Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2021]

Tên tiếng Trung: 初立文
Giới tính:Nam giới
Tuổi:65 tuổi
Thành phố:Duy Phường
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp:Chủ sở hữu cơ sở kinh doanh nhỏ
Ngày mất:Ngày 1 tháng 7 năm 2021
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:Ngày 22 tháng 9 năm 2019
Nơi giam giữ gần nhất:Trại tạm giam Duy Phường

Người nhà ông Sơ Lập Văn nghi ngờ rằng ông đã bị tiêm thuốc độc trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, và rằng các biến chứng do việc bị tiêm thuốc có thể đã khiến ông qua đời sau chưa đầy năm tháng sau khi được tạm tha y tế.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

7abb3c38d027f9a7aead4e113121a08a.jpg

Ông Sơ Lập Văn

Ông Sơ là cư dân thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2019, và bị giam giữ tại trại tạm giam Duy Phường. Ông bị kết án tám năm tù vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 và đã được thả ra trong ngày theo diện bảo lãnh điều trị y tế vì sức khỏe không tốt.

Ông nói với người nhà rằng lính canh trại tạm giam đã từng tiêm vào người ông một chất lỏng màu trắng sữa, khiến ông bị phát ban và khắp người vô cùng ngứa ngáy. Mắt cá chân của ông cũng bắt đầu mưng mủ, chảy ra máu và mủ. Sau đó lưng của ông bị mưng mủ và chảy mủ. Tình trạng bệnh tiến triển nhanh chóng. Đau đớn khủng khiếp và ngứa ngáy khiến ông thống khổ tột cùng. Đồng thời, ông còn bị biến chứng của bệnh tiểu đường nặng. Khi ông được thả, một lính canh tù đã nói với ông: “Sau khi về nhà, dù tình trạng sức khỏe của ông có vấn đề gì, thì cũng không liên quan gì đến chúng tôi.”

Sau vài tháng chịu đựng đau khổ, ông Sơ đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Trước đây ông Sơ là một người buôn bán nhỏ, và khi chưa tu luyện Pháp Luân Công, ông từng là một người rất nóng tính. Tu luyện không chỉ giúp ông phục hồi sức khỏe, mà còn giúp ông trở thành một người tốt hơn.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và vợ ông đã ly dị ông. Ông đã ba lần bị lãnh án lao động cưỡng bức, trong đó một bản án ba năm và hai bản án một năm (ông đã được tạm tha y tế sau 20 ngày bị giam giữ sau bản án lao động cưỡng bức một năm đầu tiên). Ông cũng bị kết án năm năm tù và bản án gần đây nhất là tám năm tù.

Trong khi bị giam giữ ông bị tra tấn rất tàn bạo. Ông bị tẩy não cường độ cao, đánh đập, bức thực, sốc điện, và trói trong tư thế gây đau đớn.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Truyền Quân (刘传军), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18663663566
Khúc Nhạc Chúng (曲乐众), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa: +86-18663663772
Tương Ngọc Mỹ (蒋玉美), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Phường Tử: +86-536-3011958

Bài liên quan:

Người đàn ông Sơn Đông qua đời sau vài tháng được tạm tha y tế, trước khi chết vẫn bị sách nhiễu

Sơn Đông: Sau tổng cộng 11 năm bị giam giữ, một người đàn ông lại phải đối mặt với phiên tòa vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/7/430520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196122.html

Đăng ngày 27-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share