Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2021] Bị bắt hai năm trước, một người đàn ông ở huyện Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bí mật ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Các nhà chức trách đã không thông báo cho vợ ông về bản án của ông cho đến khi họ yêu cầu sự có mặt của bà trước khi họ cưa chân ông ba ngày sau khi ông bị bong gân mắt cá chân.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 9 năm 2019, ông Trương Kế Hồng, 51 tuổi bị bắt tại Ga tàu Tuy Trung. Ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ trái phép tại Trại tạm giam huyện Tuy Trung trong một năm rưỡi trước khi bị chuyển đến Nhà tù Cẩm Châu. Gia đình không nhận được thông báo về bản án của ông trong thời gian đó.

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2021, vợ của ông Trương là bà Vu Phượng Hồng nhận được một cuộc gọi từ một lính canh, người này nói rằng ông Trương bị tụ máu ở chân và cần phải cắt cụt chân và nhà tù cần bà Vu có mặt ở đó. Chỉ sau khi bà Vu tới, người lính canh mới nói với bà về bản án của ông Trương.

Bà Vu và các thành viên khác trong gia đình đã đến bệnh viện vào ngày hôm sau và gặp ông Trương. Ông nói rằng ông đã bị bong gân mắt cá chân vào ngày 17 tháng 5, nhưng không có chấn thương lớn hoặc biến chứng nào khác. Ông từ chối cắt cụt chân và nói: “Tôi sẽ không cho phép họ cắt bỏ dù chỉ một ngón chân!”

Nghi ngờ bị gài bẫy, bà Vu đã từ chối ký vào đơn đồng ý cắt cụt chân. Vào ngày 22 tháng 5, bà đã nộp đơn xin chuyển ông Trương đến một bệnh viện lớn hơn để tham khảo ý kiến. Nhà tù đã từ chối yêu cầu của bà và cho rằng ông Trương có thể gây ra mối nguy hiểm cho xã hội. Các lính canh đã sách nhiễu bà hai lần và yêu cầu bà ký vào đơn đồng ý nhưng bà đã từ chối. Nhà tù cũng từ chối trả tự do cho ông Trương để được điều trị y tế.

Bà Vu đã khiếu nại lên Cục quản lý nhà tù Thẩm Dương và Sở Tư pháp tỉnh Liêu Ninh. Bà viết: “Nếu nhà tù tin rằng chồng tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức phải cưa chân, thì tại sao họ không chấp thuận yêu cầu của tôi để ông ấy được tạm tha?” Cả hai cơ quan đều đứng về phía nhà tù và bác bỏ đơn kiện của bà.

Bà Vu nói rằng gia đình bà đang rất lo lắng cho ông Trương và sự ngược đãi mà ông phải đối mặt trong tù vì đã kiên định đức tin của mình. Bà nói rằng ông Trương là một người rất tốt kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông điều hành một doanh nghiệp sửa chữa thiết bị và thường khắc phục các sự cố nhỏ cho khách hàng của mình miễn phí, ngay cả khi ông phải đến nhà riêng của khách hàng. Bà nói rằng lẽ ra ông không đáng bị bức hại chỉ vì đức tin của mình.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm:

Trương Thụ Nghĩa (张树义), Giám thị Nhà tù Cẩm Châu: + 86-18141616444

Lý Nham (李岩), Lính canh: + 86-18141610977

Lý Húc (李旭), Phó trưởng khu giam nhà tù: + 86-18141616688

Thẩm Liên Xuân (沈 连 春), Bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Tuy Trung: + 86-429-6138955

Lạc Ngọc Đường (骆玉堂), Phó trưởng Công an huyện Tuy Trung: + 86-429-6122156, + 86-13942983588

(Thông tin liên hệ của các thủ phạm khác có trong bản tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195984.html

Đăng ngày 29-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share