Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 12-05-2021] Tháng 5 năm 1996 khi đang sống ở Trung Quốc, tôi bắt đầu tu luyện. Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi rất yếu và phần lớn tiền lương của tôi dùng để khám bác sĩ và thuốc men. Do các vấn đề sức khỏe mà tính khí tôi nóng nảy, vì thế tôi thường tranh đấu với chồng tôi. Chúng tôi ly hôn bốn tháng trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Chồng tôi lấy ngôi nhà, do đó tôi đã phải để lại con trai năm tuổi cho mẹ chồng. Tôi chuyển tới một thành phố khác để làm việc.

Năm 2000, con trai tôi lên lớp ba. Điểm số ở trường của cháu không tốt và cháu chỉ muốn chơi. Một ngày con trai tôi nghịch thứ gì đó trong khi giáo viên đang giảng bài. Giáo viên rất bực mình và đã dùng một cái dùi (loại dùng để ghim sách vở) đánh vào tay cháu. Con trai tôi khóc khi cháu nhìn thấy máu và dùng tay còn lại để che vết thương ở tay đau. Giáo viên lại dùng dùi đánh vào tay còn lại của cháu. Con trai tôi sợ chết khiếp và kể từ đó luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Cháu không ăn không ngủ. Cuối cùng giáo viên đã ép cháu phải nghỉ học.

Bà nội đưa cháu tới bệnh viện khám và bác sỹ nói cháu bị bệnh tâm thần. Sau đó bà đưa cháu đến bệnh viện tâm thần và bác sỹ kê một số loại thuốc an thần. Bà nội cho con trai tôi uống thuốc nhưng cháu không có tiến triển. Tôi bận rộn với công việc của mình ở một thành phố khác và đã không gặp con trai trong một thời gian dài.

Một ngày mẹ chồng tôi gọi điện và bảo tôi hãy tới gặp bà để thảo luận một vấn đề quan trọng. Bà bắt đầu khóc và kể với tôi chuyện xảy ra với cháu. Bà cũng đã đưa cháu tới gặp nhiều thầy đồng và thấy thuốc dân gian trị bệnh lạ. Nhiều bác sỹ nói cháu sẽ không sống qua tuổi 13.

Con trai tôi rất gầy. Cháu không ăn và nói ai đó đang chạm vào cháu mỗi khi cháu muốn ngủ, vì thế mà cháu không thể ngủ được.

Một số người khuyên mẹ chồng tôi cầu Phật, vì thế bà đã mua một tượng Phật. Những người khác lại nói bà nên cầu Chúa, thế là bà tìm một cây thánh giá. Và có những người đề nghị cúng dường cho một số linh hồn, vì thế bà đã treo rất nhiều hình tượng khác nhau trên tường.

Tôi đến thăm mẹ tôi và nói với mẹ về tình huống của con trai. Mẹ tôi là một Phật tử và có rất nhiều bạn bè theo đạo Phật. Họ nhờ một thầy bói nổi tiếng giúp đỡ. Ông ấy nói đứa trẻ này từ thiên thượng xuống đây. Họ đang tìm kiếm cháu và lên kế hoạch sẽ đưa cháu quay trở về trước khi cháu 13 tuổi.

Tôi không tu luyện tinh tấn. Bên cạnh đó, công việc khiến tôi rất bận rộn do đó trạng thái tu luyện của tôi không thật tốt. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tốt và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tu luyện tốt. Đức tin của tôi mạnh mẽ và tôi không hoài nghi gì về sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi suy nghĩ về tình hình. Miễn là tôi tu luyện, Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sẽ chăm lo tất cả mọi việc cho tôi. Tôi muốn con trai mình tu luyện.

Ngày hôm sau tôi tới nhà mẹ chồng và mang theo cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với bà: “Mẹ hãy lau dọn mọi thứ, bỏ tất cả những hình tượng của các tôn giáo khác xuống!” Bà nhìn tôi với sự hoài nghi. “Mẹ hãy nghe con. Con sẽ không làm hại mẹ, càng không làm hại con trai con!” tôi nói.

Bà tháo tất cả mọi thứ trên tường xuống và ném chúng đi. Tôi đưa cho bà cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói với bà mỗi ngày hãy đọc sách cùng con trai tôi. Tôi hỏi bà liệu bà có thể làm được không. Bà khóc và nói bà sẽ làm bất cứ điều gì vì cháu. Mỗi ngày mẹ chồng và con trai tôi đọc sách cùng nhau và con trai tôi ngày một tốt hơn một cách thần kỳ.

Con trai tôi đã trưởng thành, có sự nghiệp và gia đình. Cháu tự học để trở thành một bác sỹ Trung y. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu con trai tôi. Gia đình chúng con thành tâm cảm tạ Sư phụ!

Ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người chứng kiến sự trân quý và uy lực của Đại Pháp. Không tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Và ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/30/193886.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share