Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2021] Gần đây tôi nhận ra cần phải thay đổi các quan niệm con người của bản thân và coi sự khó chịu là hảo sự.

Sư phụ đã dạy chúng ta rằng lý của một người tu luyện là phản đảo với lý của người thường.

Sư phụ giảng:

“hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.” (Bài giảng thứ chín-Chuyển Pháp Luân)

Nếu tôi thực sự có thể nghĩ rằng điều khó chịu là việc tốt trong tu luyện, tôi nên lúc nào cũng phải lạc quan. Nếu tôi không thể giữ lạc quan, tôi thậm chí không thể đạt đến quả vị La Hán sơ quả. Khi nhận ra điều này, tôi quyết định nỗ lực trân quý khó nạn.

Sư phụ giảng:

Cật khổ đương thành lạc…

Tạm dịch:

Lấy chịu khổ làm vui

(Khổ kỳ tâm chí-Hồng Ngâm)

Hằng ngày tôi đều tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải thay đổi quan niệm con người của mình. Đối với mọi thứ mà tôi nhìn hay cảm nhận, miễn là nó khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ tự nhủ trong tâm hãy coi nó là việc tốt.

Khi tôi thấy bát đĩa bẩn vẫn bị để lại bồn rửa bát, tôi tự nhủ đây là một điều tốt. Mặc dù tôi đã có tuổi, tôi vẫn còn khỏe. Tôi có thể là chú tiểu mà Sư phụ nói đến trong Chuyển Pháp Luân, người làm tất cả những công việc khó khăn và chịu đựng mọi khó khăn để người khác được hưởng tiện nghi và giảm bớt gánh nặng cho họ. Tôi nên rửa sạch bát đĩa. Do dó, tôi không cảm thấy ủy khuất chút nào.

Bởi vì tôi vẫn có nhiều suy nghĩ và quan niệm khác nhau của con người, tôi chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu trong cơ thể. Tôi tự nhủ rằng những khó chịu này đều là điều tốt. Và sự khó chịu không kéo dài. Là học viên chân chính, chúng ta cần buông bỏ mọi loại quan niệm của con người và coi sự khó chịu là điều tốt. Và nó phải thực sự xuất tự tâm của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể mỉm cười đối mặt với gian khổ trong cuộc đời mình.

Tất cả những thay đổi mà tôi trải qua trong tu luyện Đại Pháp của mình không chỉ khích lệ tôi tiếp tục tu luyện chân chính, mà cũng chứng thực Đại Pháp. Khi mọi người chứng kiến chân tướng, tất cả họ đều đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều. Sự từ bi của Sư phụ là vô hạn. Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/16/429639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194877.html

Đăng ngày 09-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share