Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2021] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Trước khi tu luyện, tôi từng mắc nhiều loại bệnh và cảm thấy cuộc sống không có lấy một niềm vui. Tu luyện Đại Pháp đã mang đến cho tôi một sinh mệnh mới. Từ đó tôi cũng minh bạch được ý nghĩa chân chính của đời người là trở về bản lai tiên thiên của chính mình.

Tôi vô cùng trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp và sẽ kiên định tu luyện cho tới lúc viên mãn, dù phải trải qua muôn trùng khổ nạn. Tôi sẽ hoàn thành thệ nguyện từ tiền sử của mình và theo Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) trở về nhà.

Tôi vốn thích đọc tiểu thuyết từ khi còn là một đứa trẻ. Dù là sách cổ kim trung ngoại, bất phân chủng loại tôi đều có thể đọc. Tôi vẫn giữ thói quen này đến năm 40 tuổi. Khi đã lớn tuổi hơn, cơ thể tôi ngày một ốm yếu vì mắc phải nhiều căn bệnh và thị lực cũng giảm sút đi nhiều. Mỗi lần cầm sách lên đọc, tôi lại thấy đau đầu dữ dội.

Đến năm 45 tuổi, tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.

Kể từ khi tu luyện, tôi không còn đọc tiểu thuyết nữa vì tôi hiểu thất tình lục dục là những chấp trước mà người tu luyện cần phải tu khứ.

Do hoàn cảnh tu luyện một mình nên tôi dễ nảy sinh cảm giác buồn chán. Những lúc nhàn rỗi ngoài khoảng thời gian học Pháp và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, tôi thường không thể khống chế bản thân và xem các bộ phim truyền hình. Có lần tôi mơ thấy mình trượt xuống từ một ngọn núi như đang lao mình từ thang cuốn xuống. Sau giấc mơ đó, tôi không còn dám xem chương trình truyền hình nữa.

Tôi biết mình có chấp trước mạnh mẽ về phương diện này và muốn trừ bỏ chúng. Vì thế, tôi cùng các đồng tu thành lập một nhóm học Pháp tại nhà tôi, điều này đã giúp tôi bước đi đúng hướng. Chúng tôi cùng học Pháp và chia sẻ thể ngộ với nhau. Trong hoàn cảnh tu luyện này, tôi đã có động lực để đọc và học thuộc Pháp bất kể lúc nào có thời gian.

Tôi cũng tích cực phối hợp với các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua nhiều khổ nạn, không thừa nhận can nhiễu của tà ác và chính niệm hóa giải được những tình huống nguy hiểm. Qua những sự việc này, tôi càng cảm nhận rõ sự gia trì và từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Nhờ có Sư phụ bảo hộ, nguy hiểm được hóa giải

Một lần, tôi và các đồng tu đến một hội chợ triển lãm thường niên để giảng chân tướng Đại Pháp. Lúc đó, có rất nhiều người tham dự hội chợ, và tôi đã phân phát được rất nhiều lịch bàn chứa thông tin Đại Pháp.

Có lẽ vì tôi nảy sinh tâm hoan hỉ nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở để can nhiễu. Khi tôi tặng cuốn lịch cho một người thì anh ấy nói anh ấy đã có rồi.

Đến khi quay lại, tôi trông thấy bốn cảnh sát gần đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết mình đã bị họ theo dõi. Tôi liền trấn tĩnh bản thân, trong tâm thầm cầu Sư phụ giúp và phát chính niệm. Sau đó, tôi quay người và rời khỏi hội chợ.

Vừa mới quay người đi, tôi bỗng cảm thấy như có ai đó đẩy mình, và chỉ trong nháy mắt cả người tôi đã xô vào một gian hàng. Sau đó, một vài cảnh sát nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi.

Tôi bình tĩnh rời khỏi gian hàng và vững bước xuống từng tầng lầu một. Vừa đi tôi vừa nói với những người tôi gặp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, khuyên vài người thoái đảng (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên có mặt tại hội chợ đã rất lo lắng khi thấy cảnh sát theo dõi tôi. Họ đến nhà tôi cùng với các học viên khác. Khi thấy tôi đang bình thản ngồi ăn sữa chua, tất cả bọn họ đều cảm thấy an tâm. Tất cả chúng tôi cùng bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ vì đã bảo hộ chúng tôi. Đó thực sự là một trải nghiệm đáng kinh ngạc!

Chấp trước ngoan cố không buông chiêu mời khổ nạn đến

Tu luyện là nghiêm túc phi thường. Vì tôi có tâm an dật và chấp trước mạnh mẽ vào việc xem các chương trình TV, nên cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để bức hại tôi. Chúng khiến tôi trượt ngã và can nhiễu tôi bước đi trên con đường tu luyện.

Vào năm 2018, con gái và con rể đã lắp cho tôi một đường truyền Internet để xem TV và nói rằng tôi có thể xem các chương trình truyền hình miễn phí. Đó là một cái bẫy nữa giành cho tôi. Hễ có thời gian rảnh rỗi ở nhà là tôi bật TV lên xem. Ban đầu tôi lấy cớ là xem dự báo thời tiết, nhưng sau đó tôi tiếp tục xem các chương trình truyền hình, và nghĩ rằng mình chỉ xem một chút để thư giãn mà thôi.

Tuy nhiên, cứ bật TV lên xem là tôi nhanh chóng cảm thấy thư giãn và thoải mái đến mức không thể dừng lại được. Tôi sẽ dành đến vài tiếng để xem, thậm chí đôi lúc còn lên đến hơn 10 tiếng. Tôi biết mình không nên nghiện xem TV vì nó là tâm chấp trước. Nhưng vì tôi buông lơi trong tu luyện nên không sao thoát khỏi nó.

Cuối cùng, đến một ngày tháng 6 năm 2020, cựu thế lực đã ra tay bức hại tôi. Hôm đó, khi đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao chưa tới 50 phân, bất ngờ tôi ngã nhào xuống đất giống như bị rơi từ chỗ cao xuống vậy. Tôi đau nhói từ phần xương bả vai xuống tới ngực phải. Nó đau đến mức có cảm giác như tim và phổi bị xé toạc!

Đột nhiên tôi ngộ ra: “Chẳng phải khổ nạn này là do tôi có chấp trước đó hay sao?”. Tôi nén cơn đau lại và thầm cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sai rồi! Con thực sự sai rồi!”

Lúc đó, tôi thấy rất buồn ngủ, nhưng tự nhủ mình không nên ngủ quên mất mà cần phải thanh tỉnh. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng người lên và đả tọa trong tư thế song bàn. Sau khi đả tọa xong, tôi kiểm tra lại vết thương của mình.

Toàn thân tôi đau nhức. Cánh tay và bàn tay phải của tôi có thể cử động nhưng không thể vòng ra phía sau. Tôi thấy thật kỳ lạ và nghĩ: “Tại sao ngồi trên chiếc ghế thấp mà mình lại ngã đau đến thế? Nhất định là do chấp trước đã chiêu mời ma nạn này”.

Thật tâm tôi thấy hối hận vô cùng vì không thể buông bỏ chấp trước xem TV suốt một thời gian dài như vậy. Nó khiến tôi trượt dài trong tu luyện. Tôi phải chịu những cơn đau dữ dội hành hạ trong hơn một tháng.

Sư phụ giảng:

“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Từ lâu, tôi đã muốn tu khứ chấp trước này. Các đồng tu thường xuyên nhắc nhở tôi chú ý đến nó. Tôi đã cố trừ bỏ nó đi nhiều lần nhưng không thành công. Thậm chí, tôi còn coi thường chính mình vì mãi vẫn không làm được. Thông qua học Pháp, tôi hiểu ra mình đã bị những linh thể ở tầng thứ thấp khống chế. Trường kỳ ở trong trạng thái như vậy khiến tôi rơi vào tình huống nguy hiểm.

Trải qua ma nạn này, tôi đã rút ra được một bài học cho bản thân. Tôi đã trừ bỏ được can nhiễu của tà ác, buông bỏ chấp trước và ngừng xem TV.

Nhưng tôi đã phải trả một cái giá đắt cho bài học giáo huấn nhớ đời này.

Sư phụ giảng:

“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau khổ nạn này, tôi luôn chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng, không ngừng hướng nội tìm thiếu sót và đối chiếu nhất tư nhất hành của bản thân với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi tìm thấy một chấp trước, tôi sẽ lập tức phóng hạ nó, vì tôi biết thời gian tu luyện không còn nhiều nữa. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, buông bỏ chấp trước và đề cao tâm tính của bản thân.

Tôi sẽ nỗ lực làm ba việc tốt hơn nữa, trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp, trân quý chúng sinh và không cô phụ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh thần thánh là cứu độ chúng sinh và theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là thể hội tu luyện tại tầng thứ sở tại của bản thân. Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu thiện ý chính lại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/427468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/9/194999.html

Đăng ngày 25-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share