Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2021] Gần đây xảy ra một số chuyện khiến tôi đột nhiên cảnh tỉnh, hóa ra tâm sắc dục (trong tôi) vẫn còn dơ bẩn và mãnh liệt như vậy, hôm nay tôi muốn phơi bày nó ra từ gốc rễ, hoàn toàn thanh trừ sắc dục can nhiễu, quy chính trạng thái không đúng đắn trong một thời gian dài.

Lý tính kiểm soát bản thân

Hai năm nay, vì bố mẹ lớn tuổi không thể tự chăm sóc bản thân, để tiện chăm sóc, tôi đã chuyển từ làng ra căn nhà trệt ở quận, tôi và em gái thay phiên nhau chăm sóc. Em trai đã qua đời cách đây mấy năm, nên em dâu và hai cháu gái về ở với ông bà vào ngày 28 tháng 12 âm lịch năm ngoái.

Trong thời gian đó, chồng tôi và em dâu đã có mối quan hệ bất chính với nhau, một số người nghi ngờ và nói với tôi, căn bản tôi không nghĩ về điều đó, mãi cho đến gần đây, đích thân tôi chứng kiến.

Vì em dâu đang kiện tụng nên thường mượn cớ đến nhà tôi. Hôm ấy, em dâu nói muốn chụp hình. Tôi vừa đi một chốc, quay về thì thấy em dâu đang ngồi trên ghế, mặt của chồng tôi sát mặt em dâu, tôi giật mình và tim nhảy thót như chặn ngang cổ họng vậy, ngược lại, có cảm giác như mình đã làm những điều đáng xấu hổ.

Tôi điếng người, lúc này họ cũng hoảng hồn, chồng tôi lập tức đứng dậy bỏ đi, em dâu cũng rất lúng túng. Tôi liền ổn định cảm xúc của mình để không làm sự việc trở nên trầm trọng hơn, chừa cho cô ấy một con đường lui, tôi bước đến trước mặt cô ấy và nói: Chị chụp hình cho em nhé!

Sau khi chụp xong, tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói với em dâu: “Em cũng biết nhân phẩm của anh rể em rồi đó, em nên trân quý bản thân, làm chuyện này sẽ tổn đức, mang bệnh trên thân (em dâu xác thực có rất nhiều bệnh), chưa kể mọi người trong nhà không đồng ý, con cái không nghe lời, tất cả đều vì nguyên nhân này mà ra, chẳng qua là con người không biết, cũng không tin điều này”. Tôi không làm cô ấy xấu hổ.

Sư phụ giảng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi đó tâm tôi ổn định lại, muốn sự việc có chuyển hướng tốt, để em dâu sau này còn có thể tiếp tục đến nhà, vì cả nhà cô ấy đều là những người có duyên đặc biệt với Đại Pháp. Em dâu chưa bao giờ phản đối Đại Pháp, mỗi lần cô ấy đến, tôi đều đưa tài liệu chân tướng cho cô ấy và các cháu, họ rất ủng hộ, tôi nên đứng trên cơ điểm cứu người mà nhìn nhận và đối đãi vấn đề, mặc dù trong tâm rất khó chịu đựng nhưng bề ngoài coi như tạm ổn.

Muốn chính người đầu tiên chính mình, tâm sắc dục không bỏ sẽ hủy chúng sinh

Dù chuyện này đã qua đi, ngoài mặt lúc đó cũng coi như ổn định, nhưng cần phải tu bỏ cái tâm này chứ không chỉ nói cho qua chuyện, cái tâm ấy cứ liên tục trỗi dậy, một thời gian, cảnh tượng đó lại tái hiện, kéo theo những suy nghĩ lung tung không dứt, Pháp cũng học không vô được, dẫn đến tâm tật đố, tâm sắc dục, tâm oán hận đều nổi lên với chồng.

Vốn dĩ đã có chín năm yên ấm giữa tôi và chồng, bản thân nghĩ rằng đã không còn cái tâm ấy, nhưng vì sao vẫn có thể sinh ra tật đố, thậm chí là oán hận, ác tâm, bất công, bi phẫn, thảm thương mạnh mẽ đến vậy v.v.. Điều quan trọng hơn là khơi gợi lên cái tâm sắc dục dơ bẩn đó, sao có thể phản ứng mãnh liệt đến vậy, trong tâm tôi bị sốc, thật quá nguy hiểm, mười mấy năm qua còn cho rằng bản thân trụ được giỏi lắm!

Đồng thời, tôi nghĩ vì sao những chuyện này có thể xảy ra trong gia đình mình nhỉ? Người tu luyện gặp chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, nên tìm ở bản thân, do trường không gian của mình không kiền tịnh, vẫn còn tâm sắc dục mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Mình không thể bị cuốn vào sự tình này, mình nên đứng trên cơ điểm cứu người, muốn chính người trước tiên chính mình, tìm tâm chấp trước của bản thân.

Trùng hợp có một đồng tu đưa cho tôi một chiếc thẻ nhớ, vừa nghe thì đó là “bài chia sẻ tu tâm đoạn dục”, tôi càng nghe càng muốn nghe, càng nghe càng thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình. Trước đây tôi cũng thấy các “bài chia sẻ tu tâm đoạn dục” trên phát thanh Minh Huệ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không cần (tu ở) phương diện này nên không tải về bất cứ bài nào.

Mấy hôm nay, tôi vừa về nhà là nghe, nghe hơn chục lần, càng nghe càng cảm thấy mình còn kém xa nghìn dặm. Do bản thân có tâm sắc dục mới chiêu mời những can nhiễu này, nếu chẳng phải là Sư tôn khổ tâm an bài, thì tâm sắc dục dơ bẩn và xấu xí trong thân tôi sao có thể phơi bày? Cảm tạ sự an bài của Sư phụ giúp tôi nhận ra rằng, những người thân mê mất trong hồng trần ô trọc này đều là những sinh mệnh quá đáng thương, nghĩ đến đây, trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu, nếu sắc dục không bỏ sẽ hủy chúng sinh! Từ trong tâm cảm thấy có lỗi với họ, và cảm thấy khó chịu cho họ.

Khi tôi hoàn toàn không có tâm chán ghét và oán hận, thay vào đó là cảm giác an nhiên hơn bao giờ hết, tôi chuẩn bị vài bài chia sẻ về tu tâm đoạn dục trong Mp3 rồi đưa cho chồng nghe. Thính giác của anh ấy không được tốt lắm, nên tôi đã điều chỉnh âm thanh của tai nghe cho đến khi anh ấy hài lòng. Buổi tối, anh ấy nghe đến khuya, tôi tưởng rằng anh ấy đã ngủ nên bước đến hỏi: Mình ngủ chưa? Rồi thuận tay gỡ tai nghe ra, nhưng anh ấy nói: Chưa ngủ. Ý là vẫn muốn nghe tiếp. Tôi nói: Mình cũng nên nghe để hiểu rõ, để thấy rằng Sư phụ dạy đệ tử của Ngài bước đi chân chính trên con đường như thế nào, trước đây mình nghe theo những lời dối trá độc hại, mở miệng ra là dùng tư duy dơ bẩn của mình để nhục mạ chúng tôi, nhục mạ Sư phụ của chúng tôi, mình có biết mình đã phạm tội lớn như thế nào không? Bây giờ mình cũng nghe chia sẻ của đồng tu rồi đó, một người thường gặp phải chuyện này sẽ đối đãi ra sao? Ngoại trừ người luyện Pháp Luân Công ra, mình không thể tìm thấy một người thứ hai như vậy đâu.

Tôi còn nói với anh ấy rằng, nếu tôi không bước trên con đường tu luyện này, có lẽ tôi cũng giống như anh vậy, cũng đang vật lộn trong đau khổ, dẫu con người cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thế nào đi nữa, chẳng phải vẫn có thống khổ, phiền não, lo lắng theo sau đó ư? Mình nhìn mình lúc này đi, bảy khiếu đều có vấn đề, mũi, mắt, tai, cổ họng đều không ổn, suốt ngày uống một vốc thuốc, hy vọng từ nay về sau mình có thể cải tà quy chính, thực sự có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình, cũng là có trách nhiệm với người khác, tôi cũng hy vọng mình có thể xem qua một lần quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, thực sự sống vì bản thân mình. Anh ấy không lên tiếng, cứ nằm trên sofa nghe suốt hai đêm. Có thể những điều đúng đắn đã chạm đến tâm linh của anh ấy, nên anh ấy cảm thấy hổ thẹn. Tôi nhận thấy mấy hôm đó anh ấy không uống thuốc.

Phơi bày ma sắc, loại bỏ niệm sắc dục

Sau khi nghe các “bài chia sẻ tu tâm đoạn dục” của đồng tu, tôi nghiêm túc suy nghĩ về bản thân.

Trước khi tu luyện, tôi từng là loại người mà Sư phụ nói đã làm những điều không xứng đáng với một chữ nhân, tôi đã làm rất nhiều chuyện khó mở miệng nói cho được. Về sau do hôn nhân không thuận tâm, không cam lòng cả đời uất ức như thế, tôi luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, nên quyết tâm ly hôn với chồng.

Sau đó, tôi còn cho rằng may mà ông trời có mắt, cho tôi có duyên gặp được thần tượng trong tâm mình, cả hai đều cảm thấy rất may mắn, và thống nhất rằng hai bên sẽ ly hôn sau khi nghỉ hưu, rồi sẽ lại kết hôn với nhau, dẫn đến sau này coi nó như một cái cớ “chúng ta sẽ kết hôn” để tự hợp thức hóa tự ngã. Vì ở trong mê, nhìn không rõ an bài của cựu thế lực, nên đã thuận theo nhân tâm mà sa ngã.

Ngay khi tôi chuẩn bị nghỉ hưu và ly hôn, tôi may mắn đắc được cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp, tôi nhận định vị Sư phụ này như Thần, lập tức thế giới quan của tôi cũng phát sinh biến hóa một cách long trời lở đất, sâu sắc nhận ra mình thật quá may mắn.

Chiều hôm ấy, khi tôi cầm trong tay băng thu âm và video giảng Pháp của Sư phụ, Sư phụ lập tức nhổ bỏ đi vật chất biến dị đó trong thân thể tôi, ngay lúc ấy tôi cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Thần lực, khiến cho những cám dỗ ngoại lai căn bản không động được đến tâm tôi, đó là một cảnh giới mà tâm tĩnh như nước. Sau khi tôi nghe qua một lượt video giảng Pháp, thì lập tức hạ quyết tâm: Mình không thể ly hôn với chồng, dĩ nhiên cũng không tồn tại chuyện tái hôn.

Vì tôi không nhận rõ rằng cựu thế lực mượn cớ này để bức hại, nên đã gặp rất nhiều can nhiễu, mỗi khi sắc dục giãy chết, cái bóng đáng khinh bỉ này liền lóe lên trong não tôi, cho rằng cái tình này thật khó buông xuống, không thể phá bỏ, nửa muốn nửa không mà ứng phó, cảm thấy thật khổ thật mệt. Mãi cho đến năm 2002, bề mặt là vì truyền kinh văn của Sư phụ mà bị bắt cóc đến đồn cảnh sát, rồi vào trại lao động cải tạo, nhưng tôi vẫn không ngộ ra, cứ luôn có tâm oán hận cảnh sát đã hại mình, đến khi ra khỏi trại lao động, tôi mới đọc được Pháp mà Sư phụ giảng liên quan về phương diện này. Khi đó, tôi thực sự thể hội cảm giác xấu hổ không chỗ dung thân, chẳng còn mặt mũi nào, tôi đã bôi nhọ Đại Pháp, để lại vết đen trong Đại Pháp. Tôi quyết định phải quy chính hoàn toàn hành vi của bản thân, vậy là mọi thứ trở nên tự nhiên, trong tâm cũng nhẹ nhàng! Không thể diễn tả bằng lời.

Nuôi dưỡng ma sắc trong thời gian dài

Nhiều năm qua, cho dù là gặp cám dỗ như thế nào, tôi đều có thể tự mình cố gắng và tự kỷ luật, thiện ý khuyên đối phương, từ đó triển hiện ra sự tốt đẹp của Đại Pháp. Dĩ nhiên đôi khi cái tình ấy hệt như quan sinh tử, nhưng tôi đều kiên định vượt qua hết lần này đến lần khác.

Nhưng mà, vì tôi lý giải vấn đề sắc dục rất thấp, cho rằng không trượt ra ngoài quỹ đạo thì không có tâm sắc dục, không có chuyện vợ chồng thì không có tâm sắc dục, những chuyện sắc dục này mình đã tu bỏ rồi, vì vậy đã xuất hiện nhiều can nhiễu trong một thời gian dài, tôi cũng không tìm vấn đề ở phương diện này.

Gần đây, đối chiếu với các “bài chia sẻ tu tâm đoạn dục” của đồng tu, tôi thấy mình căn bản không nhận thức ra tâm sắc dục: Ví như gặp người khác giới liền cảm thấy người này điển trai, người kia điển trai, còn lóe lên niệm đầu bất hảo, đôi khi giảng chân tướng cũng không giữ vững bản thân. Một lần nọ, tôi gặp một người đàn ông trạc 50 tuổi ở nhà ga, và giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi thấy anh ấy rất sẵn lòng nghe, vì vậy tôi cứ muốn nói hết những gì cần nói. Thật không ngờ rằng, trước khi rời đi, anh ấy đã sinh ra tà niệm, kỳ thực anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi, lại còn muốn đi theo xem tôi ở đâu, khi đó đồng tu đi cùng nói rằng tôi giảng quá nhiều. Hôm nay tôi mới ngộ ra, do trường không gian của tôi bất tịnh nên mới dẫn tới ma sắc dùi vào sơ hở.

Một lần khác, khi tôi đang ở chợ giảng chân tướng, tôi gặp một người đàn ông đẹp trai, và giảng chân tướng cho anh ấy, thấy anh ấy tiếp nhận tốt nên tôi cũng giảng nhiều. Cuối cùng trước khi anh ấy rời đi, tôi còn cảm động bắt tay với anh ấy. Khi đó tôi cũng ý thức rằng không nên bắt tay, mặc dù tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì về người đàn ông này, nhưng nếu tôi không ấn tượng về anh ấy thì đã không bắt tay như vậy, thực chất đây là tâm phân biệt, có thể chứng minh rằng bản thân vẫn còn tồn tại tâm sắc dục, cũng có thể nói là không chừng mực ý tứ! Đồng tu lúc đó nói tôi không nên bắt tay với người ấy. Sư phụ đã giảng Pháp đủ nhiều và đủ nghiêm túc về phương diện này rồi.

Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi luôn va vấp, hết ngã trái rồi lại ngã phải, đôi khi ngã đến vỡ đầu chảy máu, suốt thời gian dài đả tọa, phát chính niệm, học Pháp đều mê mờ. Bốn, năm năm qua, trạng thái không đúng đắn giống như chấn thương ở cánh tay và mắt cá chân luôn can nhiễu tôi, nếu chẳng phải cái này can nhiễu thì cái kia cũng can nhiễu.

Sư phụ giảng:

“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Mỗi lần như vậy tôi đều khổ sở tìm ở bản thân nhưng vô ích, sau này vẫn cứ như vậy, rất bất lực, tự trách chính mình. Nhờ Sư phụ khổ tâm an bài mới khiến tôi ý thức ra rằng cựu thế lực mượn lý do này để bức hại can nhiễu, và nhận ra bản thân đã nuôi dưỡng ma sắc can nhiễu trong hàng chục năm qua. Viết đến đây, tôi còn muốn cảm ơn chồng và em dâu, họ đồng hành cùng tôi cũng thật vất vả.

Tuy đã phơi bày ma sắc, nhưng tôi vẫn nắm chắc nó, không cho nó có cơ hội thở, vì vậy mỗi ngày trước khi phát chính niệm, tôi dành ra năm phút, trước tiên giải thể hoàn toàn tất cả những vật chất biến dị trong trường không gian của bản thân, thanh trừ ma sắc dục, triệt để phơi bày nó, và thanh trừ sạch sẽ; thanh trừ bức hại mà cựu thế lực cưỡng chế vào. Đồng thời, tăng cường thời gian và số lần phát chính niệm trọng điểm trong ngày.

Tôi cảm nhận rõ ràng uy lực mạnh mẽ của phát chính niệm, trạng thái mê mờ cũng ít đi, thuận theo đó, những thay đổi trong cơ thể cũng rõ ràng, ví như: Do ảnh hưởng của mắt cá chân, khiến cơ thể tôi không thể đứng thẳng lên, nhưng gần đây tôi rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn, đặc biệt hôm nay hoàn toàn bình thường. Tối hôm trước, khi tôi hoàn thành cơ bản bài viết và thức dậy vào buổi sáng để phát chính niệm, luyện công, học thuộc Pháp, tôi cảm thấy rất thanh tỉnh, luyện bão luân cũng rất nhẹ nhàng, tôi biết đây là Sư phụ từ bi giúp tôi hoàn toàn nhổ bỏ gốc rễ sắc dục nuôi dưỡng trong nhiều năm qua.

Quy chính động tác luyện công

Hơn 20 năm, ở phương diện luyện công, tôi có thể kiên trì không bỏ sót một ngày nào, luyện năm bài công pháp từng bước đến hết, nếu có tình huống đặc thù không luyện hết thì sẽ luyện bù lại. Vì vậy, tôi tự cho rằng động tác luyện công của mình chuẩn xác hơn bất kỳ ai khác. Kỳ thực không phải, vẫn còn kém xa lắm! Thỉnh thoảng đồng tu chỉ ra chỗ thiếu sót của tôi, tôi cũng hạ quyết tâm sửa. Trong số đó, khi luyện bài công pháp thứ tư, xoay tay qua đầu rồi lại đưa tay về phía trước, tay tôi không từ đỉnh đầu hạ xuống qua mặt, mà lại từ hai bên đầu hạ xuống. Sau khi tôi nghiêm túc luyện đến tiêu chuẩn, bất ngờ phát hiện ra rằng tóc của tôi không còn rụng nhiều nữa, và khuôn mặt cũng sáng láng hơn.

Hôm nay, tôi hy vọng đồng tu nào vẫn chưa ý thức được các nhân tâm, hãy học thêm Pháp liên quan ở phương diện này, nghe thêm các bài chia sẻ của đồng tu, để kịp thời phát hiện, kịp thời thanh trừ những vật chất bại hoại, quét sạch chướng ngại trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/27/正人先正己-彻底拔掉色欲的根-430082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196121.html

Đăng ngày 23-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share