôi là người thường, họ phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ rộng khoảng 56 m2. Tôi làm việc cho một nhà máy còn vợ tôi phụ trách việc quản lý tài chính cho gia đình. Không có sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các đồng tu cộng thêm môi trường gia đình căng thẳng, tôi đã phải nỗ lực từng bước trên con đường chứng thực Pháp.

Tôi mua một máy in nhỏ và lần đầu tiên nỗ lực in thử các tài liệu thông tin Đại Pháp. Khi mang những tài liệu nhỏ đó đi phát cho mọi người, từ sâu thẳm trong tâm tôi như được thức tỉnh về sứ mệnh của mình; điều đó đã thôi thúc tôi nỗ lực bước tiếp trên con đường này.

Vấn đề tiếp theo tôi phải đối mặt là không thể để gia đình biết những gì tôi làm. Tôi phải làm gì bây giờ? Ngay khi ý niệm đó vừa lóe lên, vợ tôi nói với tôi rằng công ty cô ấy mở văn phòng mới ở một thành phố lân cận và hỏi tôi có ủng hộ cô ấy ứng tuyển vào vị trí quản lý không. Tôi đã đồng ý.

Quá trình ứng tuyển của cô ấy diễn ra rất suôn sẻ, cô ấy được nhận vào làm. Cứ như thế, cô ấy chỉ về nhà mỗi tuần một lần và điều đó giúp cho việc sản xuất tài liệu Đại Pháp của tôi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau đó, tôi mua một chiếc máy in nhanh hơn và bắt đầu phân phát tài liệu cho các học viên xung quanh. Đối với tôi, việc khó khăn nhất là xử lý các vấn đề kỹ thuật vì tôi không biết nhiều về phương diện này và không một ai xung quanh tôi biết cả. Sau giờ làm việc, tôi đã dành rất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề kỹ thuật này và có rất ít thời gian để ngủ.

Một vấn đề nhỏ tôi cũng thường phải mất rất nhiều thời gian để xử lý, nhưng sau vài năm, tôi đã có thể sản xuất tất cả các loại tài liệu như nhãn dán, bùa hộ mệnh, đĩa DVD và tài liệu thông tin. Tôi cũng biết cách sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng. Đối với mỗi hạng mục Đại Pháp, công việc trước tiên tôi làm là kiểm tra máy móc trước khi gửi đi cho các học viên xung quanh.

Tôi thường gặp những trở ngại lớn. Chẳng hạn như: để giảng chân tướng bằng điện thoại, tôi phải tiết kiệm tiền trong vài tháng để mua một vài chiếc điện thoại theo giới thiệu của các học viên trên một diễn đàn trực tuyến.

Thế nhưng, khi mang chúng về, tôi phát hiện ra chúng không có các chức năng cần thiết để giảng chân tướng. Tôi nghi rằng đó là vì ĐCSTQ nhận thấy các học viên Đại Pháp đều đang sử dụng loại điện thoại này nên đã ép nhà sản xuất xóa bỏ những chức năng đó đi. Việc này khiến tôi gặp khó khăn lớn về tài chính, nhưng may mắn là tôi có thể phản hồi kịp thời lên diễn đàn để các học viên khác không bị lãng phí thêm tiền.

Sau một vài nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt đầu được hạng mục này và có các học viên khác cùng tham gia. Dần dần, chúng tôi bắt đầu có nhiều hạng mục tốt để cứu người.

Tôi bắt đầu từ một người hoàn toàn không biết gì, nhưng đã trở nên thông thạo sau ngần ấy năm. Chính là vì tôi thấy điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh, và điều đó khiến tôi ý thức sâu sắc về sứ mệnh của mình, giúp tôi vượt qua mọi trở ngại.

Đối mặt với áp lực từ gia đình

Trong suốt nhiều năm, gia đình tôi không hề biết công việc tôi đang làm. Nhưng cuối cùng, vợ tôi cũng phát hiện ra, cô ấy sợ tôi bị chính quyền quấy rối hoặc bắt giữ.

Mâu thuẫn trở nên càng ngày càng lớn và không cách nào giải quyết. Cuối cùng, tôi phải đối mặt với hai lựa chọn: Một là từ bỏ tu luyện và làm một người thường. Hai là tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện và đối mặt với việc ly hôn. Và cuối cùng, chúng tôi đã ly hôn.

Cha mẹ tôi cũng phản đối tôi tu luyện Đại Pháp. Những mâu thuẫn này cũng rất gay gắt khiến tất cả chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Sau đó, tôi có một ý niệm là nhờ học viên khác giảng chân tướng cho cha mẹ tôi để giúp họ hiểu hơn về Đại Pháp. Sau đó bỗng nhiên cha tôi nói với tôi: “Con hãy dẫn một học viên tu luyện tốt nhất ở gần đây đến nhà để cha xem xem họ thế nào.”

Thế là, tôi tìm được một vài học viên giảng chân tướng trực diện rất tốt. Một buổi tối nọ, họ đến nhà tôi, trong khi các học viên khác thì phát chính niệm. Sau khi họ nói chuyện với cha tôi, ông đã thoái ĐCSTQ mà không hề do dự. Kể từ đó, cha mẹ tôi hoàn toàn thay đổi và rất ủng hộ tôi. Họ nói rằng tôi đang làm một công việc cao cả và công đức vô lượng!

Tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình bảo mật

Để ý thấy địa phương chúng tôi chỉ có một vài điểm sản xuất tài liệu nên tôi bắt đầu hỗ trợ thành lập thêm. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với các học viên ở các thị trấn và thôn làng lân cận, cuối cùng, chúng tôi cũng thành lập được vài chục điểm sản xuất.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, hoàn cảnh địa phương chúng tôi dường như cũng trở nên nới lỏng hơn. Một số học viên sản xuất tài liệu trong thời gian dài dần trở nên ít chú ý hơn trong việc bảo mật. Vì thế, một số điểm sản xuất tài liệu đã bị ĐCSTQ phát hiện và phá hủy.

Tôi hướng nội và nhận thấy mình đã không chú trọng đến việc chia sẻ nhận thức của mình về vấn đề bảo mật với các đồng tu. Thực tế việc các học viên bị bắt là có liên quan đến tôi vì tôi là người cài máy tính cho họ.

Kể từ đó, tôi luôn chia sẻ những lo ngại về vấn đề bảo mật với các học viên và bảo họ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo mật. Ví dụ, sau khi sản xuất tài liệu, họ phải đem tất cả mọi thứ cất giữ kín hết, bao gồm cả những tài liệu còn sót lại, cũng như máy in và máy tính.

Nếu đảm bảo các điểm sản xuất tuân thủ quy trình này thì không có sự cố nào xảy ra. Một vài lần, các nhân viên của ĐCSTQ đến nhà các học viên để tiến hành lục soát, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, họ đã không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.

Chính niệm khiến mọi việc tốt đẹp

Khi phối hợp cùng các đồng tu trong hạng mục Đại Pháp, trước tiên tôi luôn phát nguyện rằng khi tham gia hạng mục thì mình mong muốn đạt được điều gì. Tôi nghĩ rằng nếu niệm của tôi đủ chính thì có thể kéo theo nhiều nhân tố tích cực. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi có thể đột phá nhiều trở ngại và hỗ trợ các hạng mục thành công.

Ví dụ, trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ, hàng chục học viên bị bắt khiến nhóm chúng tôi cảm thấy bất an. Mặc dù tôi đã sản xuất hàng chục nghìn cuốn lịch nhưng khi bất ngờ phải đối mặt với áp lực này, các học viên phối hợp cùng tôi đã trở nên sợ hãi và do dự về việc tiếp tục tham gia. Đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, tôi đã quyết định cố gắng bước tiếp về phía trước.

Khi ý niệm này vừa xuất hiện, tôi liền tiến hành phân phát lịch cho các học viên khác. Kết quả là năm đó lại chính là năm chúng tôi phát được nhiều lịch nhất, và việc này đã khởi tác dụng lớn trong việc loại bỏ các nhân tố của cựu thế lực. Không một học viên nào bị bắt vì phân phát lịch. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng khi tâm nguyện của tôi cộng hưởng cùng tâm nguyện của vô số chúng sinh trong vũ trụ, các vị Thần Phật sẽ gia trì và giúp nỗ lực của chúng tôi thành công.

Các hạng mục chúng tôi làm vẫn còn những mặt cần cải thiện. Khi chúng tôi hoàn thành xong một hạng mục và tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong việc cứu độ chúng sinh, những bước tiếp theo của chúng tôi sẽ đến một cách tự nhiên thông qua việc học Pháp. Đại Pháp sẽ triển hiện cho chúng ta những nội hàm mà chúng ta nên được thấy và dẫn lối để chúng ta cứu độ chúng sinh tốt hơn. Mặt khác, nếu các học viên kỹ thuật chỉ đơn thuần tập trung vào phần việc kỹ thuật thay vì tu luyện thì điều đó sẽ hạn chế sự đề cao chỉnh thể.

Đột phá trở ngại

Với vai trò là các học viên có kỹ năng kỹ thuật, nhiệm vụ căn bản của chúng ta là đảm bảo cho các điểm tài liệu hoạt động trơn tru. Chúng ta cần sửa máy móc khi chúng hỏng, và đến hỗ trợ khi các đồng tu gọi. Nếu không thể bắt kịp tu luyện và ôm giữ nhiều quan niệm hậu thiên, thì rốt cuộc, chúng ta sẽ cảm thấy như mình chỉ đang làm công việc sửa chữa của một kỹ thuật viên bình thường và điều này sẽ tạo sơ hở cho cựu thế lực bức hại chúng ta.

Vậy chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải đột phá trạng thái này. Tôi thấy mình đã bước tiến từng chút một trên con đường tu luyện, và bây giờ việc giữ cho máy móc tại các điểm sản xuất hoạt động bình thường chỉ chiếm một ít thời gian của tôi. Phần lớn thời gian còn lại tôi dành cho việc phối hợp cùng các học viên trong những hạng mục khác nhau.

Tôi nhận thấy một số học viên kỹ thuật khi xử lý vấn đề thường là ở trong vấn đề đó mà tìm biện pháp giải quyết chứ không giải quyết vấn đề gốc rễ. Nếu vẫn cứ luôn làm như vậy, chúng ta sẽ không thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Ví dụ, khi thấy một điểm sản xuất tài liệu bị quá tải, thay vì cố gắng tìm cách để sản xuất thêm, chúng tôi có thể cố gắng tìm học viên khác để thành lập điểm sản xuất tài liệu mới nhằm giảm bớt gánh nặng. Bằng cách này, nhu cầu sản xuất có thể được đáp ứng, và thông qua quá trình này, các học viên tham gia cũng trở nên vị tha hơn. Khi chúng ta có tâm nguyện, Đại Pháp của Sư phụ sẽ chỉ lối cho chúng hoàn thành tâm nguyện đó!

Một ví dụ khác là máy móc cũ thường xuất hiện vấn đề, khiến tiêu tốn nhiều thời gian hơn và cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp tài liệu kịp thời. Khi việc này xảy ra, tốt nhất thường là nên thay máy mới. Tuy nhiên, việc này lại liên quan đến vấn đề tài chính, nó có thể phơi bày một số vấn đề trong tu luyện và cần sự phối hợp giữa các học viên.

Có một vài học viên xung quanh tôi rất sẵn lòng đóng góp tài chính, nhưng đôi khi, các học viên tại điểm sản xuất lại thấy họ cần dùng tiền của mình để có được nhiều uy đức hơn. Theo tôi thấy, đây là sự vị tư.

Nếu phối hợp tốt, mọi việc sẽ được giải quyết. Thêm vào đó, các học viên hỗ trợ tài chính cũng có cơ hội góp sức vào hạng mục và các học viên tại điểm tài liệu cũng có cơ hội để loại bỏ những chấp trước của mình. Nếu không thực hiện những việc cần thiết này mà chỉ tập trung vào sửa chữa máy móc, chúng ta sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn.

Tôi nhận thấy cảnh giới cao nhất của một học viên làm công việc hỗ trợ kỹ thuật là có thể dùng ít thời gian và tinh lực nhất mà vẫn có thể giữ cho các điểm tài liệu hoạt động trơn tru, không gặp vấn đề gì. Thời gian của chúng ta không nên chỉ dành cho việc sửa chữa máy móc.

Việc phân phát tài liệu cũng cần nhiều học viên hơn nữa. Do đó, chúng ta cần dành thời gian thức tỉnh các học viên chưa bước ra để họ cùng hỗ trợ việc này hoặc tìm những học viên có thể thức tỉnh họ.

Khi chúng ta làm tốt việc này thì sẽ có nhiều học viên hơn nữa tham gia, có nhiều tài liệu hơn nữa cần dùng, và chúng ta sẽ tạo được ảnh hưởng lớn trong việc cứu độ chúng sinh.

Khi tiến tiếp, chúng ta có thể thấy càng có nhiều hạng mục Đại Pháp hơn được thành lập. Vậy khi đó, chúng ta cần tìm và đào tạo các học viên xung quanh chúng ta để họ có thể đảm nhận vai trò kỹ thuật. Ban đầu, chúng ta có thể để họ tham gia một vài hạng mục, đồng thời hỗ trợ cho đến khi họ trưởng thành và có thể tự làm mọi việc.

Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể nhận thấy vai trò của chúng ta tại địa phương đã thay đổi. Chúng ta chỉ tìm những địa phương cần giúp đỡ và lặng lẽ làm những gì cần làm. Có thể thậm chí chúng ta nhận ra rằng mình không còn đóng vai trò chính nữa và các học viên khác cũng không còn nghĩ chúng ta quan trọng như vậy nữa. Họ có thể chỉ coi chúng ta như mọi học viên khác. Đến lúc này, chúng ta đã giúp các học viên khác hoàn thành sứ mệnh của họ và đồng thời cũng hoàn thành sứ mệnh của chính mình.

Tôi vẫn còn thiếu sót trong nhiều phương diện. Khi thấy các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng trực diện hàng ngày, tôi thực tâm ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng.

Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều cho thời gian ít ỏi còn lại của chúng ta, tôi thực sự hy vọng tất cả các học viên sẽ có thể làm tốt hơn nữa và ít lưu lại hối tiếc trong tương lai.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/29/427441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/16/194653.html

Đăng ngày 26-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share