Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2021] Vào buổi trưa một ngày năm 1997, một người hàng xóm đã mang đến cho chúng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi và chồng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lúc đó.

Tôi đã mang theo cuốn sách để đọc trong thời gian đi chăn cừu ngoài đồng cỏ. Sau một thời gian đọc sách tôi đã biết được rằng cuốn sách này rất hay. Buổi tối, khi đang lùa cừu về nhà, tôi chợt cảm thấy mình khác hẳn mọi khi: Mấy năm gần đây, ngày nào tôi cũng lùa cừu về nhà và hai chân của tôi cảm giác rất nặng nề.

Nhưng hôm nay đã có chuyện gì xảy ra vậy? Toàn thân tôi thật thư thái, dường như đang lơ lửng. Mắt tôi thường cảm thấy bị mờ sau khi đọc được 10 phút, nhưng hôm nay sau khi đọc cuốn sách lâu như vậy mà mắt vẫn không bị sao.

Chuyển Pháp Luân thật tuyệt vời! Kể từ đó, tôi không thể đặt cuốn sách quý giá xuống nữa.

Sau đó tôi đã mượn các hình minh họa luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên và học cả năm bài công pháp. Vào một ngày, tôi cảm thấy bánh xe Pháp Luân đang quay ở nhiều nơi trong cơ thể khi thực hiện bài công pháp thứ hai. Chúng xuất hiện ở tất cả những nơi đã bị bệnh trước đây trên cơ thể tôi.

Sư phụ đã tiêu nghiệp cho tôi

Sau khi xử lý các hạt giống rau vào một ngày sau Tết Trung thu, tôi và chồng cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Chúng tôi bị nôn mửa và tiêu chảy, nhưng các triệu chứng đã biến mất sau vài ngày. Lúc đó chúng tôi không biết đây là quá trình tiêu nghiệp, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị nhiễm độc từ các hạt giống rau.

Sau đó, tôi cảm thấy như có những sợi lông nhỏ hay những con côn trùng nhỏ bò trên mặt khi tôi học Pháp.

Một ngày nọ, trong lúc đang ngủ say tôi nhìn thấy một bức tranh trên tường. Trong ảnh là Sư phụ Lý và một đệ tử đi theo Ngài để biểu diễn các động tác luyện công.

Sư phụ bước ra khỏi bức tranh, ngồi ở đầu giường bên kia và quan sát tôi. Sau đó Ngài đứng dậy, chìa tay phải ra và lôi ra một thứ gì đó từ chân đến đỉnh đầu trong người tôi.

Sau đó Ngài ngồi xuống và lấy ra một vật. Lúc đầu, nó xoay chuyển từ từ trên lòng bàn tay của Ngài và sau đó ngày càng nhanh hơn. Khi ấy tôi nhìn thấy khuôn mặt của Sư phụ đầy những vết rỗ, giống như những vết rỗ trên mặt tôi.

Tôi bật khóc khi nhận ra Sư phụ đang gánh chịu tội nghiệp cho tôi vì bệnh đậu mùa mà tôi đã mắc phải từ khi còn nhỏ. Tấm lòng từ bi vô lượng của Sư phụ đối với các đệ tử của mình, tôi không thể tìm được lời nào để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ!

Vào một ngày đầu đông, khi tôi đang chăn thả cừu cùng với người hàng sóm ở một cánh đồng hoang. Trong lúc trò chuyện với người hàng xóm, anh ấy nhìn kỹ mặt tôi và nói: “Làm sao mà các vết rỗ trên mặt của chị đã biến mất hết vậy?”. Tôi nói: “Anh đang nói đùa à?”

Anh ấy trả lời: “Tôi nói nghiêm túc đấy. Chị không biết mặt mình sao à?“. Sau đó tôi nhớ lại giấc mơ của mình và nhận ra nó là sự thật.

Tôi soi gương khi về đến nhà, quả thực da mặt tôi mịn màng hẳn lên. Tất cả các vết rỗ đen và sâu đã biến mất. Sự việc này trở thành một sự kiện được lan truyền khắp làng xóm và họ hàng của tôi. Nhiều người đã đến nhà tôi để tận mắt chứng kiến.

Kiên định tu luyện trong ma nạn

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sự đàn áp đột ngột này đã phá hủy môi trường học Pháp và luyện công tập thể của chúng tôi. Chúng tôi rất khó chịu và không biết phải làm gì lúc đó.

Các phương tiện truyền thông liên tục phỉ báng Đại Pháp, các nhân viên cảnh sát và các đặc vụ trong vùng liên tục quấy rối chúng tôi. Công việc của con cái chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi không thể từ bỏ Đại Pháp vì Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn và chú tâm hơn. Điều này đã đặt nền tảng vững chắc để tôi kiên định trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Vào thời điểm đó, mỗi khi nói chuyện với các đồng tu và họ sẽ hỏi: “Dạo này chị thế nào?”. Và câu trả lời của tôi luôn là: “Tâm tôi không hề lay chuyển. Tôi luôn kiên trì học Pháp. Tôi phải theo Sư phụ trở về nhà!”.

Tôi cảm thấy rõ ràng là Sư Phụ đã giúp tôi thanh lọc cơ thể trong hai lần luyện công vào thời gian đó, không có cách nào để diễn tả bằng lời về cảm giác này.

Tôi đã bị cảnh sát theo dõi khi trở về căn hộ của mình vào năm 2004. Tôi không có chút sợ hãi nào nhưng lại không có lý trí. Tôi đã bỏ qua các vấn đề an ninh dẫn đến việc năm đồng tu khác đã bị bắt và nhiều tài nguyên Đại Pháp đã bị thu giữ.

Viên sĩ quan đã hỏi tôi: “Ai đã đưa cho chị những tài liệu này? Chị đã đưa tài liệu cho những ai?”

Lúc đầu, tôi nói với anh ta rằng ai đó đã để lại những tài liệu này cho tôi trên cánh đồng, và tôi không biết đó là ai. Tuy nhiên, viên sĩ quan tiếp tục quay trở lại câu hỏi tương tự.

Tôi ngộ ra rằng lời nói dối của tôi không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy tôi nói với anh ta: “Nói thật với anh, làm sao tôi không biết ai đã đưa tài liệu cho tôi và tôi đã đưa cho những ai?

“Tại sao tôi không thể nói cho anh biết? Bởi vì các anh sẽ chạy khắp nơi để tìm kiếm những học viên mà tôi đã phản bội và các anh thậm chí có thể làm những điều tồi tệ hơn”.

Anh ấy mỉm cười và tỏ vẻ tán thành với câu trả lời của tôi. Ngày thứ hai tôi ở trong trại giam, một tù nhân hỏi tôi tại sao tôi lại bị bắt, nên tôi đã nói với anh ta sự thật về Đại Pháp.

Sau đó anh ta bắt đầu tát tôi bằng chiếc giày của mình. Tôi không cảm thấy gì nhưng mặt anh ta đã bị sưng lên ở một bên; Tôi biết rằng Sư phụ đã gánh những trận đòn thay cho tôi.

Có hai người từ sở cảnh sát thành phố đến trại tạm giam để thẩm vấn chúng tôi. Tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ, thay vào đó tôi nói với họ rằng Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là sai trái.

Tôi từ chối ký các giấy tờ của họ và cuộc thẩm vấn không có kết quả gì. Cuối cùng, họ đứng dậy rồi áp hai lòng bàn tay vào nhau và nói: “Chúng tôi ngưỡng mộ chị!”

Tôi tin rằng những gì họ thực sự ngưỡng mộ là Đại Pháp và Sư phụ!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”].

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/427128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194934.html

Đăng ngày 09-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share