Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 27-08-2021] Một buổi sáng, tôi và đồng tu đi đến khu chợ cách đó 10km để phát tài liệu chân tướng. Chúng tôi chính niệm suốt chặng đường nên phát khá thuận lợi.

Đến trưa về nhà, chồng tôi gọi con gái và con trai từ nhà máy về nhà. Ông ấy hỏi tôi: “Mình còn luyện hay không luyện Pháp Luân Công?”

Tôi khẳng định: “Luyện”.

Ông ấy tức giận nói: “Mình luyện thì ly hôn. Đây là hai con đường, mình tự chọn đi”.

Tôi nói: “Ly hôn thì ly hôn, tôi nhất định luyện công pháp này”.

Ông ấy nói: “Vậy thì ly hôn!”

Sau đó tôi đi thay quần áo, chuẩn bị đi Phòng Nội vụ. Con dâu hỏi tôi: “Mẹ thực sự ly hôn?”

Tôi nói: “Ly hôn, để ông ấy khỏi lấy việc luyện Pháp Luân Công ra làm đề tài để nói.”

Con trai nói: “Không ly hôn được đâu, hôm nay là Chủ Nhật, Phòng Nội vụ không làm việc”.

Chồng tôi im lặng không lên tiếng. Cuối cùng ông ấy nói: “Tôi không quản nữa. Muốn luyện cứ luyện!” Tôi hiểu rằng tà ác đằng sau ông ấy đã bị giải thể!

Thông qua chuyện này, tôi ngộ rằng, chính niệm của mình có thể hóa giải hết mọi ma nạn, bởi đó cũng là khảo nghiệm liệu bản thân có kiên định với Pháp hay không. Sư phụ nhìn thấy tôi đạt đến tiêu chuẩn của tầng Pháp đó, vì vậy chuyện không nên xảy ra sẽ không xảy ra.

Nếu tôi thỏa hiệp và nói: “Không luyện”. Ngay cả khi nói dối chồng, và vẫn luyện sau lưng ông ấy, điều này không đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, kết quả càng tệ hơn, có thể khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở. Cho nên, chúng ta gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải chính niệm, mới không dễ thực thi sai lầm.

Một hôm, chồng tôi nói lữ đoàn đến, người trong thôn nói rằng nếu mình không luyện, sẽ xóa bỏ tên của mình ở trên đó, từ nay về sau cũng không trì hoãn việc thi đại học hay nghĩa vụ quân sự của cháu trai. Tôi vừa nghe liền hiểu đây là cái bẫy của cựu thế lực. Tôi nói: “Mình đừng quản, tôi sẽ đi gặp ông ấy”.

Tôi biết đã đến lúc giảng chân tướng cho kế toán tiểu đội. Tôi đến nhà ông ấy, tặng cho ông ấy tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, giảng rằng Sư phụ Đại Pháp bảo chúng ta làm người tốt như thế nào, cũng giảng về hiệu quả trị bệnh khỏe người của Pháp Luân Công. Cuối cùng, kế toán tiểu đội đã minh bạch chân tướng. Ông ấy nói: “Đây là chỉ thị cấp trên, không liên quan đến tôi”.

Tôi nói với ông ấy: “Sau này đừng tham gia quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công, bởi nó chẳng có gì tốt cho anh cả”.

Ông ấy liên tục nói: “Phải rồi, được rồi”.

Là người tu luyện, khi đối diện với bất cứ việc gì, đều nên sắp xếp cơ điểm cho đúng đắn, mọi lúc nhắc nhở bản thân là đệ tử Đại Pháp, không được để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Bình thường chú ý từng lời nói, từng hành động của bản thân, nhất cử nhất động đều phù hợp với Pháp, hướng nội tìm, tu bản thân.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles//2021/8/27/遇到任何事-都要把基点摆正-429168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/6/196049.html

Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share