Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2021] Một ngày tháng 5 năm 2021, tôi gặp một học viên ở chợ, vị học viên hỏi xin tôi một số tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi cùng nhau đạp xe đến nhà tôi để lấy tài liệu. Con đường không bằng phẳng, tay và cơ thể tôi bị run khi cố gắng điều khiển chiếc xe đạp.

Tôi có cảm giác như tay lái bị lỏng và mất kiểm soát, vì vậy tôi dừng lại và xuống xe. Tôi cảm thấy tay và chân trái của mình rất yếu. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng có vấn đề với thân thể của mình, chứ không phải xe có vấn đề.

Tôi đã phát chính niệm để phủ nhận hoàn toàn trạng thái này và xin Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) gia trì chính niệm cho tôi. Bạn học viên bảo tôi di chuyển xe đạp, nhưng tôi không thể. Tôi dựng xe đạp dựa vào bức tường của một tòa nhà và tiếp tục phát chính niệm.

Nhớ lại giấc mơ

Khi phát chính niệm, tôi nhớ lại một giấc mơ mà tôi mơ vài ngày trước đó. Nơi tôi đang đứng bây giờ chính xác là nơi mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. Có một cái ao đục ngầu và một người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trên ao. Tôi ở cùng một học viên trên tầng bốn của tòa nhà. Tôi nói với học viên rằng cái ao do ban quản lý đất đai xây và có vẻ nó là một điểm du lịch. Tôi muốn đi xuống và xem xét, xem liệu chúng tôi có thể cứu ai đó không. Khi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi cảm thấy con đường thật hẹp. Sau đó tôi tỉnh dậy.

Tôi không nghĩ nhiều về giấc mơ vào thời điểm đó. Trong khi đứng dựa vào tường, tôi nhận ra rằng ao bùn không phải là thứ tốt – đó là can nhiễu. Tôi lập tức phát chính niệm để giải thể nó, nghĩ rằng dù ao bùn có tệ đến đâu thì tôi cũng phải vượt qua nó. Tôi cũng nhận ra rằng từ “vật nghiệp” (物业 – wù yè: đất đai) phát âm giống từ “ngộ nghiệp“ (悟业 – wù yè: giác ngộ).

Sư phụ đã an bài giúp tôi chính niệm vượt quan (triệu chứng tựa như một cơn đột quỵ). Có lẽ là “nghiệp lực” đã gây ra khổ nạn, vì trong gia đình tôi có tiền sử về chứng bệnh này.

Lệnh cho các sinh mệnh trong thân thể gia trì cho mình

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi và không ngừng phát chính niệm, nói trong tâm rằng: “Thân thể người là một vũ trụ. Ta không thể khiến vũ trụ của mình bất toàn được. Nhục thân của ta là để trợ Sư Chính Pháp. cựu thế lực không được phép bức hại thân thể vật lý của ta vì bất kỳ lý do gì.”

Tôi nói với mọi sinh mệnh trong thân thể mình: Bất kỳ sinh mệnh nào đã đồng hóa với Pháp, hãy đi và chính Pháp. Từ vĩ mô đến vi mô, từ vi mô đến vĩ mô cho đến bề mặt, giải thể tất cả các nhân tố cựu thế lực. Đối với tất cả bộ phận cơ thể chưa đồng hóa với Pháp, hãy nhanh chóng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Tay chân là của tôi và phải do tôi điều khiển. Nếu tôi bảo bạn cử động, bạn phải cử động.

Tôi không hề sợ hãi và liên tục niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong hơn 10 phút. Được Sư phụ gia trì, tôi cảm thấy trường năng lượng của mình rất mạnh, và nói với học viên cùng tôi rằng chúng tôi có thể đi bây giờ. Cô ấy cũng đã phát chính niệm cho tôi.

Cô ấy lo lắng về việc tôi đi xe, nhưng tôi đảm bảo với cô ấy rằng tôi vẫn ổn. Tôi tự nhủ: Mình là một đệ tử Đại Pháp và mình là người làm chủ tình huống.

Sư phụ có thể giúp khi chúng ta có chính niệm

Tôi liên tục tăng cường chính niệm của mình và có thể về đến nhà. Tuy nhiên, khi đến cổng tòa nhà nơi tôi ở, tôi xuống xe đạp và không thể di chuyển được nữa. Vị học viên dựng xe đạp qua một bên, và tôi dựa vào tường. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Đến gần trưa, tôi để người học viên kia về nhà để ăn trưa.

Tôi ngồi trên bậc thềm của lối vào tòa nhà căn hộ của mình, dùng tay phải nắm tay trái, và cùng giữ chặt chân trái của mình, làm cho nó di chuyển.

Khoảng 10 phút sau, con gái tôi đến. Tôi kể cho cháu nghe về tình trạng của mình, và cháu đề nghị tôi đi bệnh viện, nhưng tôi nói không. Tôi nhờ cháu chở tôi đến căn nhà gỗ của mình ở một khu vực khác. Căn nhà gỗ của tôi là một điểm học Pháp, và mỗi buổi chiều chúng tôi đều học Pháp nhóm ở đó. Tôi cần đến đó để mở cửa cho các học viên khác.

Con gái tôi dìu tôi lên ô tô, cháu lái đi một đoạn ngắn để đón con. Khi cháu đang đi bộ đến trường học gần đó, tôi nhìn thấy một học viên đi ngang qua. Tôi định chào nhưng sau lại đổi ý. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là học viên này có thể giúp tôi, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi không thể có niệm truy cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc dựa dẫm vào người khác.

Trong khi đang đợi con gái quay xe lại, tôi đã cố gắng đẩy cửa xe ra. Tôi ra khỏi xe và điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi có thể đi bộ! Tôi đi bộ trở lại khu chung cư, lên lầu, sau đó quay lại xe.

Tôi nhận ra rằng đây chính là nhờ có Sư phụ. Chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi con gái tôi quay lại xe, tôi nói với cháu rằng chúng tôi có thể về nhà bây giờ. Tôi cùng con gái lên lầu, và cháu đã chứng kiến điều kỳ diệu.

Tôi phát chính niệm vào buổi trưa. Nghiệp lực đã trở lại hai lần, nhưng tôi đã giải thể hoàn toàn can nhiễu bằng chính niệm.

Tôi đến căn nhà gỗ lúc 2 giờ chiều để học Pháp như bình thường. Các triệu chứng tái phát hai lần trong khi học Pháp. Tôi không thể giữ thế liên hoa bằng tay trái để phát chính niệm, vì vậy tôi phát chính niệm nhắm vào tay trái để giải thể tất cả các nhân tố cựu thế lực khiến tay trái của tôi không hoạt động.

Tay trái của tôi cử động nhiều hơn vào lúc 5 giờ chiều và đã hoàn toàn trở lại bình thường một giờ đồng hồ sau đó. Phải mất sáu giờ đồng hồ để tiêu trừ nghiệp bằng chính niệm.

Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng Sư phụ đã gánh chịu cho tôi rất nhiều. Nếu không tu luyện Đại Pháp trong đời này, có lẽ tôi đã bị liệt nửa người bên trái trong suốt phần đời còn lại của mình.

Sư phụ giảng rằng:

“Mọi người nghĩ xem, bị nghẽn mạch máu não làm sao có thể ra khỏi [giường] nhanh đến thế kia chứ, tay chân đều cử động được? [Vậy mà] anh ta quay lại bảo rằng học Pháp Luân Đại Pháp, đã làm anh ta sai lệch như thế. Anh ta không thử nghĩ, hỏi nghẽn mạch máu não sao khỏi nhanh vậy? Nếu hôm ấy anh ta không học Pháp Luân Đại Pháp, thì một khi trượt ngã xuống, có khi chết luôn ở đó, hoặc vĩnh viễn không dậy nữa, thực sự bị nghẽn mạch máu não.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi vượt qua khổ nạn, tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ. Giờ đây khi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi không thể ngừng khóc.

Hướng nội

Tôi hướng nội để tìm hiểu lý do tại sao điều này lại xảy ra. Có thể cựu thế lực đã lợi dụng cái tình của tôi đối với chồng. Chồng tôi thích chơi mạt chược. Sau khi học Pháp, tôi biết rằng điều đó không tốt đối với ông và muốn ông dừng lại nhưng ông không nghe, và tôi không thể buông bỏ.

Tôi quyết tâm gạt bỏ những phàn nàn về chồng mình và đặt việc chứng thực Pháp làm ưu tiên hàng đầu trong tương lai. Không có Đại Pháp, tôi sẽ không có một thân thể khỏe mạnh.

Tôi muốn nhắc nhở các học viên rằng khi chúng ta gặp những tình huống nguy hiểm hoặc nghiệp bệnh nặng, chúng ta không nên sinh ra bất kỳ ý niệm người thường nào. Chúng ta chỉ nên tin vào Sư phụ và buông bỏ sinh tử.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta nên liên tục phát chính niệm để loại bỏ nhân tố cựu thế lực can nhiễu thân thể chúng ta và gây ra các trạng thái bất chính.

Khi học Pháp, tôi nhận ra rằng khi con đường tu luyện của chúng ta rất hẹp, chúng ta có thể gặp vấn đề nếu chúng ta đi chệch hướng dù chỉ một chút trên con đường của mình.

Tôi dần nhận ra rằng những điều sống động mà tôi thấy trong giấc mơ đã xảy ra trong thời-không nhanh, nhưng đã không xảy ra trong thời-không này. Sư phụ giảng:

“Có một loại giấc mộng có quan hệ trực tiếp với chư vị, với loại giấc mộng này chúng ta không thể gọi đó là giấc mộng được.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta nên dùng Pháp để đo lường những gì xảy ra trong giấc mơ. Nếu cảm thấy giấc mơ không tốt, bạn nên lập tức phát chính niệm trong thời gian dài để loại bỏ những thứ xấu, đồng thời hướng nội về những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/427246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/13/194594.html

Đăng ngày 26-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share