Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2021] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thử học thuộc Chuyển Pháp Luân một vài lần, nhưng tôi đã không kiên trì được. Vì thế tôi quyết định đầu tiên chỉ tập trung vào học thuộc Luận Ngữ. Ngay sau khi “Luận Ngữ” được Sư phụ công bố vào năm 2015, tôi đã đọc câu đầu tiên:

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Ngay lập tức, tôi cảm thấy câu Pháp này đã phá tan mọi quan niệm của tôi và giúp tôi nhớ lại ý nghĩa của cuộc sống. Bây giờ câu Pháp này đã in đậm trong tâm trí tôi. Tôi tiếp tục học thuộc “Luận Ngữ” khi học Pháp, làm việc nhà và thậm chí khi tôi đi bộ.

Tôi học thuộc “Luận Ngữ” trên đường đi làm và trên đường về nhà. Tôi nhẩm lại khi đi đón con ở trường. Nhờ kiên trì nỗ lực, tôi đã lĩnh hội được quá trình hình thành của vũ trụ và hiểu rằng mỗi lạp tử đều mang đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi ngộ ra điều Sư phụ giảng:

“Nói tới bản nguyên của vật chất, kỳ thực đã không thể gọi là vật chất được nữa, [chính] là pháp lực – đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn đã tổ hợp nhân tố bản nguyên thành vật chất thời kỳ đầu, sau đó lại do Chân-Thiện-Nhẫn tầng tầng tổ hợp thành những vật chất tại các tầng thứ khác nhau lớn hơn, cho đến tầng vật chất lớn hơn nữa, mãi cho đến neutrino, hạt quark, hạt nhân nguyên tử, nguyên tử, phân tử mà nhân loại hiện nay nhận thức được, mãi cho đến vật chất bề mặt, đều là do chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn này tổ hợp thành, cho nên Lý cuối cùng của vũ trụ này chính là “Chân-Thiện-Nhẫn”, Ông chính là căn bản của Phật Pháp.” (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore [1996])

Càng nhẩm “Luận Ngữ”, tôi lại càng thích học thuộc, và tôi càng cảm nhận được sự thâm sâu của Đại Pháp. Càng nhẩm “Luận Ngữ”, tôi càng cảm nhận được vẻ đẹp, niềm vui và bình an khi đồng hóa với Đại Pháp. Đôi khi tâm trí tôi tự nhiên đọc nhẩm “Luận Ngữ.”

Buổi tối trước ngày con trai tôi thi đại học, chồng tôi đã đổ lỗi cho cháu điều gì đó, cháu đã đóng sầm cửa và bỏ đi. Vợ chồng tôi vội vã ra ngoài tìm con. Lúc đó khoảng nửa đêm và không có ai quanh đó. Gió mạnh đến nỗi cây và cỏ như đang rít lên. Chúng tôi liên tục gọi tên con trai nhưng không có ai trả lời. Chúng tôi vô cùng lo lắng!

Vào lúc này, tôi cảm nhận một thứ gì đó “bất hảo” thoát ra khỏi đầu mình và nó đang cố tình tạo ra giả tướng. Thứ bất hảo đó, dù nó là gì đi nữa, đã khiến tôi bị ảo giác. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhắc nhở bản thân rằng tôi là một học viên Đại Pháp, có Sư phụ và Pháp bảo hộ mọi thứ sẽ ổn thôi. Đột nhiên Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi: “Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ.” Đúng rồi, tôi nên nhẩm “Luận Ngữ”!

Ngay lúc đó tôi khởi chính niệm. Tôi chỉ tập trung đọc nhẩm “Luận Ngữ” trong lúc đi quanh quanh và không nghĩ về điều gì khác. Đến lần thứ ba khi tôi gần đọc xong thì tôi cảm nhận được “vật chất bất hảo” đó và ảo giác biến mất. Từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Sư phụ. Tôi thành tâm nói với Sư phụ rằng tôi đã sai và hứa với Ngài rằng tôi sẽ không đổ lỗi cho con trai mình nữa. Tôi hứa sẽ tu bản thân mình tốt hơn. Vào lúc ấy, điện thoại của tôi reo và đó chính là con trai tôi. Cháu nói cháu vẫn ổn và sẽ sớm về nhà.

Sau khi con trai tôi về nhà, tôi kể với cháu về toàn bộ quá trình đi tìm cháu và chia sẻ với cháu về sự huyền diệu đến từ sự từ bi của Sư phụ và việc đọc nhẩm “Luận Ngữ”. Sau đó chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ không đến trường tham gia các lớp tự học buổi tối nữa. Thay vào đó chúng tôi sẽ ở nhà. Chúng tôi sẽ học Pháp cùng nhau và sau đó học bài tập ở trường. Chúng tôi chia sẻ với nhau, chân chính hướng nội và tu bản thân mình. Sau đó, con trai tôi được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Cháu rất hài lòng với kết quả học tập và chúng tôi cũng vậy.

Vào mùa thu năm 2018, tôi không thể tập trung học Pháp và vì thế tôi không thấu Pháp. Tôi biết học Pháp rất quan trọng, vì vậy tôi luôn cầm một cuốn sách Đại Pháp trong tay. Tôi cảm thấy khó chịu khi không có một cuốn sách nào ở ngay trước mặt. Thật không may, vào một ngày, một vài cảnh sát đã đột nhập vào nhà của tôi và đưa tôi đến trại tạm giam. Lúc đó tôi không có một cuốn sách Đại Pháp nào. Vì vậy, tôi quyết định đọc nhẩm “Luận Ngữ.” Tuy nhiên, mặc dù tôi có thể ghi nhớ “Luận Ngữ” một cách trôi chảy, tôi lại không có thể ngộ tốt các Pháp lý mà tôi đọc.

Sư phụ giảng:

“Niệm Phật hiệu thì người ta phải niệm một cách nhất tâm bất loạn, trong tâm không suy nghĩ gì cả, niệm đến mức các bộ phận khác trong đại não đều tê liệt, không còn biết gì nữa, một niệm thay vạn niệm; từng chữ từng chữ “A Di Đà Phật” đều có thể hiển hiện trước mắt.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

“Bởi vì khi chư vị đang học thuộc, đằng sau mỗi chữ đều có vô cùng vô tận các Phật, Đạo, Thần, mỗi con chữ đều có thể khiến chư vị minh bạch lý của các tầng khác nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Do đó tôi quyết định học thuộc “Luận Ngữ” trong tâm. Tôi cố gắng hình dung từng từ và sau đó viết ra giấy. Người ngồi cạnh tôi ở trong trại tạm giam ngạc nhiên vì sự tập trung của tôi, vì anh cảm thấy như tôi đã ngồi ở đó mãi mãi.

Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ nhẩm to “Luận Ngữ” cho mọi người quanh tôi nghe. Một trong số họ là một phụ nữ đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Lúc mới đầu, cô ấy luôn khóc như thể cô ấy đang chịu đau đớn và không thể kiểm soát bản thân. Sau khi thường xuyên nghe tôi nhẩm “Luận Ngữ”, cô đã cảm thấy tốt hơn và ngừng khóc. Thậm chí cảnh sát cũng ngạc nhiên trước khả năng ghi nhớ Pháp của tôi.

Bằng cách này, tôi đã đột phá vấn đề không có sách Đại Pháp trong trại tạm giam. Tôi cũng giải quyết được vấn đề không thể thấu Pháp do thiếu tập trung khi học.

Xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/30/-424003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/2/193916.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share