Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2021] Ông Tưởng Minh Huy, 48 tuổi, ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 8 năm 2021, ông Tưởng bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông vào buổi tối cùng ngày và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin khác, máy tính, và máy in. Ông đã bị đưa tới Trại tạm giam Số 3 thành phố Lan Châu lúc nửa đêm.

Ngày 8 tháng 6, vợ ông Tưởng là bà Vương Hiểu Tĩnh đã nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát Lý Đông. Người này nói rằng chồng bà đã bị tạm giam hình sự và bị cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn dùng để khép tội các học viên Pháp Luân Công. Lý yêu cầu cho bà Vương đến lấy các vật dụng cá nhân của ông Tưởng và thông báo tạm giam tại Đồn Công an Đoàn Kết Tân Thôn. Ông ta cũng cho biết họ sẽ chuyển hồ sơ vụ việc của ông Tưởng cho công tố viên và có khả năng ông sẽ bị kết án.

Sau khi Viện kiểm sát quận Thành Quan phê chuẩn việc bắt giữ ông Tưởng vào ngày 20 tháng 8, bà Vương đã gửi một lá thư cho cảnh sát Lý và thúc giục ông ta và những người liên quan đến vụ việc trả tự do cho chồng bà. Bà chỉ ra rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà cũng cho biết khi Tổng cục xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm các sản phẩm in ấn và sách của Pháp Luân Công vào năm 2011, nên các sách và tài liệu về Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà của họ không thể được dùng làm bằng chứng truy tố ông Tưởng.

Cùng với bà Vương, mẹ và anh trai của ông Tưởng cũng đến đồn công an và viện kiểm sát để tìm kiếm tự do cho ông. Sau khi biết rằng cảnh sát đã chính thức đệ trình trường hợp của ông Tưởng vào ngày 9 tháng 9, họ đã gửi một lá thư cho công tố viên Trương Tĩnh vào ngày 13 tháng 9, và thúc giục bà ta bác trả lại hồ sơ của ông Tưởng và không lập án.

Án tù bảy năm tù trước đó

Ông Tưởng nguyên là phó giám đốc của Cục Cơ giới thành phố Lan Châu. Trước kia ông từng bị bắt vào tháng 12 năm 2004 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị Tòa án quận Thành Quan kết án bảy năm vào tháng 7 năm 2005. Ông bị Cục Cơ giới sa thải và người vợ trước đã ly hôn ông.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Lan Châu, ông bị cưỡng bức lao động không công cường độ cao, thường phải bóc tỏi hơn 10 tiếng mỗi ngày. Vết thương do dao cứa đầy khắp bàn tay và mùi khó chịu cùng với nước ép tỏi khiến tình trạng sức khỏe của ông tồi tệ hơn. Sau một thời gian dài ngồi trong căn phòng ẩm thấp và bẩn thỉu, ông và nhiều bạn tù khác bị ghẻ lở khắp người.

Đầu năm 2007, ông Tưởng bị biệt giam trong hơn 50 ngày và bị bốn tù nhân giám sát. Ông bị cấm ngủ và lính canh luôn bật đèn sáng suốt đêm.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị biệt giam một lần nữa vào tháng 3 năm 2008. Ông cũng bị giám sát chặt chẽ, cấm ngủ và còng tay. Yêu cầu thăm thân của gia đình ông cũng bị từ chối.

Sau nhiều năm bị tra tấn tàn bạo, ông Tưởng đã được trả tự do vào tháng 12 năm 2011. Ông đã tìm được công việc ở một công ty tư nhân và tái hôn vào tháng 8 năm 2012.

Thông tin của các thủ phạm bức hại:

Mã Chiêm Hiền (马占贤), cảnh sát của Đồn Công an Đoàn Kết Tân Thôn: +86-19896160124
Lý Đông (李冬), cảnh sát của Đồn Coogn an Đoàn Kết Tân Thôn: +86-13619363645

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/2/196000.html

Đăng ngày 26-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share