Bài viết của Vân Khai, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-09-2021] Tôi năm nay 64 tuổi, tuy chưa từng đi học, nhưng lại có thể đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác. Hơn 20 người trong gia đình tôi đã lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi và khích lệ của Sư phụ, đã xuất hiện rất nhiều thần tích trong tu luyện. Trong bài này tôi chỉ nói về thể ngộ học thuộc Pháp của mình, xem như báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với quý đồng tu.

1. Học thuộc Pháp tống khứ quan niệm ngại khó và tâm tự ti

Tôi đã muốn học thuộc Pháp từ lâu, nhưng do chướng ngại quan niệm tuổi tác lớn và không có trình độ văn hóa, nên tôi vẫn chưa kiên trì học thuộc. Sau này tôi mới hiểu ra, đây là quan niệm ngại khó và tâm tự ti đang tác quái! Kỳ thực học Pháp tu luyện không phân biệt tuổi tác và trình độ văn hóa cao thấp, chỉ cần có tâm học, thực sự dụng tâm học thuộc, thì Sư phụ sẽ gia trì chính niệm cho chúng ta.

Một hôm, tôi chợt nhìn thấy trong nhà có chiếc máy mp3, tiện tay mở lên nghe, ngay đúng bài chia sẻ về thể ngộ học thuộc Pháp. Trong đó chia sẻ câu chuyện về các đồng tu 70, 80 tuổi đang học thuộc Pháp, một số đồng tu đã học thuộc mấy lượt.

Nghe xong, tôi rất xúc động. Cảm ơn Minh Huệ Net đã chỉnh lý và đăng tải bài chia sẻ thể ngộ học thuộc Pháp này. Từ đó, tôi hạ quyết tâm: Tôi cũng phải học thuộc Pháp thật tốt!

Kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2020, tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp. Mới đầu tôi cảm thấy rất gian nan, đôi khi mất 4 tiếng đồng hồ chỉ học thuộc xong một đoạn nhỏ, nhưng tôi vẫn chưa nhớ, dường như có thứ gì cản trở, khảo nghiệm nhân tâm. Do đó, tôi học thuộc từng chữ trước, rồi nối chữ lại học thuộc từng câu. Tôi đánh dấu trên tờ giấy, dòng này có bao nhiêu chữ, chữ viết bao nhiêu nét, mãi một lúc tôi mới có thể học thuộc vài câu. Tôi kiên trì như vậy trong năm ngày, vài tiếng đồng hồ mới học thuộc xong một đoạn nhỏ.

Về sau, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ ơi! Con thực sự muốn học thuộc Pháp, con thành tâm muốn học thuộc Pháp.”

Đến ngày thứ sáu, tôi đã có thể học thuộc một tiểu mục trong vòng 1 tiếng đồng hồ! Từ ngày thứ bảy trở đi, tôi có thể học thuộc sáu tiểu mục trong 4 tiếng đồng hồ. Tôi học thuộc bài giảng thứ nhất trong 40 ngày và bài giảng thứ hai trong 20 ngày, càng học càng nhanh, sau đó gần như chỉ mất 10 ngày để học thuộc một bài giảng. Tôi kiên trì học thuộc mỗi ngày, càng học thuộc càng thấy thích.

Mỗi ngày tôi đều dụng tâm học thuộc Pháp, tâm tính đề cao rất nhanh. Tôi học thuộc một lượt sách “Chuyển Pháp Luân” trong vòng 5 tháng. Bản thân tôi cảm thấy rất thần kỳ, tôi biết là Sư phụ đã giúp mình gỡ bỏ thứ gì đó, Ngài đả khai trí huệ cho tôi, nếu không thì tôi tuyệt đối không làm được! Tạ ơn Sư phụ đã gia trì cho đệ tử!

2. Tống khứ tâm hiển thị và tâm hoan hỷ ngoan cố trong khi học thuộc Pháp

Tôi ngộ ra học thuộc Pháp có thể giúp tôi nhập tâm từng chữ, lúc bình thường, chỗ nào hiểu rõ tôi học rất dễ dàng. Thỉnh thoảng có một số đoạn rất khó học thuộc, nghĩ lại lúc bình thường, tôi cho rằng Pháp mà Sư phụ giảng về phương diện này dường như không có quan hệ gì lắm với tu luyện tâm tính của mình, nên không có dụng tâm học Pháp. Tôi nghĩ đây chẳng phải là vấn đề của mình sao? Vì sao tôi không dụng tâm học Pháp, mà chỉ đọc qua loa lấy lệ? Đây là vấn đề nghiêm trọng, không kính Sư không kính Pháp! Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, và nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, bất kể khó khăn ra sao, con cũng sẽ kiên trì đi tiếp.”

Thông qua học thuộc Pháp, tôi đã chuyển biến quan niệm, chỗ nào chưa hiểu rõ tôi sẽ dụng tâm đọc lại nhiều lần, tự nhiên liền minh bạch ra. Một hôm, tôi học thuộc đến đoạn:

“Người thật sự tu Đại Pháp, [nếu] tuân theo chặt chẽ yêu cầu đề cao tâm tính, [thì] đọc cuốn sách này [cũng sẽ] có hiệu quả như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tĩnh tâm xuống, tìm ở bản thân, tôi phát hiện mình đã học Pháp 26 năm, xem ra khá tinh tấn và cũng đang làm ba việc, dường như không có tụt hậu về mọi phương diện; nhưng sau khi học thuộc Pháp, tôi mới biết mình còn cách biệt với yêu cầu của Pháp quá xa. Tôi có rất nhiều nhân tâm, nào là tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm nóng nảy, tâm tật đố, tâm chứng thực tự ngã v.v. Tôi cảm thán mình đã tu thời gian lâu như vậy chỉ là tu trên bề mặt. Tôi vẫn chưa động đến và thay đổi những thứ đã vào tận xương tủy. Tuy vẫn chưa tu bỏ chúng, nhưng tôi lại hiu hiu tự đắc cho rằng bản thân tu tốt. Học thuộc Pháp có thể giúp tôi liên tục nhìn thấy vấn đề của mình, như vậy mới giống như một người tu Đại Pháp chân chính.

Nhà tôi là một điểm học Pháp nhỏ. Một hôm, đúng lúc chúng tôi đang học Pháp, đột nhiên có người gõ cửa, tiếng gõ cửa rất dồn dập, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy có ba cảnh sát. Đồng tu chúng tôi không động tâm, tôi tiện tay tắt đèn và bảo mọi người đừng lên tiếng, hơn 10 người chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm trong 1 tiếng đồng hồ. Lúc này chúng tôi nghe thấy cảnh sát đi sang nhà khác gõ cửa, và mọi người đã rời đi. Khi ấy chúng tôi không coi nó là gì cả, tiếp theo nên làm gì thì làm nấy. Ngày thứ ba, tôi tình cờ gặp hai người đã minh bạch chân tướng trong tiểu khu, họ nói với tôi: “Cô cần chú ý an toàn, người của đồn cảnh sát tới đây hỏi có ai luyện Pháp Luân Công không, chúng tôi trả lời là không biết và chưa từng nhìn thấy.”

Sau khi xảy ra việc này, tôi hướng nội tìm: Lẽ nào gần đây mình có tâm gì bị tà ác dùi vào sơ hở nên mới xuất hiện can nhiễu này? Tôi phát hiện thời gian này có khá nhiều việc, điểm học Pháp tồn trữ tài liệu, rất nhiều đồng tu ra vào, tôi đã lơ là vấn đề an toàn. Sư phụ giảng:

”Tâm lý hiển thị này ở đâu cũng thể hiện ra; khi làm điều tốt cũng có thể thể hiện ra tâm lý hiển thị. Bình thường thì vì danh [tiếng] cho bản thân, vì để được lợi hơn một chút, [mà] phô diễn, [mà] hiển thị: ‘Tôi có khả năng, là người mạnh hơn’.” (Chuyển Pháp Luân)

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi tìm thấy bản thân có tâm hiển thị chứng thực tự ngã, lúc bình thường luôn nghe mọi người tâng bốc, nói tôi tu tốt, tâm hoan hỷ và tâm hiển thị bành trướng trong lúc tôi không hay biết. Tôi phát hiện chính là những tâm bất hảo này đã bị tà ma dùi vào sơ hở. May thay, tôi đã quy chính trong lúc học thuộc Pháp. Thuận theo tà ác bị giải thể, việc này sau đó đã khép lại giữa chừng.

3. Học thuộc Pháp tìm ra tâm tật đố che đậy rất sâu

Thông qua học thuộc Pháp, Sư phụ liên tục triển hiện nội hàm của Pháp cho tôi, mỗi ngày học thuộc Pháp đều có đề cao, mỗi khi minh bạch ra Pháp lý mới, tôi đều cảm động bật khóc, cảm thấy hối hận ngộ tính của mình không tốt, học thuộc Pháp quá muộn, lãng phí thời gian nhiều năm như thế. Nếu tôi học thuộc Pháp sớm hơn thì tâm tính sẽ không đề cao chậm như vậy.

Hơn 20 năm qua, trên bề mặt tôi phối hợp khá tốt với đồng tu, nhưng khi có mâu thuẫn với đồng tu cá biệt, trong tâm luôn có chút cảm giác cho rằng bản thân mình đúng, luôn cảm thấy cô ấy là người điều phối, mọi phương diện đều phải làm được tốt nhất, tôi còn thường xuyên bới lông tìm vết, nhìn chỗ thiếu sót của người khác, thậm chí còn phẫn nộ bất bình, tôi tìm ra đây chính là tâm tật đố của bản thân.

Ví dụ, một hôm, tôi giao lưu chia sẻ với đồng tu, cô ấy nói có đồng tu bị tà ác bắt cóc, trong lúc giải cứu đồng tu, cô trách tôi có một câu nói cũng không xong, khiến cho mọi người lơi là phát chính niệm. Tôi bèn nghĩ: “Phàm có việc gì không tốt, cô luôn trách tôi sao?” Tôi cảm thấy hơi khó chịu, trong tâm không cân bằng. Một hôm, sáng thức dậy học thuộc Pháp, cái tâm khó chịu kia không ngừng đảo lộn. Nó càng đảo lộn thì tôi càng thấy khó chịu. Những chuyện cũ rích không đáng nói từ đâu nhảy ra, nào là cô ấy đối với tôi không tốt ra sao, làm tổn thương tôi thế nào …

Tôi liền nhận thức thanh tỉnh, đây là nghiệp tư tưởng, trong tâm bèn nghĩ: Ngươi muốn tạo ra gián cách giữa ta và đồng tu, ngươi là thứ gì chứ! Ta không thừa nhận ngươi, ta không nghe theo ngươi. Ta chỉ nghe lời Sư phụ, sẽ không trúng kế của ngươi. Tôi hướng nội tìm: nhận ra tâm tật đố đang tác quái, tôi phân biệt rõ ràng nó không phải là tôi, và lập tức phát chính niệm một lúc, sau đó cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra. Thật không ngờ đã hai năm trôi qua nhưng nó vẫn còn đảo lộn, tôi phát hiện thứ này rất ngoan cố, muốn trừ bỏ cũng không dễ gì, nó khiến tâm tôi thấy khó chịu. Do đó, tôi đã chia sẻ với đồng tu điều phối, trước mặt cô ấy vạch trần tâm tật đố bất hảo che đậy rất sâu. Sau đó thuận theo tâm tính đề cao, cái tâm tật đố này cũng không còn phản ánh xuất ra nữa.

Từ đó trở đi, tôi không còn bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào về đồng tu điều phối nữa. Tôi ngộ ra, hễ trong tâm mình cảm thấy không thoải mái, không cân bằng, thì chính là bản thân có nhân tâm và quan niệm. Chỉ có vứt bỏ tự ngã, chuyển biến quan niệm, thì mới có thể đề cao. Bây giờ hai chúng tôi phối hợp với nhau còn tốt hơn nữa. Đây chính là sự thăng hoa đắc được nhờ học thuộc Pháp!

4. Sau khi học thuộc Pháp, luyện công càng nhập tĩnh hơn

Lúc học thuộc Pháp, tâm luôn ở trong Pháp, cảm thấy học thuộc Pháp và thông đọc Pháp trước đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Học thuộc Pháp thực sự thụ ích rất nhiều, không có lời nào để hình dung. Mỗi ngày học thuộc Pháp đều có lĩnh hội và thu hoạch mới. Học thuộc Pháp tự nhiên sẽ nắm bắt thời gian rất chặt, không lãng phí chút thời gian nào. Hằng ngày tôi kiên trì học thuộc Pháp, trong đầu não không nghĩ gì cả, lúc nào cũng vui vẻ. Đôi khi bão luân trường năng lượng rất mạnh, luyện tĩnh công đả tọa giống như Sư phụ giảng:

”… ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng [biến] mất, chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Cảm giác mỹ diệu phi thường!

Cảm tạ Sư phụ từ bi đã gia trì cho đệ tử! Con sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này, kiên trì học thuộc Pháp, tinh tấn làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu để báo đáp Sư phụ từ bi khổ độ chúng con, quyết không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/3/在背法中昇華-430363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/21/196263.html

Đăng ngày 27-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share