Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2021] Tôi đã bắt đầu việc chép Pháp vào tháng 4 năm 2015. Tôi vẫn nhớ rằng tay mình đã bị run khi bắt đầu cầm bút viết. Mới đầu tôi bị mất kiên nhẫn, nhưng sau khi dần dần bình tĩnh lại thì tôi phát hiện ra mình có nhiều thời gian hơn, tôi không còn truy cầu tốc độ nữa mà chỉ tập trung vào việc chép Pháp. Tôi cũng có thể nhanh chóng tìm ra lỗi sai trong bản ghi chép của mình và lập tức sửa lại cho đúng.

Sư phụ giảng:

“Bộ Pháp mà Sư phụ truyền đây, có thể khiến chư vị tu luyện, chư vị chính là tu luyện trong bộ Pháp này, dùng bộ Pháp này để đối chiếu, Pháp là không hề sai. Pháp ở bề mặt nhất có văn tự của con người và kết cấu văn tự của con người, nhưng tuyệt không hề hạn cuộc ở bề mặt đâu, tầng tầng tầng tầng đều có nội hàm của Pháp.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Tôi từng chỉ chép Pháp một cách vô thức và sau đó học thuộc những gì mình đã chép ra. Nhưng sau đó trong quá trình chép, tôi nhập tâm từng dấu câu, từng ký tự cho đến từng dòng, chú ý từng đoạn, từng trang cho đến toàn bộ cuốn sách. Cứ như vậy, tôi đã chép cuốn Chuyển Pháp Luân được tám lần.

Sư phụ giảng:

“Tôi trước đây thường viết một số bài văn ngắn, chư vị gọi là ‘kinh văn’, trong tu luyện không ngừng tu chính mọi người, bảo mọi người làm thế nào. Sau đó tôi biết mọi người dần dần thành thục rồi, cũng không thể thường xuyên viết nữa.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi cũng đã chép cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ III”, và toàn bộ năm cuốn Hồng Ngâm. Tôi nhẩm thuộc Pháp trong quá trình chép và sau đó kiểm tra lại những gì mình đã chép ra.

Tôi đã kiên trì chép Pháp trong 5 năm, và quá trình này đã giúp tôi loại bỏ nhiều chấp trước cũng như đề cao tâm tính của bản thân.

Tôi có nguyện vọng chép toàn bộ những bài giảng khác của Sư phụ, khắc ghi Pháp trong tâm và để bản thân được đắm mình trong Đại Pháp.

Nhờ có sự khích lệ của các đồng tu nên tôi đã có dũng khí để viết bài chia sẻ lần đầu tiên. Chúng ta hãy trân quý cơ duyên tu luyện, tìm lại cảm giác tu luyện như thuở đầu, cộng đồng tinh tấn thực tu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/20/426224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/8/194980.html

Đăng ngày 21-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share