Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2021] Đối với mẹ của ông Giả Quốc Kiệt, Tết Trung thu năm nay (rơi vào ngày 21 tháng 9) đặc biệt cô đơn. Sáu ngày trước kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu truyền thống, con trai bà lại bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong hai thập kỷ qua, người mẹ già đã tận mắt chứng kiến ​​cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Bà nói rằng thậm chí không thể nhớ con trai mình đã bị bắt bao nhiêu lần. Khi bị bức hại lần đầu, con bà chưa đến 30 tuổi và mới bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một bác sĩ. Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông đã bị mất việc và bị kết án ba lần, tổng cộng là 11 năm. Nỗi lo thường trực về sự an toàn của ông đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cha và bà của ông, cả hai đều đã sớm qua đời.

Tu luyện Pháp Luân Công

Ông Giả quê ở huyện Tắc Sơn, tỉnh Sơn Tây. Ông sinh ra với sức khỏe rất kém. Ông suýt mất mạng vì bệnh gan nặng khi mới vài tháng tuổi. Sau khi ông bắt đầu học cấp hai, vì ký túc xá của trường không có hệ thống sưởi vào mùa đông nên đã khiến ông mắc bệnh thấp khớp. Năm 1995, ông được giới thiệu về Pháp Luân Công. Sau một thời gian ngắn tu luyện, bệnh thấp khớp, bệnh tim và đau dạ dày mãn tính của ông đều đã biến mất.

Khi ông tốt nghiệp Đại học Quân y số 1 Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông năm 1998, hầu hết các bạn cùng lớp của ông đã hối lộ nhà trường để được chỉ định đến các bệnh viện ở các thành phố lớn hoặc ở lại Quảng Châu. Thậm chí một số người bạn tốt đã tranh đấu với nhau và không còn nói chuyện với nhau nữa. Ông Giả đã không tranh đấu vì bất cứ điều gì và được giao một công việc trong một bệnh viện quân y ở một vùng hẻo lánh ở tỉnh Tân Cương.

Ông Giả được thưởng 800 nhân dân tệ khi chấp nhận đến vùng sâu vùng xa làm việc. Ông đã quyên góp 600 nhân dân tệ cho một người đàn ông không đủ khả năng chi trả chi phí sinh con cho vợ và 200 nhân dân tệ khác cho quỹ cứu trợ thiên tai.

Ba bản án tù

Khi cuộc bức hại bắt đầu diễn ra, vì ông Giả từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị bệnh viện sa thải và buộc phải xuất ngũ vào tháng 6 năm 2000.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2000, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt và bị giam giữ trong ba tháng.

Ông Giả đã quay trở lại Quảng Châu sau khi được trả tự do. Vào tháng 12 năm 2000, vì phân phát tài liệu thông tin tại Đại học Quân y số 1 Quảng Châu và gửi thư đến nơi làm việc cũ của mình ở Tân Cương, ông đã bị bắt và sau đó bị Tòa án quận Bạch Vân ở Quảng Châu kết án ba năm tù.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2004 khi ông trở về quê nhà ở huyện Tắc Sơn, tỉnh Sơn Tây, cảnh sát đường sắt đã khám xét túi xách và bắt ông khi phát hiện ra một cuốn sách Pháp Luân Công và mười tập sách nhỏ. Ông đã bị Tòa án huyện Tắc Sơn kết án 5 năm tù.

Vào tháng 11 năm 2015, ông Giả lại bị bắt bởi các nhân viên của Phòng An ninh Nội địa huyện Tắc Sơn và bị Tòa án huyện Tắc Sơn kết án ba năm tù vào ngày 29 tháng 8 năm 2016.

Sách nhiễu và bắt giữ gần đây nhất

Các nhà chức trách tiếp tục sách nhiễu ông Giả sau khi ông được thả. Vào tháng 11 năm 2020, khi ông rời thị trấn để đi làm việc, cảnh sát đã triệu tập người mẹ đã ngoài 70 tuổi của ông đến nhà của trưởng thôn Trương Hồng Nghĩa và thẩm vấn bà về nơi ở của ông. Mặc dù người phụ nữ lớn tuổi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công từ nhiều năm trước, nhưng bà cũng bị buộc phải ký vào một bản tuyên bố cam kết rằng bà sẽ không tu luyện nữa.

Vào cuối năm 2020, khi biết rằng ông Giả đang làm việc trong một bệnh viện ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cảnh sát Tắc Sơn đã đến Tây An và giả làm bệnh nhân để thu thập thông tin về ông Giả.

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, Quách Thiết Sơn, phó Phòng An ninh Nội địa thành phố Vận Thành, Nhâm, trưởng Phòng 610 huyện Tắc Sơn, bí thư thị trấn, bí thư thôn và một số cảnh sát đã tìm thấy ông Giả ở Tây An và yêu cầu ông tham dự một buổi tẩy não trong khách sạn sau giờ làm việc.

Quách cố gắng thuyết phục ông: “Nếu chúng tôi bắt ông tại nơi làm việc của ông, ông sẽ mất việc. Nếu chúng tôi bắt ông tại căn hộ của ông, chủ nhà sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Chúng tôi đang (giúp ông bằng cách) mặc thường phục. Ông phải đến khách sạn cho các khóa học.”

Sau khi ông Giả từ chối tuân thủ, Quách đe dọa sẽ coi ông là “mục tiêu chính”.

Ông Giả bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 15 tháng 9. Ông hiện bị biệt giam và nhà chức trách từ chối tiết lộ cho mẹ ông biết nơi giam giữ ông.

Khóa tẩy não do nhà chức trách Sơn Tây tổ chức

Kể từ tháng 9 năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Sơn Tây, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại, đã ra lệnh cho nhà chức trách địa phương ở thành phố Vận Thành, nơi quản lý huyện Tắc Sơn, truy lùng mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền và kiểm tra xem họ có còn tu luyện hay không.

Một tháng sau, nhà chức trách ở Vận Thành bắt đầu sách nhiễu các học viên địa phương và đưa họ đến các khóa tẩy não mới được tổ chức.

Trong một khóa học mới trên tầng cao nhất của một khách sạn bắt đầu vào giữa tháng 3 năm 2021, Quách đã giảng cho một số học viên. Ông ta cũng ghi âm các bài giảng bao gồm cả kết quả công việc của ông ta và thu học phí đắt đỏ từ các học viên. Ông ta đe dọa các học viên không được báo cáo với trang Minh Huệ và nói rằng: “Chúng tôi có quyền truy cập trực tiếp vào trang Minh Huệ. Chúng tôi biết mọi thứ các người cung cấp cho họ”.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2021, ít nhất 17 học viên ở Vận Thành đã bị sách nhiễu, bao gồm Từ Liên Tài, Trương Vinh Hiện, Kinh Thuận Tài, Trịnh Chí Viễn, Hầu Thịnh Tổ, Triệu Thụy Anh, Ngô Căn Nghĩa, Kinh Giảo Khiếm, Trần Chí Mẫn, Hoàng Hồng Cúc, Tống Chí Tuyên, Đổng Hồng Binh, Vũ Ái Hiệp, Lưu Lệ Bình, Lưu lệ Như, Trương Tố Trân và Ngưu Hiểu Nguyệt. Trong số đó, Trần Chí Mẫn đã qua đời vào tháng 4/2021.

Chín trong số các học viên, bao gồm Từ Liên Tài, Trương Vinh Hiện, Hầu Thịnh Tổ, Kinh Thuận Tài, Ngưu Hiểu Nguyệt, Vũ Ái Hiệp, Lưu Lệ Bình, Lưu Lệ Như, Trương Tố Trân, đã bị giam trong các trung tâm tẩy não.

Thông tin của các thủ phạm:

Quách Thiết Sơn (郭铁山), phó Phòng An ninh Nội địa thành phố Vận Thành: + 86-15343598644, + 86-13934870398

Phiền Hồng Nghiệp (樊 红 业), phó Phòng An ninh Nội địa quận Diêm Hồ: + 86-18935088062

Lưu Văn Hoa (刘文华), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Vận Thành

Bài liên quan:

Nhiều người bị bắt giữ phi pháp vì cố gắng tham dự một phiên tòa

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/431781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/30/195973.html

Đăng ngày 29-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share