Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2021] Cách mà tôi nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Công và về cuộc bức hại là đi đến từng nhà và phát tờ rơi cho họ. Trong quá trình này, nhiều quan niệm con người của tôi đã được phơi bày nên tôi có thể thanh trừ chúng. Tôi đã phân phát được nhiều tài liệu cho hầu hết tất cả các cộng đồng dân cư quanh nhà mình.

Có thời điểm, mà thậm chí tôi đã không nhận ra, là tôi đã giảm dần nhiệt huyết. Tôi không muốn phát tài liệu giảng chân tướng đến các nơi xa hơn nữa bởi vì nhiều khu dân cư giờ đây đòi hỏi phải có thẻ ra vào. Cổng ra vào chỉ được mở bằng thẻ, nên tôi đã quyết định rằng các học viên địa phương trong các cộng đồng đó có thể đảm nhiệm phần đó, còn tôi sẽ tìm một hạng mục thay thế khác.

Một hôm tôi nhớ ra rằng vẫn còn vài khu vực trong cộng đồng của tôi mà tôi chưa phát tài liệu. Tôi chỉ biết các mã vào cổng của một nửa khu vực trong cộng đồng của mình, nên tôi mới chỉ phân phát cho nửa cộng đồng đó. Tôi còn nghĩ rằng mình có thể vào nửa khu dân cư kia bằng cách lẻn vào sau một ai đó.

Tôi đã đi và thử xem sao. Vẫn có rất nhiều người trên quảng trường, nên tôi đã thả bộ qua các tòa nhà. Tôi không thấy bất kỳ ai đi ra hay đi vào. Tôi bước đến một cánh cổng của một tòa nhà, kéo cánh cổng nhưng nó không mở. Tôi nghĩ đến chiếc chìa khóa trong túi mình và quyết định thử mở cổng này bằng cái chìa đó.

Chìa khóa của tôi là dùng cho cái cổng tòa nhà chỗ tôi, nhưng tôi vẫn cứ thử xem sao. Ổ khóa kêu lách tách rồi mở ra. Tôi tạ ơn Sư phụ trong tâm. Đúng là:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Ngay khi bạn có tâm cứu người, Sư phụ có thể giúp.

Tôi nhanh chóng phát xong tài liệu cho các căn hộ rồi về nhà.

Trên đường về nhà tôi nghĩ: “Hôm nay chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ, mình cần viết một bài chia sẻ.” Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng chúng ta không thể chểnh mảng đối với ba việc cần làm. Sư phụ luôn bên cạnh chúng ta khi chúng ta ở trong Pháp.

Tín Sư tín Pháp, chính niệm hiển thần tích

Bài viết của học viên Đốc Tín từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Con trai tôi là nhân viên bán hàng ở một tỉnh khác. Tôi đã đón cháu ở Ga Đông vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 2021. Sau khi chúng tôi về đến nhà, cháu nhận được vài cuộc gọi rồi giục tôi ăn nhanh để tôi có thể đưa cháu quay lại bến xe buýt.

Ô tô của tôi là loại xe scooter bốn bánh chạy bằng cả điện và gas. Nhà tôi chỉ cách ga hơn chín dặm. Chiếc xe scooter bị hết điện sau khi chạy được sáu dặm nên tôi đã khởi động động cơ gas ít nhất năm lần, nhưng động cơ đã ngừng sau vài tiếng bíp, và không hoạt động nữa. Con trai tôi nói: “Hết gas rồi ạ?” Tôi kiểm tra, vẫn còn nửa bình gas, sao lại không hoạt động nhỉ? Con trai tôi thì lo sẽ bị muộn.

Tôi chợt nhớ ra mình là một đệ tử Đại Pháp, và Sư phụ có quyền năng vô hạn. Khi đệ tử gặp rắc rối, hãy cầu Sư phụ giúp đỡ. Trong tâm tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Rồi chiếc xe scooter bắt đầu chuyển động về phía trước. Tôi đã lái qua hai điểm giao lộ, và lên hai quả đồi. Chúng tôi đã đến nhà ga đúng giờ.

Con trai tôi đã ngợi ca Đại Pháp vì kỳ tích này. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi và vĩ đại của chúng ta!

Từ nhà ga đến hiệu sửa xe chưa đến hai dặm. Tôi tiếp tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi thầm niệm đi niệm lại Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Chiếc xe scooter chạy qua các giao lộ, và đến được hiệu sửa xe.

Tôi kể với người thợ máy điều đã xảy ra trên đường. Anh ta ngồi vào xe và bật công tắc. Tôi nghe người thợ nói rằng xe đã hết điện và nó không thể khởi động được. Lúc đó, tôi tiếp tục niệm trong tâm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tôi nói với thợ máy: “Nó có điện mà, anh có thể khởi động nó đấy.” Nó phát ra âm thanh hai lần, nhưng vẫn không khởi động được.

Tôi nói với người thợ: “Có thể nào anh đã quên thông gió cho hệ thống khi thay dây lần trước không?” Anh ấy đồng ý đó có thể là vấn đề. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hóa ra là vòi phun nhiên liệu đã bị khóa. Sau khi người thợ máy xử lý vấn đề đó, cái xe scooter của tôi lại khởi động được, và mọi thứ đã trở lại bình thường.

Không có điện lại còn gặp sự cố, thế mà nó đã chạy năm dặm thần kỳ nhờ sự bảo hộ của Sư phụ từ bi. Nếu bạn tín Sư tín Pháp, kỳ tích có thể xuất hiện; nếu bạn tín Sư tín Pháp, không có thống khổ nào mà bạn không thể vượt qua.

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/-428229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/31/194858.html

Đăng ngày 07-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share