Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2021] Một người dân thành phố Bửu Kê, tỉnh Thiểm Tây đã bị giam trong bệnh viện tâm thần hơn ba tuần vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, lần đầu tiên, cảnh sát đến sách nhiễu nhà bà Trương Thái Hà. Vì lúc đó bà không ở nhà nên hôm sau họ đã bắt bà tại bệnh viện Vị Tân, nơi bà làm việc.

Lúc đầu bà bị giam giữ tại một khách sạn. Sau đó bà bị chuyển đến Trung tâm Phục hồi chức năng Vương Gia Nhai, thực chất đó là bệnh viện tâm thần của thành phố. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bệnh viện đã được trưng dụng làm một trong những nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình của bà Trương không hề hay biết gì về nơi giam giữ bà cho đến ngày 7 tháng 9 khi họ đến đồn cảnh sát địa phương để hỏi về trường hợp của bà. Khi họ đến bệnh viện tâm thần để thăm bà, lính canh đã không cho họ gặp trực tiếp, mà chỉ thông qua một cuộc gọi video. Có thông tin rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Bửu Kê đã ra lệnh bắt giữ bà và sẽ không chấp thuận thả bà ra trừ phi bà viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 9, chồng bà trở lại đồn cảnh sát để yêu cầu thả tự do cho bà, cảnh sát cũng yêu cầu ông viết một tuyên bố từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công và đe dọa sẽ bắt ông.

Trong khi bà Trương bị bắt thì con gái bà, cô Vương Cúc Hương, người mẹ của hai đứa con nhỏ vẫn còn đang thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà Trương đang kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến hoàn cảnh của họ.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Trương và cô Vương đều nhiều lần trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của họ.

Một vụ bắt giữ hàng loạt các học viên địa phương diễn ra ngay sau khi Phòng 610 thành phố Bửu Kê công khai phỉ báng Pháp Luân Công trên TV vào ngày 26 tháng 10 năm 2005. Ít nhất 30 học viên bao gồm bà Trương Thái Hà, cô Vương Cúc Hương, bà Nhiếp Đại Mẫn, bà Sa Ngọc Liên và bà Lý Liên Ngọc bị bắt đến các lớp tẩy não được tổ chức tại nhà khách địa phương.

Ngày 8 tháng 7 năm 2009, một nhóm cảnh sát của đồn cảnh sát Bảo Bình Lạc đột nhập nhà bà Trương với lệnh khám xét không có con dấu chính thức. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, TV, một đầu thu tín hiệu, một đầu DVD và một cái loa. Cảnh sát cũng ra lệnh bà Trương ký biên bản từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà từ chối làm theo. Sau đó cô Vương cũng bị bắt.

Ngày 21 tháng 11 năm 2018 cô Vương bị bắt lần nữa cùng với cha mình. Mặc dù cha cô được thả ra sau hai tuần nhưng cô Vương vẫn bị giam giữ và bị kết án sau đó.

Không lâu sau khi cảnh sát bắt chồng và con gái thì bà Trương cũng bị bắt. Bà bị giam giữ ở khách sạn Lăng Vân và phải ngồi trên ghế sắt trong hai tuần. Sau đó bà bị chuyển đến nhà tù Số 2 thành phố Bửu Kê và ở đó thêm 10 ngày. Bà bị cao huyết áp và được tại ngoại vào khoảng ngày 20 tháng 1 năm 2019.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/16/430833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/28/195944.html

Đăng ngày 26-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share