Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2021] Trong khi đang thụ án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Ngô Hải Ba đã bị tra tấn dã man tại Nhà tù Tứ Hội ở tỉnh Quảng Đông. Đây là nhà tù khét tiếng với việc sử dụng tra tấn để ép các học viên từ bỏ đức tin của mình. Ông bị đánh gãy cánh tay, dập nát hết các ngón chân và phải nhập viện nhiều lần do những chấn thương.

Ngày 2 tháng 12 năm 2015, ông Ngô ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông bị kết án năm năm tù vào ngày 8 tháng 6 năm 2016. Đơn kháng án của ông đã bị từ chối vào tháng 1 năm 2017.

Thường xuyên bị đánh đập và ngược đãi

Để cấm ông Ngô ngủ, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân thay phiên nhau giám sát ông. Bất cứ khi nào ông Ngô nhắm mắt, một tù nhân sẽ sử dụng móc quần áo để đánh đập ông, đổ nước ống điếu vào miệng ông hay sử dụng khăn lau bồn cầu rồi nhét vào miệng ông. Họ còn không cho phép ông đi tiểu trong hơn 24 giờ và cấm ông đi đại tiện trong vài ngày liên tiếp.

Ông Ngô thường bị ép phải ngồi xổm trong thời gian dài. Nếu ông có bất kỳ phản kháng nào, thì ông sẽ bị đánh đập dã man.

Đôi khi, lính can còn chỉ đạo cho các tù nhân tra tấn ông Ngô ba hay bốn lần trong một ngày và mỗi lần kéo dài 1 tiếng đồng hồ trong nhiều ngày liên tiếp. Các tù nhân biến các vật dụng trong phòng thành dụng cụ tra tấn. Họ đặt chân của một chiếc ghế đẩu nhỏ lên một trong những ngón chân của ông Ngô, sau đó ngồi hoặc nhảy lên ghế. Sau khi ngón chân của ông Ngô bị gãy và chảy máu, một tù nhân sẽ rắc một nắm muối lên ngón chân của ông. Tất cả 10 móng chân của ông đều bị bong ra và hoại tử. Các tù nhân còn đe dọa: “Nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ đánh đến khi ông tàn phế, sau đó chữa khỏi cho ông và lại đánh ông tàn phế.”

Các tù nhân còn đổ nước ớt vào mũi của ông; đổ nước lạnh lên người ông trong khi thời tiết đang lạnh cóng; sử dụng gậy nhựa để đánh vào ngón tay, ngón chân và mắt cá chân của ông; và sử dụng đế giày để đập vào cơ thể, bàn tay và bàn chân của ông khiến toàn thân ông đầy những vết bầm tím và sưng tấy.

Bị đánh đập đến bất tỉnh và những vết khâu ở môi

Vào chiều ngày 17 tháng 3 năm 2017, tù nhân Trần Quốc Hùng đã nỗ lực thuyết phục ông Ngô từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Ngô từ chối hợp tác và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho Trần. Quá tực giận, Trần đã đập mạnh đầu ông Ngô vào tường khiến ông bất tỉnh và tự cắn vào môi của mình. Miệng ông chảy nhiều máu, do đó tù nhân Giang Thủy Bình, có kiến thức y khoa, đã ép môi ông vào và dán chúng lại sau đó mới báo cáo sự việc với lính canh.

Lính canh không thèm hỏi chuyện gì đã xảy ra, bởi các học viên bị thương do đánh đập diễn ra hàng ngày. Không có tù nhân nào từng phải chịu trách nhiệm khi khiến các học viên bị thương.

Lính canh Tăng Kiến Hạnh cuối cũng đã đưa ông Ngô cùng một số tù nhân khác đến bệnh viện nhà tù. Ông Ngô phải khâu ba mũi ở môi.

Bị dẫm lên đầu và trấn thương mắt

Vào tháng 6 năm 2017, ông Ngô từ chối ngồi xổm để phản bức hại, do đó Ngũ Chí Đức cùng các tù nhân khác đã thay nhau đánh và đá ông. Ông Ngô không đánh lại. Tù nhân trưởng là Lưu Phi đã đá ông Ngô và dẫm lên đầu ông. Khi đầu ông đập xuống đất, mắt phải của ông đã bị thương và bắt đầu chảy máu.

Tù nhân Trần Chí Dũng nhìn vào ông và nói: “Quá tệ. Ông lại cần phải khâu lần nữa.” Khi đang đi bộ tới bệnh viện nhà tù, lính canh Long Phi Chí nói với những người xem rằng ông Ngô tự làm mình bị thương. Tại bệnh viện, Long chỉ đạo cho bác sỹ không được quá nỗ lực điều trị cho ông Ngô.

Để ngăn các học viên khác nhìn thấy vết thương của ông Ngô, các tù nhân đã vây quanh ông khi họ đi về phòng. Nhưng vết băng bó trên đầu ông Ngô khiến tù nhân Lưu Phi lo lắng, do đó hắn ta đã tháo băng ra.

Lưu Phi từng nói với ông Ngô: “Thật sự chúng tôi không muốn đánh ông, cấm ông ngủ hay cấm ông sử dụng nhà vệ sinh. Nhưng chúng tôi phải tuân theo chỉ thị của lính canh. Nếu không có lệnh của họ, chúng tôi không dám động tới ông. Nhưng họ từng chỉ đạo chúng tôi tra tấn ông, chúng tôi phải thực hiện, nếu không thì chúng tôi không được giảm án.”

Gãy cánh tay

Bất chấp sự tra tấn tàn bạo, ông Ngô vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình, khiến lính canh rất tức giận. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2017, Lưu Phi cùng hai tù nhân khác đã ghì ông Ngô xuống và sử dụng cùi chỏ để đánh ông. Ông thấy đau nhói ở cẳng tay trái. Ông nói: “Cánh tay của tôi đã bị gãy.” Khi họ dừng lại và xác nhận điều đó, ba tù nhân cùng đồng thanh nói “Không phải tôi!” Khi ông Ngô yêu cầu được gặp lính canh đang làm nhiệm vụ, họ đã trả lời rằng họ đang bận.

Sau đó, ông Ngô mới biết rằng lính canh đang theo dõi mọi việc thông qua camera giám sát và họ biết rằng cánh tay của ông đã bị gãy. Khi họ nói với ông rằng họ rất bận và không kiểm tra cho ông, trên thực tế họ đang thảo luận xem xử lý tính huống này như thế nào.

Nửa giờ sau, lính canh gọi ông Ngô cùng hai tù nhân là Lưu Phi và Ngũ Chí Đức tới văn phòng. Lính canh có họ là Ngô đã nói với ông Ngô: “Ông đáng bị đánh.” Tù nhân Ngũ Chí Đức nói: “Chúng tôi không đánh ông ấy.” Ông ấy bị ngã và gãy tay.

Bác sỹ nhà tù Lương Duệ Thành cũng được gọi đến văn phòng. Ông ta kiểm tra tay của ông Ngô rất cẩn thận và ban đầu nói rằng cánh tay đã bị gãy, nhưng ngay sau đó đã rút lại nhận định đó. Lính canh họ Ngô nói với ông Ngô rằng: “Ông không có vấn đề gì. Ông có thể quay lại phòng của mình.”

Khi Lưu Phi quay lại phòng, anh ta tuyên bố rằng lính canh đã chỉ thị: “Để ông ấy (ông Ngô) nghỉ ngơi vài ngày và sau đó chúng ta tiếp tục đánh đập ông ta.”

Do ông Ngô nhiều lần yêu cầu, cuối cùng lính canh Ngô cũng đồng ý đưa ông tới bệnh viện. Khi chụp X-ray chỉ ra rằng cánh tay của ông đã bị gãy, nhưng bác sỹ bệnh viện nhà tù đã không thể điều trị. Vào sáng ngày 8 tháng 12, ông Ngô đã được đưa tới Bệnh viện thành phố Tứ Hội. Ông đã được phẫu thuật và có một tấm kim loại được đặt vào trong cánh tay trái của ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/9/430592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/26/195911.html

Đăng ngày 25-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share