Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2021] Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người ích kỷ và luôn quyết định mọi việc trong gia đình. Chúng tôi có một cửa hàng kinh doanh nhỏ, và tôi không bao giờ chấp nhận lùi bước khi xảy ra tranh chấp với khách hàng. Nhưng sau khi tu luyện, những lời dạy của Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã làm thay đổi con người tôi. Tôi học cách hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi đã bị bắt giam phi pháp và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, không điều gì có thể làm suy yếu ý chí tu luyện của tôi và tôi đã vượt qua nhiều khổ nạn dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Buông bỏ chấp trước vào lợi ích

Tôi đã được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2005. Khi về nhà, chồng tôi liên tục nói với tôi rằng anh ấy đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền cho tôi và tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu tôi không bị bắt giam ở trong tù. Tôi đã không học Pháp trong nhiều năm và chỉ mới ghi nhớ được một ít Pháp. Vì vậy, tôi đã không thể giữ vững tâm tính của bản thân và thường xuyên tranh cãi với chồng.

Mặc dù chồng tôi để tôi quản lý tài chính nhưng anh ấy liên tục nói về tiền bạc. Tôi biết rằng con người anh ấy thực sự không quan tâm nhiều đến tiền bạc nhưng tại sao anh ấy lại liên tục nói về tiền? Tôi hướng nội và tìm ra mình có tâm chấp trước vào tư lợi rất mạnh mẽ, thậm chí tôi còn mơ thấy mình nhặt được tiền.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tiền, sẽ cầu tài giả tu, hoại giáo, hoại Pháp, uổng phí trăm năm đời người chứ không tu Phật.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi hiểu rằng tôi phải tu bỏ chấp trước vào tiền bạc và tính cách độc đoán của mình.

Sau đó tôi đã quyết định giao việc kinh doanh và tài chính của gia đình lại cho cậu con trai. Tôi làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng và coi đây như một cơ hội tốt để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi đã nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu hàng tháng là 400 nhân dân tệ, số tiền này cũng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của tôi.

Chồng và con trai tôi đã rất vui vì quyết định này của tôi. Con trai tôi thậm chí còn đưa tôi đi mua đồ để làm các tài liệu giảng chân tướng. Khi tôi buông bỏ “tự ngã” và chấp trước vào lợi ích thì hoàn cảnh sống trong gia đình tôi đã được cải thiện và việc chứng thực Đại Pháp trở nên dễ dàng hơn.

Vượt qua nỗi sợ hãi để giảng chân tướng

Do tôi đã bị bức hại nhiều lần nên tôi có tâm sợ hãi. Tôi thường chọn người để giảng chân tướng. Sau khi đọc các sách Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mình đã không từ bi. Đó là do tôi còn có tâm sợ hãi và chưa buông bỏ được “tự ngã”.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Tôi dành nhiều thời gian học Pháp hơn để loại bỏ tâm sợ hãi. Tôi đã cố gắng đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân trước khi đi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Tâm sợ hãi của tôi đã giảm đi dần dần.

Vào những ngày trời mưa, tôi nói chuyện về Đại Pháp cho những vị khách ghé qua cửa hàng của chúng tôi. Tôi nhìn thấy có một cảnh sát thường đi lòng vòng trên phố bên ngoài cửa hàng. Tôi đã hỏi những người khác về anh này và được biết rằng anh ta được giao phụ trách khu phố của chúng tôi. Một ngày nọ, khi anh ấy đi ngang qua nhà tôi, tôi đã mời anh vào nhà. Tôi đã nói với anh ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại, anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cuối cùng thì tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình và giảng chân tướng cho cảnh sát! Tôi đã cứu được một sinh mệnh với sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng tiếp cận và giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa.

Giảng chân tướng cho mọi người trong đại dịch

Chúng tôi đã đón Tết Nguyên Đán năm 2020 trong khi đại dịch đang bùng phát. Anh trai và chị gái của tôi đã đến thăm, và con trai tôi đã ở nhà để tiếp đón. Tôi chuẩn bị ra khỏi nhà vào ngày mồng hai Tết thì chị gái hỏi tại sao tôi lại đi. Tôi nói với chị ấy rằng tôi ra ngoài đi dạo.

Tôi gặp một người phụ nữ trước đồn cảnh sát. Tôi hơi sợ khi nói chuyện với cô ấy và sau đó tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

“Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo

Niệm nhất chính – Ác tựu khoa”. (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Chư vị sợ – Nó sẽ bắt

Niệm được chính – Ác sẽ gục”. (Sợ Chi, Hồng Ngâm II)

Cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác ở đằng sau đang can nhiễu cô ấy.

Hầu như không có ai trên đường phố, nhưng cuối cùng tôi cũng đã trông thấy một người đàn ông. Tôi bước đến gần anh ấy và chúc anh ấy một năm mới tốt lành. Tôi đã nói với anh ấy về Đại Pháp nhưng anh ấy không muốn thoái đảng và rời đi. Suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra mình đã nói quá nhanh, tôi thiếu kiên nhẫn và không có đủ sự từ bi nên đã không thể cứu được anh ấy.

Có một người đàn ông và một phụ nữ đã ghé qua cửa hàng chúng tôi vào ngày 4 tháng 9 năm 2020. Tôi đang ở nhà sau để làm bánh hấp nên tay tôi dính đầy bột. Hai vợ chồng khách hàng muốn mua vải pha nylon để may hai chiếc tạp dề nhưng chồng tôi không biết làm thế nào để giúp họ.

Tôi đã giúp họ làm hai chiếc tạp dề và gắn dây buộc vào mỗi bên. Họ đã mặc thử và rất ưng ý. Tôi nói với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại, cả hai đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ cảm ơn tôi và nói rằng tôi thật tốt bụng, tôi nói với họ rằng hãy cảm ơn Sư phụ Lý.

Cuộc sống trong gia đình tôi giờ đây rất hòa thuận. Con trai tôi sẽ trợ giúp cho tôi khi giảng chân tướng. Vài ngày trước, tôi đã giảng chân tướng cho một người phụ nữ và cô ấy đã đồng ý thoái đảng. Tôi đã tặng cho cô ấy một cuốn lịch. Lúc đầu cô rất sợ khi phải nhận lịch. Nhưng con trai tôi đã nói: “Đó là một cuốn lịch đẹp! Tôi cũng muốn giữ lại một cuốn cho mình”. Cô ấy đã ngắm nghía cuốn lịch một lần nữa rồi muốn cầm theo một cuốn. Tôi dặn cô ấy hãy đọc các thông điệp ở bên trong cuốn lịch, các thông điệp bên trong còn hay hơn cả trang bìa.

Chồng tôi đôi khi cũng giúp đỡ tôi. Anh ấy tỏ ra vui mừng mỗi khi tôi giúp được ai đó thoái ĐCSTQ và lo lắng khi ai đó từ chối thoái xuất. Tôi bảo anh đừng lo lắng vì đã có Sư phụ an bài hết thảy mọi thứ.

Tôi đã chưa tu luyện tốt và vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước cần phải tu bỏ. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, buông bỏ mọi quan niệm của người thường, và cố gắng làm tốt ba việc để có thể theo Sư phụ trở về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/30/430212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/24/195883.html

Đăng ngày 29-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share