Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2021] Hôm nay tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp về trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam. Anh ấy không tin và hỏi tôi lấy thông tin ở đâu. Tôi nói rằng đó là từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, họ đã thu thập bằng chứng từ nhiều nhân chứng. Anh vẫn không chịu chấp nhận. Anh ấy bảo tôi đừng tin các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc; và nói rằng các nước khác thù địch với Trung Quốc nên tung tin đồn thất thiệt và phóng đại lên để gây hoang mang.

Tôi thất vọng và tự trách mình. Nhìn chung, người đàn ông này là một người tốt và thường giúp đỡ người khác. Nhưng anh ấy đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tệ đến nỗi anh ấy tin rằng ĐCSTQ cũng chính là Trung Quốc và rằng ĐCSTQ rất vĩ đại. Anh ấy không để bất cứ ai chỉ trích nó. Tôi thường cố gắng nói cho anh ấy biết sự thật về ĐCSTQ, nhưng anh ấy luôn bảo vệ nó một cách mạnh mẽ.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ba năm trước. Không có học viên nào khác trong khu vực của tôi, vì vậy tôi không có cơ hội để chia sẻ với các đồng tu. May mắn thay, năm ngoái, tôi đã học được cách truy cập vào Minh Huệ Net, nhờ vậy tôi có thể đọc các bài giảng mới nhất của Sư phụ và bài chia sẻ của các học viên. Các bài chia sẻ đã điểm ngộ cho tôi, mang đến cho tôi nguồn cảm hứng và sự khích lệ.

Khi gặp khó khăn trong việc giảng chân tướng, cảm thấy thất vọng, tôi đã đọc các bài giảng của Sư phụ và những bài viết của học viên. Những bài viết này luôn giúp ích cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Nhân loại nếu muốn liễu giải được bí ẩn của vũ trụ, thời không, và thân thể người, thì chỉ có tu luyện trong chính Pháp, đắc chính giác, đề cao tầng thứ của sinh mệnh. Trong tu luyện cũng khiến phẩm chất đạo đức được đề cao; khi phân biệt được thật sự thiện và ác, tốt và xấu, đồng thời vượt khỏi tầng thứ nhân loại, thì mới nhìn thấy được, mới tiếp xúc được vũ trụ chân thực và các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau các không gian khác nhau.“(“Luận ngữ”, Chuyển Pháp Luân)

Từ lời dạy của Sư phụ, tôi nhận ra rằng chỉ một người tu luyện chân chính mới có thể thật sự phân biệt được thiện-ác, tốt-xấu. Một người thường không có khả năng này, chưa kể họ còn bị tẩy não bởi ĐCSTQ. Vì vậy, tôi có thể hiểu vì sao anh ấy không thể chấp nhận những gì tôi nói. Nỗi thất vọng và khó chịu của tôi là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn cũng tức là không thiện, tôi đã không thể đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Vậy làm sao có thể lay động được trái tim của người khác?

Khi bắt đầu hướng nội, tôi ngừng phán xét đồng nghiệp của mình. Nhớ lại con người cũ của tôi trước khi đắc Pháp, tôi cũng giống như anh ấy, đã từng bảo vệ ĐCSTQ.

Tôi là “công nhân kiểu mẫu” trong đơn vị làm việc của mình và được gửi đến Bắc Kinh để đào tạo. Trong thời gian đó tôi đã được chu cấp và đồng tình với rất nhiều tuyên truyền của Đảng. Sau đó, tôi tin rằng ĐCSTQ là vị cứu tinh của nhân dân Trung Quốc. Tôi coi các nước khác là kẻ thù của Trung Quốc và họ đã nói dối về Trung Quốc và người Trung Quốc. Tôi cũng có những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chưa bao giờ đọc tài liệu giảng chân tướng của các học viên, vì vậy tôi nghĩ họ là những kẻ gây rối.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn may mắn khi cách đây nhiều năm, có cơ hội tìm hiểu về Phật giáo, từ đó tôi biết về các bậc Giác giả. Tôi tin rằng mình là một sinh mệnh được chư Phật và Thần thánh trông nom.

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về việc con người đến từ đâu. Tôi bối rối, bởi vì tất cả những gì học ở trường toàn là thuyết vô thần và thuyết tiến hóa. Sự sống bắt đầu từ sự hợp nhất của tinh trùng và trứng, chết là hết. Tôi nghĩ rằng giá trị của con người được đo bằng sự giàu có hoặc danh tiếng của họ.

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi loại quyền lực nào đã kiểm soát hệ thống giáo dục, khiến chúng ta trở nên ngu ngốc và yếu đuối như vậy. Có phải vì những người yếu đuối dễ bị cai trị, lừa gạt, đàn áp và bị lợi dụng như nô lệ hay không? Tôi không tìm thấy câu trả lời trong Phật giáo. Tôi đã không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho đến khi tôi tìm thấy Đại Pháp.

Từ những lời dạy của Sư phụ, tôi biết rằng ĐCSTQ được tạo ra bởi cựu thế lực để can nhiễu Chính Pháp và hủy diệt con người. ĐCSTQ tẩy não mọi người bằng thuyết “giả-ác-đấu” và cổ xúy chủ nghĩa vô thần. Điều đó khiến con người đánh mất bản tính của mình, trở nên lầm lạc và nhu nhược, dễ dàng phục tùng theo Đảng. Kinh khủng hơn, sau khi chết, linh hồn của họ vẫn bị bóng ma Cộng sản khống chế và theo nó xuống địa ngục.

Kỳ thực, ngoại trừ một vài sinh mệnh tà ác có nhiệm vụ can nhiễu Chính Pháp, hầu hết người Trung Quốc đều là sinh mệnh quý giá từ tầng cao. Họ tái sinh ở đây để đắc Pháp và quay trở về để cứu những sinh mệnh trong thiên thể của chính họ.

Nhìn lại quá trình đi đến nhận thức của mình, tôi đã có thể bao dung với đồng nghiệp và những người đã chối từ những gì tôi nói. Tôi lấy lại chính niệm của mình. Tôi nhận ra rằng thất bại tạm thời này không thể khiến tôi bỏ cuộc, rằng tôi vẫn còn cơ hội để cứu anh ấy.

Giảng chân tướng chính là một quá trình tu luyện tâm tính. Sư phụ đã cứu chúng ta khỏi địa ngục, và Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta. Sư phụ thật từ bi vĩ đại. Tại sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi bị người khác cự tuyệt? Miễn là tôi tín Sư tín Pháp, tôi có thể cứu người.

Trong khi học Pháp, tôi cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ đang bao bọc tôi và tất cả chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Còn từ một góc độ khác mà giảng, tôi bảo mọi người, hết thảy mọi việc chư vị làm hôm nay, tất cả các Thần trong vũ trụ, bất kể họ đã được chính lại hay chưa được chính lại, họ đều đang nói chư vị quá từ bi. (Vỗ tay) Chư vị biết không? Trong thời kỳ mà tà ác rợp trời dậy đất mà tới này có bao nhiêu người đã bị lời đồn ác độc, bị những lời dối trá lừa gạt thế gian che mắt, mang theo tâm lý thù hận mà đối đãi với Đại Pháp và đệ tử của tôi, những người như vậy tương lai chắc chắn sẽ bị đào thải. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta thông qua giảng chân tướng đã khiến họ minh bạch sự thực, loại bỏ đi suy nghĩ và ác niệm ban đầu, họ rất có khả năng đã được cứu. (Vỗ tay) Việc chúng ta hướng đến thế gian giảng chân tướng lại không phải là làm đấu tranh chính trị gì cả, nhắm vào những sự việc nào đó mà làm gì. Tôi bảo chư vị, đây là từ bi của chư vị, là chư vị đang thật sự độ con người tương lai! (Vỗ tay) Nếu như tư tưởng của cá nhân đó không xoay chuyển trở lại, mọi người thử nghĩ xem, vậy là xong rồi. Làm một học viên, làm một người tu luyện, tôi nghĩ xuất phát từ góc độ từ bi này cũng nên làm sự việc như vậy. Đem chân tướng giảng cho con người, nói với họ, cũng là đang cứu vãn con người. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2000)

Nếu không có Sư phụ dẫn dắt các học viên vạch trần cuộc bức hại trên toàn thế giới và truyền rộng sự thật bằng mọi cách trong môi trường khắc nghiệt này, thì các thực thể tà ác ở các không gian khác sẽ không bị giải thể và nhân loại sẽ không thay đổi . Những kẻ ngờ nghệch đi theo ĐCSTQ như tôi một thời, sẽ không có cơ hội để thức tỉnh.

Với sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi, một cựu tín đồ của ĐCSTQ, không chỉ biết được sự thật, mà còn dũng cảm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ngừng tu hành theo đạo Phật vì nhiều người được gọi là tăng nhân Phật giáo cũng là tín đồ của ĐCSTQ. Một số thậm chí còn thuyết giảng các bài hát của Đảng và quảng bá tư tưởng của Đảng trong khi nói về Phật giáo.

Nếu không có Đại Pháp khai mở trí tuệ cho tôi và giúp tôi nhìn ra bản chất thực sự của Đảng, tôi vẫn là một người ngờ nghệch đi theo ĐCSTQ. Nó rất nguy hiểm. Tôi là một trong những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ. Mặc dù đắc Pháp muộn, nhưng tôi đã thực sự trở thành người tu luyện.

Hôm nay, tôi đã thức tỉnh và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi có nhiều chấp trước, như tâm lười biếng, và tôi chưa làm tốt ba việc, nhưng tôi đang bước đi trên con đường tu luyện. Hơn 50 người xung quanh tôi đã thoái ĐCSTQ; một số đang đọc các bài giảng của Sư phụ; và một số người liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo. Đây không phải là biểu hiện sức mạnh của Đại Pháp trong thế giới con người sao?

Nếu một cựu tín đồ của ĐCSTQ như tôi, người đã bị tẩy não và cổ súy cho tuyên truyền của nó, có cơ hội tỉnh ngộ; tôi tin rằng, thời gian qua đi, ngày càng nhiều người Trung Quốc sẽ nhìn thấu bản chất của Đảng, thoái khỏi nó và nhờ đó có tương lai tươi sáng.

Tôi sẽ vứt bỏ tâm lười biếng và tâm cầu an dật. Tôi cần dung dưỡng lòng bao dung và từ bi để thức tỉnh mọi người. Mặc dù cựu thế lực đã tạo ra nhiều can nhiễu và nhiều khảo nghiệm cho các học viên, tôi tin rằng, với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ vượt qua chúng. Tôi sẽ nói lên sự thật và giúp chúng sinh trở thành những sinh mệnh quý giá trong vũ trụ mới.

Vì là học viên mới, nên tầng thứ của tôi có hạn. Nếu có gì sai, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/6/429199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/30/194845.html

Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share