Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2021] Tôi đã đọc bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp “Nỗ lực truy cập trang web Minh Huệ”. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình khi truy cập trang web Minh Huệ, và vượt qua khó khăn để trở thành người thông thạo máy tính.

Tầm quan trọng của việc hiểu biết máy tính

Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi và chỉ mới học hết lớp 3. Vì vậy, có thể nói tôi là người mù máy tính. Cách đây nhiều năm, tôi có đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ có tựa đề “Từ chiếc cuốc của một nông dân đến con chuột máy tính”. Tôi thực sự ngưỡng mộ tác giả của bài chia sẻ này, và tôi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó tôi có thể cầm chuột thay vì cầm cuốc. Điều ước của tôi đã thành hiện thực!

Tôi trở về nhà vào năm 2012, sau một năm ba tháng bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi, người không tu luyện Đại Pháp, đã mua cho tôi một chiếc laptop đã qua sử dụng. Cháu giúp tôi cài đặt phần mềm chống kiểm duyệt Freegate, và tạo cho tôi một tài khoản email. Sau đó tôi bắt đầu học cách truy cập vàp trang web Minh Huệ bằng cách sử dụng máy tính.

Tôi đã viết ra từng bước, từ bật máy tính, tạo mật khẩu và hơn thế nữa. Việc này đã giúp tôi rất nhiều vì tôi rất dễ quên các bước này.

Các nội dung hay trên trang web Minh Huệ đã giúp tôi mở mang tầm mắt. Nó giúp tôi tìm ra những thiếu sót trong tu luyện qua việc đọc các bài chia sẻ của các học viên, và so sánh chúng với bản thân. Nhận thức Pháp của tôi và những chia sẻ tại điểm học Pháp còn hạn chế. Tuy nhiên, vấn đề này không tồn tại khi truy cập trang web Minh Huệ.

Sau khi đọc thêm nhiều bài chia sẻ trên trang Minh Huệ, tôi cảm thấy bình tâm hơn, những tuyên truyền độc hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kìm hãm tôi trước đây cũng giảm đi đáng kể. Trong thời gian chờ đợi, tôi đã biết về tiến trình Chính Pháp ở nhiều quốc gia khác nhau, và những bài học kinh nghiệm của họ.

Bây giờ tôi có thể tải lên danh sách những người muốn thoái ĐCSTQ và ngay lập tức vạch trần cuộc bức hại của tà ác đối với các đồng tu vào bất kỳ ngày nào. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng cho các học viên khác, những người đã từng phải làm việc này cho tôi.

Không dễ để có thể tải lên trang web danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vì tôi không biết làm thế nào cho đúng cách, một lần nọ tôi đã vô tình xóa hàng trăm tên mà tôi đã nhập vào máy tính, vì vậy tôi đã phải ngồi nhập lại toàn bộ danh sách này. Việc này khiến tôi rất bực bội, nhưng theo thời gian, tôi đã tiến xa hơn trong việc sử dụng máy tính. Quá trình này cũng là một quá trình tu luyện.

Sau đó, một học viên hiểu biết về kỹ thuật đã giúp tôi cài đặt lại hệ điều hành theo yêu cầu của trang web Minh Huệ để cải thiện tính bảo mật. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều khi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ mỗi ngày và chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên địa phương. Tôi gợi ý rằng những người cùng tuổi với tôi nên mua một chiếc máy tính. Nếu họ học cách sử dụng nó, họ có thể đọc các bài viết trên Minh Huệ và tải lên danh sách những người đã thoái ĐCSTQ ở nhà thay vì chuyển việc này cho người khác.

Một số học viên lớn tuổi đã mua máy tính để lên mạng. Một học viên đã mua một máy tính và máy in để in các thông điệp giảng chân tướng lên trên tiền giấy Thông qua những chia sẻ kinh nghiệm và tầm quan trọng của việc truy cập trang web Minh Huệ, nhiều học viên trong khu vực của chúng tôi hiện đã biết cách truy cập trang web Minh Huệ trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Nhờ đó, chúng tôi không cần phải in nhiều Tuần báo Minh Huệ nữa và việc này cũng giúp chúng tôi tiết kiệm đáng kể tài nguyên Đại Pháp.

Tôi đã duyệt Internet gần 10 năm nay. Sau khi học được cách sử dụng máy tính để lên mạng, tôi đã làm việc với học viên Mỹ Phương (bút danh) và hoàn thành xuất sắc hai hạng mục Đại Pháp.

Kiện Giang

Hạng mục đầu tiên là kiện Giang Trạch Dân.

Năm 2015, tôi nhận được một email liên quan đến việc kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015. Tại thời điểm đó đây là một việc lớn. Sau đó tôi nhìn thấy các bài viết có liên quan đến chủ đề này được đăng trên trang web Minh Huệ. Các học viên đã chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này. Một số nghĩ rằng chúng ta nên theo kịp tiến trình Chính Pháp và nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Một số nói rằng chúng ta nên chờ và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Một số sợ kiện Giang sẽ bị trả đũa.

Trong khi hầu hết các học viên đều nói rằng chúng ta nên nộp đơn kiện khiếu nại hình sự và kiện Giang, nhưng không ai bắt đầu làm chuyện đó cả. Tôi biết rằng đây là cơ hội để các học viên Đại Pháp kiến lập uy đức và cũng được coi là sứ mệnh lịch sử của chúng ta. Mục đích chính của việc khởi kiện Giang là vạch trần tà ác, góp phần cứu người, vì vậy nó rất quan trọng.

Tôi bắt đầu viết đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà tôi vẫn không biết viết như thế nào. Sau đó, can nhiễu đến. Vợ chồng tôi bắt đầu gặp nghiệp bệnh, còn cháu tôi phải nhập viện trong tình trạng sốt cao.

Sau khi các triệu chứng bệnh thuyên giảm, tôi bắt đầu cố gắng viết lại lá thư khiếu nại hình sự. Lần này, trên trang web Minh Huệ đã có sẵn một số mẫu thư khiếu nại. Tôi mất hai tuần để hoàn thành bản thảo đầu tiên. Nó tương đối dài vì nó gồm nội dung của cả năm người trong gia đình của tôi. Đêm nào tôi cũng ngồi viết đến rất khuya.

Tôi đã in một bản và đọc nó trong nhóm học Pháp của mình. Sau đó Mỹ Phương đã đề nghị sẽ giúp tôi bố cục lại nội dung và chỉnh sửa lại những lỗi chính tả. Cuối cùng, đơn khiếu nại hình sự đầu tiên kiện Giang trong khu vực của chúng tôi đã được nộp.

Sau đó các học viên khác đã hoàn thành hơn một chục đơn khiếu nại hình sự Giang và nộp chúng. Thông thường các học viên đưa cho tôi bản nháp của họ và tôi vào trang Minh Huệ để kiểm tra và xác nhận một số mốc thời gian và tiến trình bức hại. Tôi đã xác minh các chi tiết với đồng tu, sau đó Mỹ Phương làm bố cục và định dạng trông chuyên nghiệp hơn. Sau đó, nó được lưu trong USB và in ra.

Chúng tôi đã giúp các học viên trong toàn bộ quá trình viết thư khiếu nại hình sự của họ. Tất cả những gì họ cần làm là đến bưu điện và gửi đơn khiếu nại qua đường bưu điện. Tất cả các thư khiếu nại do chúng tôi soạn thảo đều được cấp biên lai. Mục đích kiện Giang là để cứu người. Chúng tôi không có chủ ý công kích nào, và ở cuối bức thư chúng tôi viết rằng cho dù cuộc bức có tàn bạo như thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không có ác cảm hay thù hận đối với những kẻ tham gia bức hại. Chúng tôi mong rằng họ sẽ minh bạch chân tướng và có một tương lai tươi đẹp.

Các cảnh sát đều đọc được đơn khiếu nại của chúng tôi sau khi chúng được trả về đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát đến thăm chúng tôi như một hình thức. Tôi cũng gửi đơn khiếu nại đến giám đốc khu dân cư. Vì vậy, các học viên đã kiện Giang trong khu vực của chúng tôi không bị chính quyền sách nhiễu nhiều.

Thu thập tên của những kẻ tham gia bức hại

Hạng mục thứ hai mà tôi làm là vào năm 2017, hạng mục này là thu thập thông tin về những người tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và báo cáo họ cho trang web Minh Huệ. Việc này rất khó, nhưng chúng tôi biết mình phải làm.

Đã có các báo cáo trên Minh Huệ về cách thu thập thông tin của những kẻ bức hại. Một buổi sáng nọ, tôi làm theo phương pháp này và tìm kiếm trên Baidu, công cụ tìm kiếm của Trung Quốc, và tìm thấy danh sách và ảnh của những người làm việc trong tòa án địa phương. Tôi chụp ảnh bằng điện thoại di động và bắt đầu đối chiếu danh sách những người làm việc trong ngành công an và tư pháp.

Các học viên cũng gửi cho tôi một số tên của những người trong ngành công an, bao gồm số chứng minh thư, địa chỉ nhà và số điện thoại của họ. Điều này đã củng cố quyết tâm của tôi trong việc thực hiện công việc này.

Vì lý do an toàn, một học viên đã bảo tôi sử dụng DynaWeb và tìm kiếm trên Google. Tuy nhiên, việc này rất mất thời gian, các học viên và bản thân tôi đã mất cả năm để thu thập và phân loại tình trạng bức hại của các học viên ở thành phố này và năm quận. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo nó lên trang web Minh Huệ.

Sư phụ đã giúp tôi

Không khó để tôi học cách lên mạng, mặc dù vào thời điểm đó nó có vẻ khá khó. Chỉ cần chúng ta có mong muốn và ý chí kiên cường, chúng ta sẽ dần trở nên rất thông thạo. Sư phụ sẽ luôn giúp đỡ chúng ta.

Một lần, trong lúc tôi đang lướt Internet thì đột nhiên màn hình của tôi trắng xoá và tôi không thể tắt máy tính. Tôi không biết phải làm gì. Sau đó, Sư phụ đã dẫn tay tôi nhấn ba phím trên bàn phím, sau đó nó trở lại bình thường.

Một lần khác tôi đang thu thập thông tin về những người có trách nhiệm liên quan đến bức hại. Khi tôi tìm thấy ảnh của họ, tôi vô tình nhấp vào nút phải trên con chuột, và một trang nhỏ hiện ra hiển thị một cái kéo. Vì tò mò, nên tôi đã bấm vào chiếc kéo và nhờ đó mà có thể sao chép và dán thông tin một cách thần kỳ.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ vì Ngài luôn hiện diện khi tôi cần giúp đỡ. Tất nhiên, điều này có vẻ đơn giản đối với những ai có kiến thức về máy tính, nhưng là một học viên lớn tuổi, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để làm điều này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/29/430171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/19/195126.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share