Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2021] Bà Mạnh Khánh Lan từng có mối quan hệ căng thẳng với bố mẹ chồng. Bà cũng có sức khỏe kém, thường xuyên cảm thấy kiệt sức và không có cảm giác thèm ăn. Cuộc sống đối với bà thật vô nghĩa và bà đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử.

Vào tháng 11 năm 1995, một người hàng xóm đã giới thiệu cho bà Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa giúp nâng cao đạo đức và sức khỏe. Một thời gian ngắn sau khi tu luyện, sức khỏe của bà được cải thiện và tâm trí bà trở nên thoáng đãng.

Tháng 7 năm 1999 cuộc sống yên bình của bà Mạnh bị đảo lộn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất ngờ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Kể từ đó, bà Mạnh Khánh Lan, người huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt nhiều lần. Bà thụ án hai lần tại trại lao động và bị tra tấn trong tù. Hiện bà đang thụ án bốn năm tù giam kể từ lần bị bắt gần đây vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Thụ án lần đầu tại trại lao động cưỡng bức

Tháng 10 năm 1999, bà Mạnh lên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công rồi bị bắt tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân và bị giam giữ tại nhà tù Số 2 huyện Tân.

Để buộc bà phải từ bỏ Pháp Luân Công, hàng ngày lính canh bắt bà cúi gập người với hai tay sau lưng và đứng ở tư thế này khoảng một tiếng. Bà bị giam giữ trong tám tháng và bị tống tiền 1.600 nhân dân tệ.

Tháng 6 năm 2000, bà Mạnh bị bắt lần nữa vì nói chuyện với người dân địa phương về Pháp Luân Công. Bà bị giam hơn 40 ngày tại nhà tù Số 2 huyện Tân và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Lần tiếp theo, tháng 10 năm 2001 bà bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Lúc đầu bà bị giam tại nhà tù Số 2 huyện Tân, sau đó thụ án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia.

Trong trại giam, bà Mạnh bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Đồ ăn được cấp phát thường bốc mùi, có phân chuột, cỏ khô và nhiều thứ dơ bẩn khác. Khi bà từ chối đọc nội quy trại giam, lính canh sẽ trói cổ tay và treo bà lên. Lính canh tên Vương Mẫn tát vào mặt bà hai cái mỗi khi điểm danh.

Sau khi bị bắt đến trại lao động, bà bị cưỡng bức làm việc nặng nhọc từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối như dệt chiếu, đóng gói tăm. Nếu từ chối không làm, bà sẽ bị buộc ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động suốt cả ngày.

Vì bị tra tấn trong thời gian dài, bà bị ghẻ ngứa và đau khắp người, đặc biệt là chỗ bàn tọa. Mỗi khi thay đồ thì vết thẹo bám dính vào quần rồi bong tróc ra khiến bà đau đớn và ban đêm không thể ngủ được. Lính canh còn liên tục bắt bà đọc nội quy trại lao động và nếu không thuộc bà sẽ bị trừng phạt.

Thêm hai lần bị bắt

Tháng 5 năm 2003, bà Mạnh lại bị bắt một lần nữa khi đang đi bộ trên phố. Tại trại giam số 2 huyện Tân, bà đã tuyệt thực. Bà được phóng thích sau khi bị tống tiền 5.000 nhân dân tệ.

Tháng 11 năm 2004, bà bị tố giác vì đã phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và bị bắt một lần nữa. Bà lại tuyệt thực trong khi bị giam giữ tại trại giam huyện Hải Luân.

Khi thấy sức khỏe của bà suy giảm, lính canh đã đưa bà đến bệnh viện. Ba ngày sau, vì tình trạng sức khỏe của bà không cải thiện, họ đã yêu cầu con trai bà đến đón bà về. Lúc đầu họ muốn tống tiền con trai bà với một khoản tiền lớn nhưng sau đó đã thay đổi khi con trai bà tuyên bố họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với mẹ mình.

Thụ án lần thứ hai tại trại lao động cưỡng bức

Tháng Giêng năm 2009, ngay trước Tết Nguyên đán (nhằm ngày 26 tháng Giêng), bà Mạnh bị một tài xế taxi tố giác vì đã phát tài liệu Pháp Luân Công và bị cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Bình Bàng bắt giữ. Một cảnh sát đã tát hai cái vào mặt bà. Lúc đầu bà bị giam tại trại giam số 2 Cáp Nhĩ Tân hơn 20 ngày, sau đó được chuyển đến trại lao động cưỡng bức Tiền Tấn thụ án một năm.

Tại trại lao động, bà bị bắt đóng gói tăm hơn 10 tiếng một ngày. Nếu bà không hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, bà sẽ phải hoàn thành công việc tại phòng giam vào ban đêm. Nhà xưởng không có hệ thống sưởi vào mùa đông lạnh giá khiến mọi người bị lạnh cóng tay chân.

Một ngày nọ, bà Mạnh từ chối làm việc vì thời tiết quá lạnh. Một lính canh tên Lưu Sướng đã đá vào mặt bà khiến cho trán bà bị sưng vù.

Vào mùa xuân, bà bị bắt làm việc ngoài đồng không có ngày nghỉ.

Khi bà từ chối hợp tác với lính canh trong một lần kiểm tra, bà lại bị đánh đập.

Sau khi được thả ra, một ngày nọ khi đang đi trên đường, bà tình cờ gặp Thường Kiến Dân, cựu lãnh đạo phòng An ninh Nội địa huyện Tân. Ông Thường đã tố giác bà vì mang một cái túi và đã bắt bà đến trại giam số 1 huyện Tân. Bà bị giam ở đó bảy ngày. Con của bà phải trả tiền chuộc để bà được thả ra.

Thụ án

Ngày 9 tháng 11 năm 2018 bà Mạnh Khánh Lan lại trở thành mục tiêu trong một chiến dịch bắt bớ quy mô lớn trong toàn tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, bà bị xét xử tại tòa án huyện Y Lan và bị kết án 4 năm tù giam. Mười ba học viên khác bị bắt cùng ngày cũng bị kết án và nhận mức án từ một năm rưỡi đến chín năm tù giam.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/16/430837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/28/195939.html

Đăng ngày 25-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share